Legio Mariae Hòa Hưng mừng Sinh nhật Đức Mẹ Maria - 2025

Legio Mariae Hòa Hưng mừng Sinh nhật Đức Mẹ Maria - 2025

Legio Mariae Hòa Hưng mừng Sinh nhật Đức Mẹ Maria - 2025

TGPSG -- Trong niềm hân hoan mừng kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, các hội viên Legio Mariae đã quy tụ đông đảo tại giáo xứ Hòa Hưng để tham dự Thánh lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ Maria - bổn mạng Legio Mariae Hòa Hưng, được cử hành lúc 17giờ30, thứ Hai ngày 08/9/2025, tại nhà thờ Hòa Hưng.

Chủ tế Thánh lễ là linh mục (Lm) chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng. Đồng tế với ngài có Lm Gioan B. Bùi Ngọc Điệp (Dòng Thừa sai Việt Nam) và Lm Phêrô Nguyễn Đức Mai Lâm.

Hiệp thông trong Thánh lễ còn có các Sơ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn thể, cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Đặc biệt, sự hiện diện của các hội viên - tán trợ Legio Mariae Hòa Hưng - Legio Tống Viết Bường đã làm cho bầu khí thêm phần sốt sắng và thân tình.

Mở đầu Thánh lễ là đoàn rước với Bình hương, Thánh giá nến cao và kiệu Đức Mẹ Maria trang nghiêm, theo sau là các hội viên Legio Mariae, các em lễ sinh và các cha đồng tế, trong tiếng ca trầm hùng của ca đoàn Legio “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, sực rỡ như mặt trời…”

Cha chủ tế chia sẻ tâm tình mở đầu: “Hôm nay, ngày 8 tháng 9, chúng ta mừng sinh nhật Đức Mẹ Maria. Dù trời mưa bão, nhưng Legio Mariae Hòa Hưng vẫn hiện diện đông đủ với 13 Praesidium. Đây chính là minh chứng cho lòng yêu mến của con cái Mẹ nơi đây. Chúng ta cùng bày tỏ niềm vui mừng sinh nhật Mẹ bằng một tràng pháo tay thật lớn.”

Ngài nhấn mạnh: Đức Mẹ đã sống cuộc đời hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa; dẫu gặp khó khăn vẫn một lòng yêu mến, ca ngợi và chúc tụng Chúa. Lm chủ tế  mời gọi cộng đoàn, cách riêng các hội viên Legio Mariae, hãy noi gương Mẹ: sống vững vàng trong đức tin, biết tạ ơn và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa

Trong bài giảng, cha Gioan B. Ngọc Điệp chia sẻ: “Cùng với toàn thể Giáo hội, hôm nay chúng ta mừng kính ngày sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Nói cách khác, toàn thể Giáo hội Công giáo cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Mẹ.” Ngay sau đó, cha mời cộng đoàn cùng hát “Happy Birthday to You” để chúc mừng Mẹ. Cả thánh đường vang dậy trong tiếng hát, tiếng vỗ tay rộn ràng - một khoảnh khắc đơn sơ nhưng chan chứa tình con thảo.

Cha diễn giải chủ đề “Nguồn gốc” trong Lời Chúa:

- Bài đọc I nhắc đến nguồn gốc của dân Chúa khi Thiên Chúa tuyển chọn Israel.
- Bài đọc II gợi lại ơn gọi và ơn tiền định mà Thiên Chúa dành cho mỗi người.
- Tin Mừng Matthêu kể lại gia phả của Đức Giêsu Kitô, Con của Đức Maria và thánh Giuse.

Từ đó, Lm Gioan B. nhấn mạnh: Ngày lễ hôm nay không chỉ là dịp mừng sinh nhật Đức Maria, mà còn là cơ hội để ngợi khen Thiên Chúa vì công trình sáng tạo và cứu độ ngang qua Mẹ. Noi gương Đức Mẹ luôn ca tụng và dâng lời tạ ơn, Kitô hữu cũng được mời gọi hướng về cội nguồn sự sống - là chính Thiên Chúa - và biết tri ân công ơn sinh thành của cha mẹ.

Cha cũng gợi ý một bài học thực tế: Mỗi khi mừng sinh nhật, điều trước tiên chúng ta phải làm là cảm tạ Chúa và nhớ ơn cha mẹ, chứ không chỉ dừng lại ở niềm vui với bạn bè. Đồng thời, hãy tự hỏi mình đã đóng góp được gì cho gia đình, Giáo hội và xã hội.

Lm giảng lễ nhắc lại: trong phụng vụ, Giáo hội chỉ mừng sinh nhật ba Đấng - Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Gioan Tẩy Giả - bởi cả ba đều gắn liền với công trình cứu độ.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau hiệp lễ, cộng đoàn cùng cha chủ tế sốt sắng đọc kinh Catena.

Đại diện Legio Mariae dâng lời cảm ơn các linh mục tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể, các em lễ sinh và cộng đoàn. Một bó hoa tươi thắm được kính dâng lên Đức Maria như tấm lòng con thảo. Lm chủ tế cũng thân thương đáp lại: “Dù mưa gió, hôm nay chúng ta vẫn đến đây bên Mẹ tình yêu để thưa lên: ‘Chúng con yêu mến Mẹ lắm, Mẹ ơi!’”

Thánh lễ kết thúc lúc 18giờ20 trong niềm vui và hy vọng. Mọi người ra về mang theo quyết tâm sống đạo sốt sắng hơn, để cùng với Mẹ Maria, Legio Mariae Hòa Hưng trở nên chứng nhân của Tin Mừng. Niềm vui ngày lễ còn được nối dài qua những hình ảnh chụp lưu niệm cùng quý cha và buổi tiệc ấm áp tại lầu 1 của giáo xứ.

Kết
Ngày sinh nhật Đức Maria không chỉ là dịp để Legio Mariae Hòa Hưng và cộng đoàn dâng lời chúc mừng, mà còn là cơ hội để mỗi người tín hữu nhìn lại hành trình đức tin của mình. Noi gương Mẹ - Đấng khiêm nhường và tín thác - chúng ta cũng được mời gọi trở nên khí cụ ngoan ngoãn trong tay Thiên Chúa, để tình yêu và lòng thương xót của Ngài lan tỏa đến mọi người. Ước gì, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, từng hội viên và toàn thể cộng đoàn luôn hăng say bước theo Chúa Kitô, sống lời “Xin Vâng” giữa đời thường, và làm chứng cho Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top