Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm xứ Gò Mây

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm xứ Gò Mây

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm xứ Gò Mây

TGPSG -- Hòa chung niềm vui với Giáo hội trong ngày tôn vinh tình yêu cao vời của Thánh Tâm Chúa dành cho nhân loại, Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm (GĐPTTT) xứ Gò Mây long trọng mừng lễ bổn mạng. Thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ ngày 27.6.2025 tại nhà thờ Gò Mây, do linh mục Giuse Nguyễn Đức Tiến - phó xứ - chủ tế. 

Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ, các hội đoàn, ca đoàn, các ban chuyên trách, các ân nhân, khách mời và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Gò Mây.

Mở đầu là đoàn rước kiệu cung nghinh Thánh Tâm Chúa Giêsu từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh, giữa tiếng hát và niềm hân hoan của cộng đoàn.

Trước thánh lễ, linh mục phó xứ Giuse đã cử hành nghi thức tuyên hứa và trao huy hiệu cho 5 anh chị em đoàn viên mới gia nhập vào Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, xứ đoàn Gò Mây.

Sau khi công bố Tin Mừng, linh mục chủ tế chia sẻ: Qua Lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi thành viên biết sống noi gương Chúa, thể hiện tình yêu thương, lòng nhân ái, sự thứ tha và tinh thần phục vụ tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ.

Ngài cầu chúc cho GĐPTTT ba điều:

- Cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa.

- Chìm đắm trong tình yêu của Thiên Chúa.

- Chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa với những người ta gặp gỡ.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, linh mục phó xứ Giuse thay lời linh mục Matthêu - chánh xứ - chúc mừng bổn mạng GĐPTTT. Ngài xin Chúa ban cho tất cả anh chị em luôn được mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa; đồng thời ngỏ lời mong muốn các thành viên GĐPTTT luôn cộng tác tích cực với giáo xứ, để giáo xứ ngày một phát triển và thăng tiến hơn nữa.

Trong ánh nến lung linh và những bài thánh ca vang vọng lòng người, thánh lễ mừng bổn mạng GĐPTTT khép lại nhưng dư âm yêu thương vẫn còn lan tỏa. Mỗi người ra về mang trong tim mình một niềm xác tín sâu xa: Thánh Tâm Chúa vẫn luôn rộng mở, đón chờ từng tâm hồn biết hoán cải, biết yêu thương và dấn thân phục vụ. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu - Đấng đã để cho Trái Tim mình bị đâm thâu, để Máu và Nước tuôn trào - trở thành suối nguồn tình yêu và sức sống thiêng liêng, tiếp tục sưởi ấm và dẫn dắt Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm xứ Gò Mây trên hành trình sống đạo giữa lòng đời hôm nay.

Thánh lễ kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày trong niềm vui được lưu giữ qua những tấm hình lưu niệm chụp chung trước cung thánh, và buổi dùng cơm thân mật tại hội trường giáo xứ.

Bài & Ảnh: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top