Lễ Đức Mẹ Lộ Đức tại Giáo xứ Thị Nghè
TGPSG -- “Giá trị của chúng ta là được ở trong vương quốc của Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria nâng đỡ chúng ta trong đời sống và tiến về vương quốc của Ngài.”
Linh mục (Lm) Giuse Tôn Khánh Duy, O.P đã kết thúc bài giảng như trên trong Thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức vào lúc 15g ngày 11-02-2026 tại nhà thờ Thị Nghè.
Trước Thánh lễ, lúc 14g30, cha Giuse Duy cùng cha sở Giuse Phạm Quốc Tuấn và cha phó Antôn Trương Ngọc Minh xức dầu cho các bệnh nhân và các tín hữu hiện diện.

Mở đầu bài giảng, Lm Giuse chia sẻ: “Bài đáp ca trong Thánh lễ hôm nay là bài Magnificat. Đức Maria hát lên lời tạ ơn tình thương của Chúa dành cho Mẹ. Mẹ chúc tụng Chúa đã ban ơn cho chúng ta không ngừng nghỉ.
Bài đọc cho thấy nữ hoàng Saba ngỡ ngàng trước sự giàu sang và khôn ngoan của vua Salomon. Bà chúc tụng Thiên Chúa của vua là Đấng yêu thương đã đặt ngài lên làm vua, để ngài cai trị cách công minh chính trực.”
Lm Giuse dẫn giải: “Trước hết, chúng ta phải có tâm hồn của những người khiêm nhường để được Chúa hướng dẫn cuộc đời. Trong tâm tình đó, chúng ta dâng Thánh lễ tạ ơn cho ông bà, anh chị em bệnh tật và tất cả chúng ta. Chẳng những chúng ta cầu cho ông bà anh chị em mà cầu cho tất cả chúng ta. Chúa muốn chúng ta được khỏe mạnh hồn xác.
Tạ ơn Chúa vì lời ngợi ca của Mẹ Maria. Dù trong hoàn cảnh nào, Chúa luôn dành tình thương cho chúng ta. Tạ ơn Chúa vì tất cả mọi sự Chúa dành cho chúng ta. Hãy để Thiên Chúa lôi kéo chúng ta. Chính Thiên Chúa đã bước vào con đường đau khổ và nhận lấy cái chết để dẫn đưa chúng ta vào con đường yêu thương, tình mến của Chúa. Qua đó, chúng ta xây dựng vương quốc Thiên Chúa ở trần gian. Xin Thiên Chúa nâng đỡ để chúng ta biết hỗ trợ cho nhau nhận ra chúng ta là gia đình của Thiên Chúa.”
Lm Giuse đúc kết: “Giá trị của chúng ta là được ở trong vương quốc của Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria nâng đỡ chúng ta trong đời sống và tiến về vương quốc của Ngài.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Các bệnh nhân được cha chủ tế bước xuống trao Mình Thánh Chúa cho từng vị một.
Thánh lễ kết thúc lúc 16g sau phép lành của cha Giuse. Nhiều gia đình và thân nhân ở nán lại để tạ ơn Chúa sau khi rước lễ.
Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Mai khôi: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và Ngày Quốc tế bệnh nhân
-
Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Phú Tổng kết cuối năm và Thánh lễ tạ ơn ngày 10-2-2026 -
Giáo xứ Phát Diệm: Thiếu nhi Xứ đoàn Kitô Vua chúc Tết các linh mục và các thầy -
Giáo xứ Tân Đức: Hội Xuân Truyền thống -
Giáo xứ Nhân Hoà trao quà Xuân Yêu Thương -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê gói bánh chưng Xuân Bính Ngọ -
Bếp lửa hồng Hiển Linh: Gói trọn yêu thương ngày Tết -
Liên gia Nhân Hòa: Thánh lễ Tạ ơn cuối năm -
Giáo xứ Vườn Xoài: Trao cho nhau yêu thương và niềm vui -
Giáo xứ Long Đại: Thánh lễ Tất niên với tâm tình tạ ơn
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa