Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cầu cho bệnh nhân tại Giáo xứ Bùi Phát

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cầu cho bệnh nhân tại Giáo xứ Bùi Phát

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cầu cho bệnh nhân tại Giáo xứ Bùi Phát

TGPSG -- “Cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho các bệnh nhân trong giáo xứ và những ai đang chịu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, nhờ lòng từ mẫu của Mẹ mà được ơn chữa lành và bình an.”

Đó là lời mở đầu của linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa, trong Thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cầu cho các bệnh nhân, được cử hành trọng thể lúc 17g00 ngày 11.02.2026 tại nhà thờ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, do ngài chủ tế.

Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV), đại diện các hội đoàn, hơn 10 bệnh nhân nặng (ngồi xe lăn), thân nhân và đông đảo dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế Giuse nhấn mạnh: Cùng với Giáo hội hoàn vũ mừng kính Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, cũng là Ngày Thế giới Bệnh nhân, cộng đoàn được mời gọi hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho những ai đang đau yếu, xin Mẹ chuyển cầu để họ được nâng đỡ, chữa lành và thêm lòng tín thác nơi Thiên Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Lm chủ tế gợi lại biến cố năm 1858, khi Đức Mẹ hiện ra với Thánh nữ Bernadette tại hang đá Massabielle, Lộ Đức (Pháp). Từ đó, Lộ Đức trở thành trung tâm hành hương nổi tiếng khắp thế giới. Biết bao tín hữu đã đến đây với tâm tình sám hối và cầu nguyện, và nhiều người đã lãnh nhận ơn chữa lành phần xác cũng như phần hồn. Cũng chính tại nơi này, Đức Mẹ đã xưng mình là “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”, khẳng định đặc ân Thiên Chúa đã ban cho Mẹ ngay từ thuở đầu thai.

Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn ý thức rằng: việc cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức hôm nay, cách riêng với Bí tích Xức dầu Bệnh nhân, là dịp để mỗi người thể hiện tình liên đới và sự quan tâm cụ thể đối với những anh chị em đau khổ. Qua bí tích này, Giáo hội cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ, chữa lành và bình an cho các bệnh nhân; để dù được khỏi bệnh hay còn phải tiếp tục mang thập giá, họ vẫn luôn tín thác và làm chứng cho tình yêu Chúa trong đời sống mình.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm chánh xứ Giuse cùng cha phó Giuse Nguyễn Trung Tín đã cử hành nghi thức Xức dầu Bệnh nhân, xức dầu trên trán và hai tay từng người trong lời cầu nguyện tha thiết của toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại lúc 18g00. Mọi người ra về trong tâm tình bình an và phó thác: “Trong tay Chúa, con an lòng đối diện với bệnh tật; xin cho con tìm được bình an trong vòng tay yêu thương của Mẹ.”

Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, các bệnh nhân trong giáo xứ luôn được nâng đỡ, ủi an và thêm sức mạnh để bước đi trong hy vọng.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top