Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và xức dầu bệnh nhân 2025 tại giáo xứ Bùi Phát

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và xức dầu bệnh nhân 2025 tại giáo xứ Bùi Phát

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và xức dầu bệnh nhân 2025 tại giáo xứ Bùi Phát

TGPSG ---“Hy vọng không làm chúng ta thất vọng” (Rm 5,5)

nhưng củng cố chúng ta trong thời gian thử thách (Trích Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới bệnh nhân lần thứ 33 năm 2025)

Vào lúc 17g ngày 11.02.2025, tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức và xức dầu bệnh nhân được cử hành trọng thể do linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế. Đồng tế có linh mục phó xứ Phanxicô Assisi Nguyễn Hồng Phúc và linh mục Đa Minh Trần Văn Tân SDB.

Tham dự Thánh lễ có gần 20 bệnh nhân nặng (ngồi xe lăn), thân nhân và hơn 200 bệnh nhân, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các tu sĩ, đại diện các hội đoàn và giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trước Thánh lễ vào lúc 16g45 có nghi thức giải tội cho các bệnh nhân và xức Dầu Thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse chia sẻ: “Hôm nay chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức để cầu nguyện cho các bệnh nhân trong giáo xứ đang hiện diện nơi đây và trao phó họ cho lòng thương xót của Thiên Chúa là suối nguồn yêu thương và bình an.

Thánh Phaolô cho chúng ta một thông điệp rất khích lệ: ‘Niềm hy vọng không làm thất vọng’’ (Rm 5, 5), thậm chí còn làm cho chúng ta mạnh mẽ trong cơn thử thách.”

Sau đó, linh mục Giuse chủ sự nghi thức rảy Nước Thánh trên các bệnh nhân, xức Dầu Thánh trên trán và hai lòng bàn tay của người bệnh.

Trong bài giảng lễ, linh mục Giuse chia sẻ cùng cộng đoàn:

Giữa trời đông giá rét, Đức Mẹ Maria đã hiện ra với Thánh nữ Bernadette, tỏ lộ dung nhan Mẹ và sai Thánh nữ loan báo: ‘Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.’

Khi Thánh nữ Bernadette xin phép xây dựng một ngôi thánh đường để tôn kính Mẹ, Mẹ đã ban cho Thánh nữ một bông hồng giữa mùa đông lạnh giá. Điều này trở thành dấu lạ, minh chứng cho sự hiện diện của Mẹ, khiến nhiều người tin nhận lời Mẹ truyền dạy.

Từ đó, ngôi thánh đường nguy nga đã được xây dựng tại suối Lộ Đức, trở thành biểu tượng của tình thương và là điểm hẹn của bình an nội tâm.

Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta kính nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và tha thiết chạy đến với Mẹ, suối nguồn muôn ơn phúc, xin Mẹ thương ban ơn lành, đặc biệt cho các bệnh nhân.

Thánh lễ được nối tiếp với phần Phụng vụ Thánh thể và kết thúc lúc 18g10 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh. Mọi người ra về trong niềm hân hoan vững tin vào ơn chữa lành của Đức Mẹ Lộ Đức.

Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

Top