Liên gia Nhân Hòa: Thánh lễ Tạ ơn cuối năm

Liên gia Nhân Hòa: Thánh lễ Tạ ơn cuối năm

Liên gia Nhân Hòa: Thánh lễ Tạ ơn cuối năm

TGPSG -- “Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Linh mục phó xứ Gioakim Đỗ Bá Thái, kiêm Linh nguyền của Liên gia Nhân Hoà đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ tạ ơn cuối năm Ất Tỵ 2025, cử hành vào lúc 17g30 ngày 09.02.2026 tại nhà thờ Nhân Hòa. 

Tham dự Thánh lễ có Ban điều hành, các Song nguyền, Đơn nguyền của Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia Đình (CTTTHNGĐ) Liên gia Nhân Hoà, khách mời, các hội đoàn cùng đông đảo các thành phần Dân Chúa trong giáo xứ Nhân Hòa. Đây là dịp để mỗi người con cái Chúa nhìn lại hành trình một năm đã qua, gói trọn mọi vui buồn để dâng lên Thiên Chúa với lòng tri ân sâu sắc.

Thánh lễ được khởi sự với đoàn rước trang nghiêm từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh, trong bầu khí sốt sắng và thánh thiêng.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, linh mục Gioakim đã nhấn mạnh một thông điệp mạnh mẽ và đầy an ủi: “Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tạ ơn từ những điều hữu hình khi thuận lợi luôn nhận ra cánh tay Chúa dìu dắt ta trong những thành công, may mắn và hạnh phúc. Và ngay cả trong những biến cố, những nỗi đau hay những dự định chưa thành của năm 2025, Chúa vẫn luôn hiện diện. Tạ ơn trong nghịch cảnh là biểu hiện cao nhất của lòng tin thác, biến những hy sinh thành lễ vật đẹp lòng Ngài.

Ngài mời gọi cộng đoàn học nơi Đức Maria cách tạ ơn từ tận đáy lòng. Mẹ Maria không chỉ tạ ơn khi đón nhận tin vui, nhưng còn tạ ơn bằng thái độ “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng” mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời mình.

Đặc biệt hướng về các thành viên CTTTHNGĐ, ngài nhắn nhủ các gia đình hãy là những ‘Ngôi thánh đường nhỏ’, nơi lời tạ ơn được vang lên mỗi ngày qua sự nhẫn nại và yêu thương nhau.”

Khép lại bài giảng, linh mục Gioakim dâng lời cầu nguyện tha thiết lên Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ dạy mỗi người chúng con biết đón nhận mọi biến cố với đức tin kiên vững: không chỉ trong những lúc may mắn, hanh thông, mà cả khi ốm đau, thử thách hay gặp những điều không như ý. Tạ ơn trong mọi hoàn cảnh chính là đỉnh cao của đức tin, một đức tin vững vàng và trung thành, như đức tin của Mẹ dưới chân Thập giá.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Gioakim đã gửi lời chúc mừng năm mới đến cộng đoàn giáo xứ, và nguyện xin Thiên Chúa cùng Mẹ Maria ban cho mọi gia đình và từng người trong CTTTHNGĐ một năm mới luôn bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g20, để lại trong lòng các Song nguyền, đơn nguyền sự bình an và tràn đầy niềm vui. Mọi người ra về không chỉ mang theo những lời chúc bình an, những cái bắt tay thắt chặt tình thân ái, mà còn mang theo một bài học sâu sắc về lòng biết ơn, làm hành trang bước vào năm mới 2026 đầy hy vọng.

Bài: Micael Đình Thiên & Ảnh: BTT Gx. Nhân Hoà (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top