Món quà “Bà Góa” trong Mùa Chay

Món quà “Bà Góa” trong Mùa Chay

Món quà “Bà Góa” trong Mùa Chay

TGPSG -- Sáng ngày 16/3/2025, giáo xứ Thánh GIUSE Gò Vấp đã trao 128 phần quà yêu thương cho bà con nghèo (không phân biệt tôn giáo) trong giáo xứ.

Anh Giuse Trịnh Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ chia sẻ “Giáo xứ đã trao những món quà yêu thương này kéo dài suốt trong một năm qua nhiều hình thức như: Món quà yêu thương, “Bữa ăn tình thương, “Bữa cơm không đồng”… Nhưng, “Món quà yêu thương của kỳ này là sống theo tinh thần “HIỆP HÀNH là từng bước đi trong niềm trông cậy vào Chúa, như lời kêu gọi của Giáo hội, của Tòa Tổng Giám mục, lời kêu gọi của Chúa, là bước đi trong sự hân hoan. Mà đối với người công giáo là phải bước đi trong sự cụ thể, chứng tỏ bằng hành động.

Với những món quà mà chúng ta trao cho những người có hoàn cảnh khó khăn không phân biêt tôn giáo. Đó mới chính là niềm vui, không những của giáo xứ của Giáo hội, hay tòa tổng mà đó là điều Chúa hằng mong muốn chúng ta làm như vậy ...

Những niềm vui mà giáo xứ chia sẻ được thực hiện qua nhiều hình thức như thùng tiền được đặt trong giáo xứ, với sự đóng góp của giáo dân, ân nhân, được coi như sự đóng góp “ Đồng Tiền Của Bà Góa” được nói đến trong phúc âm, tuy nó rất nhỏ nhưng ý nghĩa của Chúa đến với người khác là rất “ĐẸP” .

Những món quà tuy nhỏ như nước mắm, nước tương, đường, muối ... được gói trao trong bao “ĐỎ” nói lên niềm vui và gói trọn sự yêu thương của giáo xứ trong mùa chay này, như lời bài hát Kinh Chay: “Mùa Chay Thánh Chúa đưa con đến nguồn yêu, biết yêu thương những kẻ khốn cùng, dẫn đưa con trong nguồn cứu độ

                                                                                   Bài & Ảnh: Bá Hạnh (TGPSG)

 

                                                                             

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top