Lễ tế đầu Mùa Chay Thánh
TGPSG -- “Việc tay phải anh em làm đừng để tay trái biết ...”
Thánh lễ Tro bước vào 40 ngày Mùa Chay Thánh 2025 của giáo xứ Thánh Giuse Gò Vấp được cử hành vào sáng thứ Tư ngày 5/3/2025, do Lm Giuse Trương Diễn chủ tế.
Chia sẻ sau bài Tin Mừng, Lm Giuse đã nói đến ý nghĩa trong việc sống mùa chay. Chúa đã dạy chúng ta cần thực thi theo thánh ý Chúa. Chúa đưa ra các nguyên tắc của đời sống thiêng liêng mà nhắc nhớ chúng ta hãy làm mọi việc để ca ngợi Thiên Chúa chứ đừng làm để người khác ca ngợi mình.
Ba điều Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta làm trong mùa chay là BÁC ÁI - CẦU NGUYỆN và ĂN CHAY. Bác ái không phải quảng cáo mình, mà nó phải là một việc làm có ý nghĩa, một nghĩa cử chia sẻ trọn vẹn với một tấm lòng thương yêu, không cần lợi danh, không phô trương hoặc lợi dụng để quảng bá đánh bóng tên tuổi mình. “Việc anh em làm bằng tay phải đừng để tay trái biết” mà hãy cho đi nhưng không bằng một tình yêu.
Còn đối với CẦU NGUYỆN, không phải chúng ta đọc kinh cầu nguyện cốt để cho người khác nhìn thấy mà dù là cầu nguyện riêng hay chung, hãy là coi như đây là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Cha, Đấng nhìn thấu suốt tâm can con người. Khi lòng chúng ta muốn nói gì thì Ngài biết trước khi chúng ta chia sẻ với Ngài. Vậy Ngài cần gì nơi chúng ta? Ngài cần nơi chúng ta lòng sám hối ăn năn thật lòng, từ bỏ những đam mê thú vui của thể xác, hoán cải đời sống thể xác cũng như tâm hồn để thực thi theo thánh ý Ngài. Vì thế, khi ăn chay chúng ta phải thật tâm, thật lòng thống hối nơi bản thân mình và trước mặt Thiên Chúa.
Đối với anh chị em, chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều cho họ, nhất là những người làm phụ lòng chúng ta. Trong cuộc sống cũng như trong tâm trí, cần phải mở rộng vòng tay mà bố thí, bố thí đây không hẳn là bằng vật chất mà chia sẻ bằng tình yêu thương với anh em như cha chúng ta từng làm cho chúng ta.
Riêng ngày hôm nay, thứ tư lễ tro này, không phải chỉ giữ đúng luật ăn chay và kiêng thịt là đủ, mà chúng ta cần giữ chay từ tâm linh để vẹn toàn trước mặt Chúa. Chúng ta cần nhìn lại cuộc sống đạo trong mọi người như thế nào...
Khi cầu nguyện mà không găp Chúa, ăn năn mà không hướng thiện, bố thí mà không có lòng bác ái... thì chỉ làm thỏa mãn mặt nạ “thánh thiện” nơi con người của mình. Chúng ta đang có ý nghĩ gì khi sống đời sống thanh khiết với Chúa suốt 40 ngày chay tịnh chưa?
Chính trong thời gian mùa chay này, hãy để thời gian ít là 5 phút để cầu nguyện riêng một mình với Chúa và thực hiện một việc bác ái nào đó cho người anh em. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết dành thời gian thuận tiện của mùa chay này mà đổi mới sự sống đạo của mình, luôn sống trong ánh mắt âu yếm của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta.
Xin Chúa cho chúng con khi đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa, biết ăn chay và hãm mình, sống sao cho đẹp lòng Chúa, để tâm hồn chúng con được liên kết mọi nỗi niềm trong Chúa.
Bài & Ảnh: Bá Hạnh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Khai mạc Mùa Chay Thánh tại giáo xứ Thanh Đa
-
Thánh lễ Tro tại giáo xứ Bùi Phát - 2025 -
Giáo xứ Nhân Hòa khai mạc Mùa Chay Thánh 2025 -
Thánh lễ thứ Tư lễ Tro: Suy gẫm về Mùa Chay Thánh tại giáo xứ Nam Thái -
Thiếu nhi giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê tham dự Thánh lễ Tro 2025 -
Khởi đầu mùa chay 2025 tại Giáo xứ Hòa Hưng -
Khai mạc Mùa Chay Thánh 2025 tại giáo xứ Vĩnh Hòa -
Thánh lễ cầu nguyện cho ông cố Giuse Trần Văn Ngọ -
Cáo phó: Thân phụ của linh mục Giuse Trần Hải Giang qua đời -
Thánh lễ kỷ niệm 70 năm hành trình đức tin của Gia Đình Đồng Hương Cổ Việt tại giáo xứ Tân Việt
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa