Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng giáo xứ Gia Định

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng giáo xứ Gia Định

TGPSG -- “Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu giúp chúng ta luôn biết cậy trông vào tình yêu, sự quan phòng và quyền năng của Thiên Chúa, để dù gặp bất cứ thử thách nào trong cuộc sống, chúng ta vẫn một lòng tín thác nơi Chúa.”

Trên đây là lời kết bài giảng của linh mục (Lm) Giuse Mai Thanh Tùng, Chánh xứ Gia Định khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, được cử hành lúc 17g30, ngày 12-6-2026, tại nhà thờ Gia Định, giáo hạt Gia Định.

Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo dân Chúa trong giáo xứ

Bon-mang-GX-Gia-Đinh (1)

Bon-mang-GX-Gia-Đinh (2)

Trước Thánh lễ, có 2 thành viên tuyên hứa gia nhập hội Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Bon-mang-GX-Gia-Đinh (3)Bon-mang-GX-Gia-Đinh (4)

Bon-mang-GX-Gia-Đinh (5)

Lời dẫn đầu lễ

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn hướng lòng về tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được biểu lộ cách trọn vẹn nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Ngài cũng nhắc đến: Lễ Thánh tâm Chúa là ngày Giáo hội đặc biệt cầu nguyện, xin ơn thánh hóa cho các linh mục và buổi sáng nay, tại Nhà thờ Chính tòa đã diễn ra thánh lễ truyền chức cho 19 tân linh mục. Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện để các linh mục luôn trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước, là dấu chỉ sống động của tình yêu và lòng thương xót Chúa giữa trần gian.

Bon-mang-GX-Gia-Đinh (6)

Bon-mang-GX-Gia-Đinh (7)

Thánh lễ hôm nay cũng là bổn mạng của Giáo xứ Gia Định, của một số ca đoàn và Hội Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, trong đó có những hội viên vừa tuyên hứa gia nhập hội. Xin Thánh Tâm Chúa đổ tràn tình yêu xuống trên mỗi người chúng ta, để chúng ta trở nên khí cụ bình an và yêu thương của Chúa đối với mọi người.

Chia sẻ Tin Mừng

Linh mục chủ tế đã chia sẻ bài Tin Mừng:

Bon-mang-GX-Gia-Đinh (8)

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu giúp chúng ta chiêm ngắm tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tình yêu ấy được biểu lộ cách rõ nét nhất nơi cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu trên thập giá. Từ cạnh sườn ấy, máu và nước chảy ra, trở thành nguồn mạch sự sống và khai sinh Hội Thánh.

Qua các bài đọc Lời Chúa, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương con người không phải vì chúng ta tài giỏi, thánh thiện hay xứng đáng. Ngài yêu thương chỉ vì Ngài là Tình Yêu. Chính tình yêu là lời giải thích duy nhất cho tất cả những gì Thiên Chúa thực hiện cho con người.

Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nhắc nhở rằng Đức Kitô yêu thương chúng ta, đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những tội nhân. Tình yêu của Thiên Chúa không đợi con người hoàn thiện rồi mới yêu, nhưng yêu thương để biến đổi và cứu độ.

Điều đó cũng được diễn tả trong lời chúng ta tuyên xưng trước khi rước lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.” Chúng ta ý thức sự bất xứng của mình, nhưng vẫn được Chúa yêu thương và đón nhận.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đến với những người bị xã hội xem là tội lỗi như ông Mátthêu hay ông Dakêu. Ngài không loại trừ ai, nhưng luôn mở rộng vòng tay để mời gọi mọi người trở về và lãnh nhận ơn cứu độ.

Thánh Gioan cũng khẳng định: “Anh em hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.” Ai biết yêu thương thì thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu thương thì chưa thực sự biết Thiên Chúa. Vì thế, tình yêu không chỉ là điều Chúa dạy, mà còn là con đường Chúa đã sống và nêu gương cho chúng ta. Người Kitô hữu được mời gọi biết yêu thương, tha thứ, nhường nhịn, cảm thông, hy sinh và nâng đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày.

Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.” Chính Ngài đã thực hiện điều ấy khi tự hiến trên thập giá để cứu chuộc nhân loại.

Tin Mừng hôm nay còn mang đến cho chúng ta niềm an ủi lớn lao qua lời mời gọi của Chúa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

Đó cũng là câu Lời Chúa được khắc ngắn gọn dưới tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu nơi tiền đình nhà thờ với hàng chữ Latin: ”Venite ad me omnes”

Bon-mang-GX-Gia-Đinh (9)

Chúa mời gọi chúng ta mang lấy ách của Người và học cùng Người, vì Người hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thoạt nghe, “ách” và “gánh” vốn không phải là điều nhẹ nhàng. Nhưng khi được nâng đỡ bằng tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, những gánh nặng ấy trở nên dễ mang hơn.

Điều này được minh họa qua câu chuyện quen thuộc “Dấu chân trên cát”. Một người nhìn lại cuộc đời mình và nhận thấy có những giai đoạn chỉ còn hai dấu chân. Anh thắc mắc vì sao Chúa lại bỏ rơi mình trong những lúc khó khăn nhất. Nhưng Chúa trả lời rằng chính trong những thời khắc đau khổ, thất vọng và bất lực ấy, Ngài đã bồng ẵm anh trên vai. Vì thế chỉ còn lại hai dấu chân - đó là dấu chân của Chúa.

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có lúc gặp đau khổ, lo âu, thất bại, thử thách hay nghi nan. Thế nhưng, khi tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để vượt qua mọi nghịch cảnh.

Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, mỗi người được mời gọi nhìn lại tình yêu Chúa dành cho mình và đáp lại bằng một đời sống yêu thương. Xin cho chúng ta luôn xác tín rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Người, nhưng luôn đồng hành, nâng đỡ và chở che trong mọi hoàn cảnh.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu giúp chúng ta luôn biết cậy trông vào tình yêu, sự quan phòng và quyền năng của Thiên Chúa, để dù gặp bất cứ thử thách nào trong cuộc sống, chúng ta vẫn một lòng tín thác nơi Chúa. Amen.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30. Mọi người ra về trong niềm vui vì biết rằng Tình yêu Chúa luôn bao bọc chở che, hướng dẫn từng bước đi của mỗi người, để từ đó luôn tín thác vào Trái Tim nhân hậu của Chúa.

Bon-mang-GX-Gia-Đinh (10)

Bon-mang-GX-Gia-Đinh (11)

Bon-mang-GX-Gia-Đinh (12)

Bài: BTTGX Gia Định (TGPSG)
Ảnh: GB. Trần Văn Luận

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top