Linh mục Giáo hạt Tân Định cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan

Linh mục Giáo hạt Tân Định cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan

Linh mục Giáo hạt Tân Định cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan

TGPSG -- “Sau 99 năm lữ hành nơi dương thế, bà cố đã hoàn tất hành trình đời mình để trở về gặp gỡ Thiên Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu.”

Đó là lời chia sẻ của linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng khi chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan, thân mẫu của linh mục Martinô Bùi Huy Hòa, chánh xứ An Phú. Thánh lễ được cử hành vào lúc 09g30 ngày 07-02-2026, tại giáo xứ An Phú, giáo hạt Tân Định.

Đồng tế với ngài có linh mục Phêrô Phạm Quang Ân - chánh xứ Tân Hòa, linh mục Martinô Bùi Huy Hòa - chánh xứ An Phú, cùng các linh mục khóa 9 và khoảng 20 linh mục thân quen.

Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, các ông bà cố, đại diện các hội đoàn trong giáo xứ, thân nhân, ân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Phaolô, chủ tế, đã chia sẻ:

“Hôm nay, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm hy vọng Kitô giáo, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho bà cố. Sau 99 năm lữ hành nơi dương thế, bà cố đã hoàn tất hành trình đời mình để trở về gặp gỡ Thiên Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu, đồng thời đoàn tụ với ông cố đã được Chúa gọi về trước đó 48 năm. Xin cho cuộc gặp gỡ này của bà cố được diễn ra trong niềm tin, cậy trông và hy vọng vào sự sống đời sau.”

Trong bài giảng lễ, linh mục Phêrô Phạm Quang Ân, chánh xứ Tân Hòa, chia sẻ rằng sự ra đi của một người thân luôn để lại nỗi buồn và khoảng trống trong lòng những người ở lại. Tuy nhiên, dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là sự trở về với Thiên Chúa. Nỗi buồn của tang quyến được đan xen và soi sáng bằng niềm hy vọng, bởi bà cố đã được Chúa gọi về để hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Từ Lời Chúa trong Tám Mối Phúc, linh mục mời gọi cộng đoàn ý thức lại căn tính của người Kitô hữu là môn đệ của Chúa và là công dân Nước Trời ngay trong đời sống hiện tại. Mỗi ngày sống là một lời đáp trả trước tình yêu Thiên Chúa, để trở nên xứng đáng hơn với ân huệ đã lãnh nhận qua Bí tích Thánh Tẩy.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng bà cố Maria đã sống tinh thần của một người công dân Nước Trời không chỉ qua sự trung thành trong đức tin, mà còn qua việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái trong đời sống đạo. Cuộc đời bà cố là một chứng tá âm thầm nhưng bền bỉ của tinh thần nghèo khó, hiền lành và phó thác, sẵn sàng trao đi tất cả để trở về với Chúa trong đôi tay trắng.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Martinô Bùi Huy Hòa đã thay lời tang quyến bày tỏ tâm tình tri ân đến linh mục Hạt trưởng, các linh mục đồng tế, các tu sĩ, các ông bà cố và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiệp thông cầu nguyện cho bà cố Maria trong những ngày qua.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g30 cùng ngày, trong bầu khí trang nghiêm và lắng đọng, để lại trong lòng cộng đoàn niềm xúc động sâu xa, sự phó thác và niềm hy vọng Kitô giáo vào sự sống đời sau.

 

Bài: Loan Phượng & Ảnh: Nguyễn Hùng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top