Lễ Thánh Luy Gonzaga - Bổn mạng Ban Mục Vụ Giới trẻ giáo xứ Thạch Đà

Lễ Thánh Luy Gonzaga - Bổn mạng Ban Mục Vụ Giới trẻ giáo xứ Thạch Đà

Lễ Thánh Luy Gonzaga - Bổn mạng Ban Mục Vụ Giới trẻ giáo xứ Thạch Đà

TGPSG -- “Tôi là thanh sắt cong, phải vào nhà Dòng để được uốn lại cho ngay thng. Việc đền tội lớn nhất là yêu mến Chúa và tha nhân". 

Đây là câu nói của thánh Luy Gonzaga, mà linh mục (Lm) Phaolô Phùng Thiện đã nhấn mạnh khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng bổn mạng Ban Mục vụ Giới trẻ, được cử hành vào lúc 17giờ15 ngày 20-6-2025, tại nhà thờ Thạch Đà.

Thánh lễ có sự hiện diện, các tu sĩ nam nữ, các hiền mẫu hạt Xóm Mới, các phụ huynh, cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ Ban Mục vụ Giới trẻ cùng cộng đoàn cung nghinh tượng thánh xung quanh nhà thờ.

Đầu Thánh lễ, Lm chủ tế giới thiệu sơ nét về thánh Luy Gonzaga: thánh Luy Gonzaga sinh ngày 9 tháng 3 năm 1568, là con trưởng của hầu tước xứ Castiglione, miền bắc nước Ý. Kỳ vọng của hầu tước được đặt cả vào Luy, ông muốn cậu là người kế nghiệp. Nhưng khi thấy tận mắt những suy đồi về đạo đức ở chốn cung đình, Luy khấn hứa sẽ giữ mình trong sạch. Lúc ấy cậu mới lên mười.

Trong bài giảng Ngài diễn giải: hôm nay, Thần Khí Chúa vẫn tiếp tục mời gọi các bạn trẻ can đảm và quảng đại dâng trọn đời mình để sống cho Chúa và phục vụ người nghèo. Cuộc sống của Thánh Luy là mẫu gương cho người trẻ hôm nay:

- Cần nhạy bén để nhận ra lời mời gọi của Chúa ngay giữa những ồn ào náo động của nền văn hóa thời nay.

- Cần can đảm để dám đi ngược với dòng chảy của những giá trị trần tục như giàu sang, danh giá, quyền lực và khoái lạc xác thịt.

- Cần cương quyết để dám sống theo ý Chúa dù phải đối diện và vượt qua muôn vàn khó khăn cản trở.

- Cần quảng đại để dám dấn thân làm một việc nguy hiểm có thể lấy đi mạng sống của mình.

- Cần bình an để đón nhận cái chết như cái giá phải trả cho một tình yêu lớn nhất đối với những người bé nhỏ nhất.

Kính thánh Luy Gonzaga, trong năm thánh này, là một dịp tốt để các bạn trẻ yêu mến và noi theo cách sống của một vị thánh đã sinh ra cách đây 450 năm, và đã chết rất trẻ.

Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi Lm chủ tế ban phép lành cuối lễ, anh trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ có đôi lời cảm ơn cha chủ tế và cộng đồng dân Chúa giáo xứ Thạch Đà.

 Lm chủ tế cũng có tâm tình, và có lời chúc mừng đến Ban Mục vụ Giới trẻ nhân ngày mừng bổn mạng.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18giờ15, Ban Mục vụ Giới trẻ cùng chụp chung tấm hình lưu niệm với linh mục chủ tế, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

 Bài & Ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

.

                                                                                                                                                                                                                           

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top