Lửa Thánh Thần thắp sáng vùng truyền giáo Cần Giờ

Lửa Thánh Thần thắp sáng vùng truyền giáo Cần Giờ

Lửa Thánh Thần thắp sáng vùng truyền giáo Cần Giờ

TGPSG -- “Người lãnh nhận Bí tích Thêm Sức được mời gọi trở nên nhân chứng của Chúa, mang Chúa đến cho mọi người…”

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã nhấn mạnh như thế khi ngài đến thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 32 em thiếu nhi cùng với Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 3 anh chị em dự tòng ở giáo xứ Cần Giờ và giáo điểm Đồng Hòa, vào lúc 9giờ30 sáng thứ Bảy, ngày 26-7-2025, tại nhà thờ Cần Giờ.

Cùng hiệp dâng Thánh lễ có linh mục (Lm) Hạt trưởng Giuse Maria Phạm Hồng Thái,  Lm chánh xứ Gioakim Lê Văn Chinh, các linh mục đồng tế, các thầy Dòng Chúa Cứu Thế, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, huynh trưởng-giáo lý viên, cha mẹ đỡ đầu và đông đảo dân Chúa.

“Làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương”

Trong bài giảng sâu lắng, Đức Tổng Giuse đã ân cần nhắn nhủ các anh chị em dự tòng về ý nghĩa cao quý của Bí tích Rửa Tội - giây phút diệu kỳ khi họ trở nên con cái Thiên Chúa, được tha thứ mọi tội lỗi và bước vào đời sống mới trong đức tin. Cũng trong tinh thần đó, ngài mời gọi các em thiếu nhi sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hãy ý thức rằng, đây không chỉ là một nghi thức trang trọng, mà là bước ngoặt thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành đức tin, để từ đây, các em sẵn sàng lãnh nhận sứ vụ loan báo Tin Mừng giữa lòng đời.

“Người lãnh nhận Bí tích Thêm Sức được mời gọi trở nên nhân chứng của Chúa, mang Chúa đến cho mọi người không chỉ bằng lời nói, mà trước hết bằng chính đời sống yêu thương, hiền hòa, khiêm nhường và tha thứ giữa những người xung quanh” - Đức Tổng nhấn mạnh, như một lời kêu gọi sống động và tha thiết, hướng về sứ mạng loan báo Tin Mừng tại mảnh đất Cần Giờ yêu dấu.

Tình yêu âm thầm – Chứng tá đức tin sống động

Đức Tổng Giuse đã chia sẻ một câu chuyện đầy cảm động về hành trình âm thầm gieo mầm đức tin nơi vùng đất Hào Phú (thuộc Giáo phận Phát Diệm) - nơi này xưa kia hoàn toàn không có người Công giáo sinh sống. Câu chuyện bắt đầu từ một người con dâu theo đạo Công giáo, sống giữa gia đình chồng bên lương. Không rao giảng bằng lời nói, chị âm thầm sống đời sống đức tin bằng sự hiền hòa, yêu thương, nhẫn nhịn và gương mẫu trong từng lời ăn tiếng nói, từng việc làm nhỏ bé hằng ngày. Chính lối sống đầy thánh thiện và lòng mến đó đã dần chạm đến trái tim những người xung quanh, từng bước dẫn đưa họ đến với Chúa.

Trải qua thời gian dài, từ hạt giống âm thầm ấy, sau hơn 100 năm, vùng đất Hào Phú hôm nay đã có tới 3.000 giáo dân. Đó chính là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của tình yêu và sự thánh thiện kiên trì - biểu hiện sống động nơi một con người có Chúa Thánh Thần ở cùng: luôn biết yêu thương, không nói xấu, không tranh cãi, mà sống tử tế, quảng đại và tha thứ.

Câu chuyện ấy trở nên một chứng tá mạnh mẽ: nơi nào có Thánh Thần hiện diện, nơi ấy tình yêu được gieo, đức tin được nảy nở, và Tin Mừng được lan tỏa một cách sâu xa.

Bí tích Thêm Sức – Ơn ban trưởng thành và sứ vụ

Sau bài giảng, Linh mục chánh xứ Gioakim đã trang trọng giới thiệu các em thiếu nhi và các anh chị em dự tòng đã hoàn tất chương trình giáo lý và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng. Đức Tổng Giuse đã long trọng cử hành các nghi thức ban Bí tích Khai tâm và Thêm Sức.

Những lời nguyện xin tha thiết, những dấu Thánh Giá xức dầu, những đôi tay đặt lên đầu các thụ nhân - tất cả như những nhịp cầu thánh thiêng giúp họ sốt sắng lãnh nhận  Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ và Thánh Hóa.

 

Tạ ơn - Hiệp thông - Khắc ghi ân sủng

Sau nghi thức ban Bí tích, tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể - đỉnh cao của Thánh lễ - Chúa Giêsu Kitô ban chính Mình và Máu Ngài nuôi dưỡng linh hồn con người.

Cuối Thánh lễ, một em thiếu nhi đại diện dâng lên Đức Tổng bó hoa tươi thắm - biểu hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc. Cộng đoàn cũng không quên dâng lời cảm tạ Đức Tổng, các linh mục, tu sĩ, các hội đoàn và mọi người đã góp công sức cho ngày lễ đầy ơn sủng và yêu thương.

Đáp từ, Đức Tổng không chỉ chúc mừng các thụ nhân mà còn gửi lời tri ân và chúc mừng Lm chánh xứ Gioakim nhân ngày lễ bổn mạng. Ngài khen ngợi sự hy sinh âm thầm và tận tụy của Cha Gioakim trong việc chăm sóc cánh đồng truyền giáo Cần Giờ, đồng thời khích lệ cộng đoàn tiếp tục trở nên ánh sáng và men muối giữa đời thường.

Hồng ân còn đọng mãi

Thánh lễ khép lại vào lúc 11giờ30 trong bầu khí linh thiêng nhưng tràn đầy niềm vui. Những tấm hình lưu niệm được chụp lại như dấu ấn không thể phai của ngày hội ngộ đầy ân sủng. Sau đó, toàn thể cộng đoàn cùng chia sẻ bữa cơm thân mật trong khuôn viên giáo xứ, nối dài niềm vui trong tình huynh đệ.

Xin tạ ơn Chúa Thánh Thần - Đấng đã thổi làn gió thiêng liêng vào tâm hồn các thụ nhân và thắp lên ngọn lửa đức tin nơi vùng truyền giáo Cần Giờ. Ước mong rằng, ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục cháy sáng trong từng gia đình, từng giáo dân, để nơi đây luôn là miền đất tràn đầy tình yêu, sự sống và hy vọng của Tin Mừng.

Được biết giáo xứ Cần Giờ hình thành từ năm 1971 dưới sự dẫn dắt ban đầu của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, từ lâu đã trở thành một điểm sáng truyền giáo nơi vùng đất xa xôi nhất của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Trải qua hơn nửa thế kỷ, hạt giống Tin Mừng đã âm thầm bén rễ và không ngừng lớn lên giữa lòng người.

Bài: Lucia Thanh Trúc (TGPSG)
Ảnh: Giacôbê Thanh Phong

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top