Legio Curia Gia Định 3: Thánh lễ cầu cho các linh hồn ngày 10-11-2023

Legio Curia Gia Định 3: Thánh lễ cầu cho các linh hồn ngày 10-11-2023

Legio Curia Gia Định 3: Thánh lễ cầu cho các linh hồn ngày 10-11-2023

TGPSG - “Chết trong tình nghĩa của Chúa chắc chắn sẽ được sống lại.

Linh mục (Lm) Gioan Phạm Văn Thanh - đặc trách Legio Curia Gia Định 3, đã mở đầu bài giảng như trên khi cùng Lm Giuse Đinh Quang Lâm - chánh xứ Chính Lộ, đồng tế thánh lễ cầu cho các linh hồn vào lúc 9g ngày 10-11-2023, tại nhà thờ Chính Lộ, giáo hạt Gia Định.

Tham dự thánh lễ có các hội viên Legio Curia Gia Định 3 và giáo dân trong giáo xứ.

Từ lúc 8g30 các hội viên Legio đã vào nhà thờ để lần chuỗi Môi Khôi và đọc kinh nguyện của Legio Mariae.

Sau khi công bố Tin Mừng, Lm Gioan chia sẻ: “Chết trong tình nghĩa của Chúa chắc chắn sẽ được sống lại”. Cái chết của Lazaro được Chúa xót thương chảy nước mắt. Hội Thánh dạy chúng ta về 4 vấn đề sau hết của cuộc đời là Tứ Chung: thiên đàng, hoả ngục, cái chết và phán xét. Con người khi chết rồi lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục là do chúng ta lựa chọn.

Tại sao các tín hữu cần cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục?

  1. Cầu nguyện cho các linh hồn là bổn phận:
  • Các linh hồn là những thân nhân của chúng ta, chúng ta phải lo báo hiếu cho người thân lúc còn sống cũng như khi đã ly trần.
  • Các linh hồn là các bậc tiền bối đã để lại gia tài đức tin cho chúng ta. Nhờ các ngài chúng ta được rửa tội và có niềm hy vọng vào đời sau.
  • Tín điều các thánh thông công dạy bổn phận các Kitô hữu là phải cầu nguyện cho các linh hồn.
  1.  Cầu nguyện cho các linh hồn là nguồn lợi:
  • Khi các linh hồn được lên trời, các ngài sẽ luôn chuyển cầu cho chúng ta, vì trong Chúa tất cả là ân sủng.
  • Cầu nguyện cho các linh hồn là chu toàn bổn phận, chính Chúa sẽ trả công cho chúng ta.
  1.  Cầu nguyện cho các linh hồn phải nhanh chóng:
  • “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, các linh hồn mong mỏi chúng cầu nguyện càng nhanh càng tốt.
  • Càng có nhiều các thánh lên trời càng có nhiều các linh hồn được chuyển cầu.
  • Những lời cầu nguyện như những mắt xích, mắt xích càng nhiều, càng dày càng chắc thì càng kéo được nhiều linh hồn.

Lm Gioan đúc kết: “Hôm nay hội viên Legio chúng ta cầu cho các linh hồn hội viên đã qua đời và cầu cho tất cả các linh hồn đã ly trần. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho các linh hồn mọi nơi mọi lúc, đặc biệt trong tháng 11 này, để các ngài mau được hưởng Nhan Thánh Chúa.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, Lm Gioan đại diện các hội viên Legio cảm ơn Lm chánh xứ và các ban ngành đã hỗ trợ cho thánh lễ cầu cho các linh hồn được sốt sắng.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g. Lm Gioan và Lm chánh xứ đã cùng các hội viên Legio xuống viếng nhà hài cốt của giáo xứ để cầu nguyện cho các vị tiền nhiệm và các linh hồn đã qua đời.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top