Lễ Truyền Tin và sứ mạng Kitô hữu tại giáo xứ Nam Thái

Lễ Truyền Tin và sứ mạng Kitô hữu tại giáo xứ Nam Thái

Lễ Truyền Tin và sứ mạng Kitô hữu tại giáo xứ Nam Thái

TGPSG --- “Lễ Truyền Tin không chỉ là biến cố Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ về việc Ngôi Lời Nhập Thể, mà còn nhấn mạnh đến sứ mạng được sai đi.”

Ý nghĩa này được Linh mục Phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng nhấn mạnh trong bài giảng Thánh lễ Truyền Tin tại giáo xứ Nam Thái, nhân dịp Đại hội Acies, diễn ra vào lúc 18g ngày 25.03.2025.

Nghi thức khai mạc Đại hội Acies

Lúc 17g, các hội viên tập trung trong nhà thờ và hiệp lòng cầu nguyện. Sau đó, Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến - Linh giám Hội Legio Mariae - cùng các hội viên xếp thành hai hàng, lần lượt tiến về tượng Đức Mẹ, đặt tay lên cán Vexillum và lớn tiếng lập lại lời dâng mình:

"Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ."

Ngài nhấn mạnh: "Hôm nay, trong Đại lễ Acies, chúng ta một lần nữa lập lại lời tuyên hứa, để ghi nhớ và ý thức hơn về việc dâng cuộc đời mình cho Đức Mẹ. Dâng mình cho Mẹ cũng là cùng Mẹ dâng trọn cuộc sống cho Chúa."

Dâng mình cho Mẹ không chỉ là một hành động phó thác thụ động, mà còn là để Mẹ hướng dẫn ta thi hành sứ mạng Chúa trao. Như Đức Mẹ đã thưa "Xin vâng", mỗi Kitô hữu cũng được kêu gọi trở thành chứng nhân Tin Mừng, sẵn sàng dấn thân trong hành trình loan báo Tin Mừng.

Thánh lễ Truyền Tin

Đỉnh cao của Đại hội Acies là Thánh lễ do Linh mục Chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến chủ tế, diễn ra lúc 18g cùng ngày, với sự tham dự đông đảo của hội viên Legio Mariae, các hội viên hoạt động và tán trợ, thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, cùng giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Từ Truyền Tin đến Sứ mạng

Trong bài giảng lễ, Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng chia sẻ: "Hôm nay, Giáo Hội hân hoan cử hành Lễ Truyền Tin, ngày Sứ thần Gabriel loan báo cho Đức Maria về mầu nhiệm Nhập Thể. Theo kế hoạch cứu độ, đây là thời điểm Con Thiên Chúa, Ngôi Lời, Nhập Thể trong sự vâng phục hoàn toàn để thực thi thánh ý Chúa Cha."

Lời hứa của Thiên Chúa

Thánh Kinh cho biết rằng, khi thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến trần gian qua cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Lời hứa này đã ứng nghiệm khi Đức Maria thưa "Xin vâng". Đức Giêsu Kitô xuống thế gian để thực thi thánh ý Chúa Cha, và những ai tin theo Người cũng được mời gọi bước theo sứ mạng loan báo Tin Mừng:

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em." (Ga 20, 21)

Đức Maria - Mẫu gương truyền giáo

Việc Đức Maria cưu mang Đức Giêsu Kitô không chỉ là một biến cố lịch sử, mà còn mang ý nghĩa thần học sâu xa: Mẹ chính là người mang Chúa đến với nhân loại. Khi viếng thăm bà Êlisabét, thai nhi Gioan đã nhảy mừng trong bụng mẹ, như vua Đavít xưa kia nhảy mừng trước Hòm Bia Giao Ước. Đức Maria chính là Hòm Bia Mới, mang trong mình Ngôi Lời Nhập Thể, Thiên Chúa làm người.

Gương sáng Thánh Gioan Tẩy Giả

Thánh Gioan Tẩy Giả cũng được "sai đi" để dọn đường cho Đấng Cứu Thế: "Có Đấng quyền thế hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người." (Mc 1, 7) Ngài kêu gọi sám hối, chuẩn bị tâm hồn đón nhận Đấng Thiên Sai.

Sứ mạng của mỗi Kitô hữu

Từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi "sai đi" để giới thiệu Chúa cho tha nhân. Trước khi về trời, Đức Giêsu Kitô truyền dạy:

"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo, và làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần." (Mc 16, 15-16)

Thực hành sứ mạng này cần hai yếu tố quan trọng:

  • Hiểu biết về đức tin: Chúng ta không thể giới thiệu Chúa nếu không hiểu giáo huấn của Giáo Hội.
  • Sống chứng nhân: Như Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI nói: "Thế giới ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy."

Lễ Acies - Tái khẳng định Sứ mạng

Cuối bài giảng, Linh mục Vinh Sơn nhấn mạnh rằng: "Trong lễ Acies, các hội viên Legio Mariae đặt tay trên Vexillum, nhắc lại lời hứa trung thành với Đức Mẹ. Dù đối diện với nhiều thử thách, chúng ta quyết tâm giữ tinh thần tông đồ, noi gương Mẹ Maria trong việc đem Chúa đến cho thế gian. Như Mẹ đã thưa 'Xin vâng' để thực thi thánh ý Chúa, mỗi người chúng ta cũng được sai đi, trở thành khí cụ của Ngài trong thế giới hôm nay."

Lễ Truyền Tin không chỉ là một sự kiện trong lịch sử cứu độ, mà còn là lời mời gọi sống tinh thần xin vâng, để mỗi Kitô hữu trở thành nhân chứng Tin Mừng giữa đời sống hằng ngày.

Sau bài giảng, Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g15. Mọi người ra về trong niềm vui, mang theo quyết tâm sống và loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

 

Top