Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Mừng bổn mạng giới y khoa của giáo xứ Tân Phú Hoà

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Mừng bổn mạng giới y khoa của giáo xứ Tân Phú Hoà

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Mừng bổn mạng giới y khoa của giáo xứ Tân Phú Hoà

TGPSG -- “Trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân biết tin tưởng vào Thiên Chúa, để Thiên Chúa chữa lành bệnh tật về thể xác cũng như về tâm linh. Chúng ta cũng cầu nguyện cho giới y khoa, họ là những người cộng tác với Chúa chăm sóc chữa lành các bệnh nhân.

 Trên đây là những lời mở đầu của linh mục (Lm) Vinh sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ Tân Phú Hoà trong Thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân và giáo xứ cũng mừng bổn mạng giới y khoa, cử hành lúc 18g00 thứ Ba 11-2-2025.

Trước Thánh lễ, Lm chánh xứ cử hành nghi thức xức dầu cho các bệnh nhân và phát quà cho họ. 

Tiếp đến là cuộc rước Đức Mẹ Lộ Đức thật sốt sắng long trọng. Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ, HĐMV, các bệnh nhân cùng với các bác sĩ.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Lm chánh xứ khai triển:

 Mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức trong năm thánh thường lệ 2025, năm thánh về đức trông cậy. Chúng ta suy nghĩ về đức cậy. Đức cậy là những điều chúng ta không thấy trước. Chúng ta là những người hành hương đang hướng về quê trời, chứ không phải sống vì  những điều tạm bợ chóng qua ở cuộc đời này.

Đức Maria là mẫu gương cho chúng ta về việc sống đức trông cậy. Dưới chân thập giá của Chúa Giêsu có Đức Maria, xem như Mẹ chẳng còn hy vọng gì, người con chết rồi, gần như là nỗi tuyệt vọng. Thường người phụ nữ thấy cảnh con mình chết như vậy thì quá đau khổ và ngã quỵ nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy, Đức Maria đứng chứ không quỵ ngã.

Dường như Đức Maria nhìn xuyên qua thập giá để thấy mầu nhiệm  Phục sinh. Chính lúc ấy, Đức Mẹ củng cố đức tin cho Giáo Hội. Cuộc đời của Đức Maria là như thế, can trưng bước theo Chúa, dù đi trong đau khổ thử thách.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Maria can thiệp tại tiệc cưới Cana. Chúng ta nhớ rằng, đây là phép lạ đầu tiên. Trước đó Chúa chưa làm phép lạ, nhưng Đức Mẹ sống niềm trông cậy. Tin vào Chúa Giêsu sẽ làm phép lạ để giúp cho gia đình.

Cũng như tại Lộ Đức, nước Pháp, chính Đức Maria đã cho một nguồn nước  từ khe suối để có thể chữa lành mọi  người bệnh tật đau yếu.

Nhiều khi chúng ta  đau bệnh cảm thấy “bó tay” vì không có tiền chữa bệnh, có khi chữa cũng chẳng hết. Nhưng với các bác sĩ Công Giáo, chúng ta tin rằng, Chúa sẽ cứu chữa, chúng ta sống niềm  cậy trông. Các bác sĩ  đang cộng tác với Chúa để lo cho các bệnh nhân. Là người thầy thuốc, chúng ta phải có trái tim nhạy bén, thấy được nỗi đau của các bệnh nhân. Và chính các bác sĩ là dấu chỉ về niềm hy vọng cho các bệnh nhân.

Ngày xưa Chúa Giêsu đã chữa lành cho rất nhiều người đến không có thời gian nghỉ ngơi, thì ngày nay Chúa vẫn cứu chữa cho chúng ta. Chúa Giêsu là niềm hy vọng, chính nhờ tin vào Chúa chúng ta sẽ vượt qua được đau bệnh, và tin sẽ lành bệnh.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, bác sĩ Maria Nguyễn Kim Trang đại diện giới y khoa có những tâm tình tri ân Lm chánh xứ, các ân nhân, các bệnh nhân và toàn thể cộng đoàn. Lm chánh xứ thay lời cho cộng đoàn cám ơn giới y khoa trong giáo xứ đã làm việc để giúp cho các bệnh nhân và cầu chúc các bác sĩ luôn là chứng nhân cho niềm hy vọng Kitô giáo giữa cuộc đời hôm nay.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình cảm tạ tri ân Chúa cầu nguyện cho các bệnh nhân và cho các bác sĩ có trái tim yêu thương chăm sóc cứu chữa cho các bệnh nhân.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
nh: Vinhsơn Doãn Vũ

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top