Lễ vọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, mừng bổn mạng Cha Chánh xứ và Gia đình Gioan tại giáo xứ Lam Sơn

Lễ vọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, mừng bổn mạng Cha Chánh xứ và Gia đình Gioan tại giáo xứ Lam Sơn

Lễ vọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, mừng bổn mạng Cha Chánh xứ và Gia đình Gioan tại giáo xứ Lam Sơn

TGPSG - “Hạt giống nhỏ cũng có thể mọc thành cây lớn nếu có lòng tin và sự kiên trì.”

Linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm - Chánh xứ Lam Sơn - đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng của ngài và Gia đình Gioan, được cử hành lúc 17g00 thứ Hai, ngày 23.06.2025 tại nhà thờ Lam Sơn. Đồng tế với ngài có linh mục Phó xứ Giuse Chu Hoàng Sơn và linh mục Giuse Nguyễn Minh Tâm.

Hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ và đông đảo giáo dân trong giáo xứ, gồm Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đại diện các hội đoàn, ca đoàn Monica, các em tung hoa cùng cộng đoàn tham dự.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Thánh Gioan từ trước đài Đức Mẹ, đi vòng quanh nhà thờ, tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, linh mục Phó xứ Giuse đã nhấn mạnh:

Mỗi người được sinh ra trong đời đều mang một ơn gọi và sứ mạng, được Thiên Chúa tuyển chọn Mỗi người được sinh ra đều mang một ơn gọi và sứ mạng, được Thiên Chúa tuyển chọn và yêu thương từ muôn thuở. Như lời bài hát của linh mục - nhạc sĩ Duy Thiên:

“Từ khi chưa có đồi non... Gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi bùn nhơ.”

Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa chọn những con người bình thường để trao sứ mạng lớn:
- Ápraham, dù vợ hiếm muộn,

- Môsê, một trẻ sơ sinh,

- Đavít, cậu bé chăn - chiên,

- Giêrêmia, người từng muốn từ chối sứ mạng.

Thánh Kinh cho thấy: Thiên Chúa biết từng người từ khi còn trong lòng mẹ. Không ai bị bỏ quên trong kế hoạch yêu thương của Ngài.

Thánh Gioan Tẩy Giả là mẫu gương sống động: được gọi từ lòng mẹ để dọn đường cho Chúa - bằng lời rao giảng, đời sống khiêm nhường và sự trung tín. Ngài không sống cho mình, mà sống trọn vẹn cho sứ mạng.

Linh mục Giuse nhấn mạnh: Mỗi người là một “tác phẩm độc nhất” Thiên Chúa tạo dựng. Ơn gọi không chỉ dành cho tu sĩ, mà cho mọi Kitô hữu - sống chứng tá giữa đời bằng lời nói, hành động và tình yêu.

Câu hỏi đặt ra: Tôi có sống xứng đáng với ơn gọi mình không? Tôi có giúp người khác đến gần Chúa, hay đang vô tình làm họ xa Ngài?

Ước gì, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan, mỗi người chúng ta luôn trung tín sống ơn gọi của mình - âm thầm nhưng bền bỉ, để như lời Cha Chánh xứ nói:

“Hạt giống nhỏ cũng có thể mọc thành cây lớn nếu có lòng tin và sự kiên trì.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Trưởng Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn nói lời cảm ơn đến linh mục chủ tế, quý linh mục đồng tế và quý tu sĩ đã yêu thương, đồng hành và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cách trang trọng và sốt sắng.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Cộng đoàn hân hoan ra về, ca đoàn Monica cùng nhau ghi hình lưu niệm trong ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan.

Ước mong, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ Lam Sơn luôn trung kiên sống ơn gọi Kitô hữu, trở nên ánh sáng và men muối giữa lòng đời.

Bài viết: Maria Nga Phạm & Ảnh: MVTT Lam Sơn (TGPSG)


 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top