Legio Mariae Thị Nghè: Ngày dâng mình cho Đức Mẹ
TGPSG -- “Xin cho mỗi hội viên Legio biết sống khiêm tốn, lắng nghe, lên đường phục vụ như Mẹ và biết sống với Chúa mỗi ngày.”
Đó là lời kết thúc bài giảng của Linh mục linh giám Antôn Trương Ngọc Minh trong ngày 28-03-2026, ngày các hội viên Legio Mariae Thị Nghè dâng mình cho Đức Mẹ.
Từ 09g00, các hội viên Legio đã quy tụ tại nhà thờ để lần chuỗi Mân Côi.
Tiếp đến, cha Antôn giúp anh chị em hiểu về ý nghĩa của lễ dâng mình Acies. Theo ngài, Acies nghĩa là đạo binh của Đức Mẹ, sẵn sàng bước vào trận chiến thiêng liêng.
Đó là cuộc chiến đấu với chính bản thân, với tội lỗi và những cám dỗ trong đời sống. Trong cuộc chiến này, các hội viên đứng dưới cờ Đức Maria, không đơn độc, nhưng thuộc về Giáo Hội và được trao phó cho Mẹ. Trên hành trình đức tin, mỗi người luôn cần đến vòng tay chở che của Mẹ Maria.
Ngài chia sẻ: người lính cần có kỷ luật. Kỷ luật của Legio được thể hiện qua:
- Trung tín: tham dự họp, làm công tác tông đồ, duy trì đời sống nội tâm.
- Can đảm sống đức tin, nói lời yêu thương, sống khác với não trạng thế gian.
- Sống bác ái: nếu thiếu tình yêu thương, không thể gắn bó lâu dài.
- Không có tình yêu thì không thể chiến đấu bền bỉ.
- Thiếu tình yêu sẽ không thể thi hành công tác tông đồ với lòng mến Chúa và Mẹ.
Việc tiến lên dâng mình không phải chỉ là một nghi thức hình thức, nhưng là dịp để mỗi người xác tín lại ơn gọi của mình, nhất là khi đời sống đức tin có thể trở nên nguội lạnh, chỉ còn mang tính bổn phận. Đức Mẹ không trách cứ, nhưng luôn mời gọi mỗi người bắt đầu lại, dám để Mẹ hướng dẫn và uốn nắn.
Nghi thức dâng mình
Cha Linh giám cùng đại diện Senatus tiến lên dâng mình trước. Sau đó, các hội viên lần lượt, từng hai người một, tiến lên dâng mình cho Đức Mẹ.
.png)
Khi tất cả hội viên hoàn tất, mọi người cùng quỳ đọc kinh Dâng mình chung, tiếp đến là kinh Catena.
.png)
Chầu Thánh Thể
Sau đó, cộng đoàn sốt sắng tham dự giờ Chầu Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và cầu nguyện.
.png)
.png)
Kết thúc ngày dâng mình lúc 10g40, các hội viên chụp hình lưu niệm trước khi ra về.
.jpg)
Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thánh Phaolô: Khi Tình Yêu và Đức Tin cùng đơm hoa
-
Giáo xứ Thánh Martinô: Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm A -
Presidium Đức Mẹ Mân Côi Giáo xứ Hòa Hưng đến với Nhà Dưỡng lão Vinh Sơn -
Giáo xứ Thị Nghè: Đêm hợp xướng “Bài Ca Cuộc Sống 2” -
Giáo xứ Lam Sơn: Mừng lễ Thánh Vinh Sơn - Bổn mạng giáo xứ 2026 -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Chương trình “Tiếng Đức Tin” - Hòa nhạc Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Bình Hòa: Chầu Thánh Thể tháng 4 với chủ đề “Khi những chiếc bình sành bị rạn nứt” -
Giáo xứ Tân Phú: Hội chợ Phục Sinh -
Giáo xứ Minh Đức: Hiến máu nhân đạo lần IV, khi tình yêu trở thành sự sống -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn mừng 10 năm hồng ân thánh hiến của Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Đức Khanh, SVD
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa