Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Cầu nguyện cho bệnh nhân tại giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Cầu nguyện cho bệnh nhân tại giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Cầu nguyện cho bệnh nhân tại giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc

TGPSG -- “Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúalà chủ đề bài chia sẻ  của linh mục (Lm) Đa Minh Nguyễn Hữu Thuật  phó xứ  Jeanne d'Arc  trong Thánh lễ cử hành tại hang núi Đức Mẹ Lộ Đức  của giáo xứ vào lúc 17g30 thứ Ba 11-2-2025, lễ nhớ Đức Mẹ Lộ Đức- ngày Quốc tế bệnh nhân, cũng là Bổn mạng ca đoàn Legio Mariae và giáo khu Lộ Đức của giáo xứ.

Thánh lễ có sự hiện diện của các sơ, HĐMV, đặc biệt chiều nay có rất đông anh chị em bệnh nhân và những người già yếu tham dự.

Trong bài chia sẻ, Lm Đa Minh đã khai triển :

Trong kinh cầu Đức Bà chúng ta đọc: “Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa”. Mẹ Maria được đón nhận hết thảy mọi ân sủng của Chúa. Vì thế Mẹ được xem là Đấng đầy ơn phúc, là trung gian thông ơn Thiên Chúa cho chúng ta.

Bài Tin Mừng (Ga 2,1-12), chúng ta vừa nghe: Tại tiệc cưới Cana, Mẹ Maria đã nói với Chúa Giêsu “Họ hết rượu rồi!”. Đó là lời gợi ý, nhưng hơn hết là lời cầu xin với niềm tin tưởng tuyệt đối của Mẹ vào Chúa Giêsu. Mẹ thấy được nỗi lo lắng thiếu thốn của gia đình đôi tân hôn.

Mẹ Maria là trung gian chuyển cầu cho chúng ta, nhất là với những người đau khổ thử thách. Nhờ Mẹ kêu cầu với Chúa mà mọi sầu khổ, bệnh tật được chữa lành và tìm thấy được bình an trong cơn thử thách gian nan. Chính vì thế mà rất nhiều đã người tìm đến với Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở nước Pháp. Có nhiều phép lạ đã xảy ra tại Lộ Đức nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria.

Tại nơi núi Đức Mẹ Lộ Đức của giáo xứ cũng có biết bao nhiêu người chạy đến với Mẹ trong lòng chân thành tin tưởng. Những bệnh nhân, người sầu khổ, những người ngoài đạotất cả đến đây cầu nguyện với Mẹ Maria được ơn chữa lành. 

Trong niềm tin tưởng cầu nguyện với Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi, chúng ta tin chắc rằng, Mẹ Maria sẽ đồng hành với chúng ta, Mẹ sẽ cầu xin cho chúng ta được bình an trong cơn thử thách của bệnh tật. Hôm nay ngày quốc tế bệnh nhân, chúng ta phó dâng các bệnh nhân cho Chúa, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, họ sẽ tìm được bình an giữa những đau đớn thử thách và để họ kết hiệp với đau khổ của Chúa Giêsu trên thánh giá.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g30 cùng ngày, trong tâm tình cầu nguyện cho các bệnh nhân và người già yếu.

Xin Mẹ Maria chuyển cầu cho những người đau yếu bệnh tật tìm được bình an trong cơn đau đớn thử thách, để họ luôn vững tin vào Chúa như Mẹ.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
nh: Vincente Huy

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top