Lễ Sinh giáo xứ Chợ Cầu mừng Bổn mạng

Lễ Sinh giáo xứ Chợ Cầu mừng Bổn mạng

Lễ Sinh giáo xứ Chợ Cầu mừng Bổn mạng

TGPSG -- Noi gương Thánh Đaminh Saviô với tâm tình đơn sơ và luôn sống với tinh thần: Thà chết chứ không phạm tội để được gần Chúa hơn.”

Linh mục Giuse Đỗ Mạnh Cường đã nhắn nhủ như trên khi ngài chủ tế Thánh lễ kính Thánh Đaminh Saviô – bổn mạng của đoàn lễ sinh Giáo xứ Chợ Cầu – được cử hành vào lúc 17g45 ngày 12.06.2025 tại thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Bình. Thánh lễ quy tụ khoảng 500 em thiếu nhi, trong đó có 35 em lễ sinh, cùng các anh chị huynh trưởng - giáo lý viên và hơn 100 giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ được khai mạc bằng cuộc rước kiệu Thánh Đaminh Saviô trang trọng quanh thánh đường, tiến vào cung thánh trong bầu khí sốt sắng và hân hoan.

Trong phần giảng lễ, linh mục Gioan Baotixita đã chia sẻ về hành trình nên thánh của Thánh Đaminh Saviô - một thiếu niên đơn sơ nhưng đầy nghị lực sống thánh thiện. Ngài nhấn mạnh:

“Chúa mời gọi tất cả mọi người nên thánh. Sống nên thánh là sống bắt chước và nên giống Chúa Giêsu. Tất cả các thánh đều học nơi Chúa Kitô và đem áp dụng vào đời sống hằng ngày. Đaminh Saviô, khi được rước lễ lần đầu, đã đặt ra bốn quyết tâm:

  • Siêng năng lãnh nhận Bí tích Giải tội
  • Thánh hóa các ngày lễ
  • Chọn Chúa Giêsu và Mẹ Maria làm bạn thân
  • Thà chết chứ không phạm tội.

Chỉ cần sống theo một trong bốn quyết tâm này, các con cũng đã bắt đầu hành trình nên thánh.”

Ngài mời gọi cộng đoàn, cách riêng các bạn lễ sinh, hãy nuôi dưỡng ước muốn nên thánh trong đời sống thường ngày, bởi “cơn khát nên thánh phải cháy bỏng trong mỗi người, vì chính Chúa Giêsu đã chết để cứu độ chúng ta.”  Mọi việc ta làm - dù là nhỏ bé nhất - cũng đều để tôn vinh Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g trong bầu khí vui tươi, phấn khởi. Các em lễ sinh ra về với niềm hân hoan, mang theo trong lòng quyết tâm phục vụ bàn thánh ngày càng sốt sắng và quảng đại hơn, nhờ vào sự đồng hành, hy sinh âm thầm của các bậc phụ huynh và anh chị huynh trưởng.

Bài & ảnh: Joseph Nguyễn Xuân Huy (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top