Legio Mariae Chợ Quán: Đại lễ Acies - 25.03.2026

Legio Mariae Chợ Quán: Đại lễ Acies - 25.03.2026

TGPSG -- Vào lúc 17g30 ngày 25.03.2026, tại nhà thờ Jeanne d’Arc, Legio Mariae Chợ Quán đã long trọng cử hành Thánh lễ Truyền Tin, mừng Đại hội Acies, do Linh mục chánh xứ Giuse Bùi Văn Quyền chủ tế. 

Tham dự Thánh lễ có gần 300 hội viên hoạt động và tán trợ, cùng hai đại diện Hội đồng Senatus Việt Nam là chị Maria Trịnh Thị Xanh và chị Maria Nguyễn Thị Hoàng Yến, Ban Quản trị và đông đảo hội viên đến từ các giáo xứ trong khu vực. Các hội viên đã cùng nhau tuyên lại lời hứa dấn thân. Đây là dịp sinh hoạt thiêng liêng quan trọng, mang nhiều ý nghĩa đối với Legio Mariae trong năm.

Ngay từ 16g00, các hội viên đã quy tụ đông đủ, tạo nên bầu khí hiệp nhất và sốt sắng. Cờ hiệu được trang trọng đặt bên trái, phía trước cung thánh.

Đúng 16g30, chương trình bắt đầu với Kinh Khai mạc, lần chuỗi Mân Côi và huấn từ của linh mục chánh xứ Jeanne d’Arc.

Trong phần huấn từ, linh mục Giuse nói lên ý nghĩa của việc đồng hành trong đời sống người môn đệ. Noi gương Chúa Giêsu sai các môn đệ đi từng hai người một, người Kitô hữu được mời gọi không chỉ đi cùng nhau, mà còn cùng nhau giới thiệu Chúa đến cho mọi người, giúp họ biết và yêu mến Ngài.

Ngài nhắc đến thực tế đời sống cộng đoàn với những khác biệt trong tương quan. Tuy nhiên, người môn đệ Chúa được mời gọi vượt lên trên những điều đó để hướng đến mục tiêu chung là xây dựng Nước Chúa. Điều quan trọng không phải là đi với ai, nhưng là cùng nhau thi hành sứ mạng.

Đối với các hội viên Legio, tinh thần này trở nên cụ thể trong đời sống tông đồ. Việc thay đổi người đồng hành không làm giảm giá trị, nhưng giúp mỗi người mở rộng con tim, học hỏi lẫn nhau và làm phong phú kinh nghiệm phục vụ. Sau hết, linh mục mời gọi mỗi hội viên ý thức rằng: điều cốt lõi là có Chúa cùng đi và cùng nhau bước đi với Chúa, để trở nên khí cụ dẫn đưa nhiều tâm hồn đến gần Ngài.

Tiếp đến là nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ. Linh mục Giuse cùng toàn thể hội viên hoạt động và tán trợ lần lượt tiến lên, đặt tay trên Vexillum, hiệu kỳ của Legio Mariae và lặp lại lời tuyên hứa:

“Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.”

Đây không chỉ là sự lặp lại lời hứa, nhưng còn là giây phút thiêng liêng giúp mỗi hội viên cảm nghiệm sâu sắc tình yêu và sự bảo trợ của Đức Mẹ trong đời sống hằng ngày. Sau đó, linh mục đọc Kinh Dâng Mình, các hội viên đọc kinh Catena.

Cao điểm của ngày Đại hội là Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 17g30.

Trong bài giảng, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu vô biên của Thiên Chúa, được biểu lộ qua việc Ngài giáng thế làm người, sống giữa nhân loại và trở nên một thành viên trong gia đình nhân loại.

Ngài chia sẻ: “Thiên Chúa, Đấng cao cả và uy nghi, đã không chọn đứng xa con người, nhưng đến ở cùng chúng ta qua cung lòng Đức Maria. Ngài mang lấy thân phận con người không phải để thử nghiệm, nhưng để yêu thương và ở lại. Chính tình yêu đã nối liền khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người; và qua mầu nhiệm tử nạn, phục sinh, Ngài nâng con người lên địa vị làm con cái của Thiên Chúa.

Từ đó, ngài mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống của mình: nếu Thiên Chúa đã yêu thương con người đến mức trở nên giống chúng ta mọi sự, trừ tội lỗi, thì chúng ta cũng được mời gọi sống tình yêu ấy với anh chị em, một tình yêu không tính toán, không loại trừ, nhưng biết mở lòng đón nhận và sống hiệp nhất.

Cách riêng, việc dâng mình trong ngày Acies không chỉ là một nghi thức, nhưng là lời đáp trả tình yêu, giúp mỗi hội viên quyết tâm sống như người con của Thiên Chúa và trở nên chứng nhân của tình yêu giữa đời.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau hiệp lễ, chị Trưởng đại diện Legio Mariae dâng lời cảm tạ Thiên Chúa; tri ân linh mục chánh xứ Giuse đã tạo điều kiện để Curia Chợ Quán tổ chức Đại lễ Acies tại giáo xứ Jeanne d’Arc. Đồng thời, chị cũng bày tỏ lòng biết ơn đến quý đại diện Hội đồng Senatus Việt Nam, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các ban ngành phục vụ và toàn thể hội viên đã hiện diện và hiệp thông.

Thánh lễ khép lại lúc 18g20 cùng ngày, trong niềm vui được diễn tả qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh: Vincente Huy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top