Lưu xá Sinh viên Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn khai giảng năm học mới

Lưu xá Sinh viên Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn khai giảng năm học mới

TGPSG -- Trong niềm vui mừng hân hoan, vào lúc 5 giờ sáng thứ Bảy, ngày 19-09-2026, tại Nhà thờ Hòa Hưng đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho năm học mới 2026–2027, với chủ đề “Trạm sáng”.

Thánh lễ do linh mục (Lm) Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ Hòa Hưng, chủ tế. Đồng tế có linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Phong, phó xứ, cùng sự hiện diện của các nữ tu phụ trách Lưu xá, các em sinh viên và đông đảo cộng đoàn. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy niềm vui.

Một năm học mới bắt đầu cũng là khởi đầu cho một hành trình tìm kiếm tri thức của các bạn trẻ, giúp các em trau dồi kiến thức, nạp vào hành trang của mình những điều tốt đẹp trong cuộc sống để xây dựng tương lai cho bản thân. Trong tâm tình đó, các bạn sinh viên trao phó năm học mới cho Chúa, xin Ngài gìn giữ, che chở và hướng dẫn các em trong từng bước đi của cuộc đời.

Trong lời ngỏ đầu lễ, linh mục chánh xứ bày tỏ niềm vui và nói với các em về niềm hạnh phúc khi được cha mẹ và người thân yêu thương, bảo bọc, chở che. Các em đang sống tại Lưu xá, chính cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng đã tạo điều kiện tốt nhất, giúp các em có một môi trường sống và học tập trong bầu khí yêu thương của một cộng đoàn đức tin.

Trong bài giảng, Lm Phêrô Nguyễn Quốc Phong đã khai triển bài Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 8,4-15), trong đó Chúa Giêsu kể dụ ngôn người gieo giống:“Hạt rơi vào đất tốt là những người giữ lấy Lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái.”

Dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giêsu kể trong Tin Mừng hôm nay diễn tả lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với con người. Cho dù chúng ta là hạng người nào đi nữa, dù là sỏi đá, bụi gai hay đất tốt, Chúa vẫn muốn và vẫn gieo Lời hằng sống vào trong tâm hồn mỗi người, để mong sao chúng ta trổ sinh những hoa trái tốt lành.

Việc học hành không chỉ mở ra cho các em một tương lai tốt đẹp và một cuộc sống phát triển hơn, nhưng còn giúp các em nhận ra tình thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa. Noi gương Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế, Người không mệt mỏi ra đi loan báo Tin Mừng, chữa lành bệnh tật và mang đến cho những người tội lỗi, lầm lạc cơ hội trở về.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, linh mục chánh xứ cầu chúc cho các em sinh viên đang sống tại Lưu xá luôn chăm chỉ học hành, mỗi ngày thêm tiến bộ, giỏi giang, để chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc bước vào đời. Ngài cũng cầu xin Chúa luôn nâng đỡ, trợ giúp và đồng hành với các em trong suốt năm học mới.

Linh mục chánh xứ cũng bày tỏ lời cảm ơn đến các nữ tu đang phụ trách Lưu xá, cùng các bạn sinh viên đã góp phần tạo nên bầu khí tươi vui, trẻ trung nơi Nhà thờ Hòa Hưng. Ngài ước mong rằng nơi “Nhà Hòa Hưng” luôn là một mái nhà vui tươi, bình an và ấm áp, nơi mọi tâm hồn được an ủi giữa những vất vả, khó khăn của cuộc sống hôm nay.

Thánh lễ khép lại vào khoảng 5 giờ 45 phút. Sau Thánh lễ, các em sinh viên cùng nhau lưu lại những hình ảnh kỷ niệm, ghi dấu ngày khai giảng năm học mới trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: SV Lưu xá Hòa Hưng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top