Lễ Đức Mẹ Fatima tại giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê

Lễ Đức Mẹ Fatima tại giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê

Lễ Đức Mẹ Fatima tại giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê

TGPSG --- Vào lúc 12g ngày 13-5-2025, cộng đoàn giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê đã long trọng mừng lễ Đức Mẹ Fatima, kỷ niệm 108 năm (1917-2025) Đức Mẹ hiện ra cho 3 trẻ nhỏ chăn chiên tại làng Fatima, nước Bồ Đào Nha. Thánh lễ do Linh mục Quản nhiệm Giuse Trần Hải Giang chủ sự, tại nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê, hạt Tân Sơn Nhì. Thánh lễ có sự tham dự của các tu sĩ nam nữ và giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau đọc và suy ngẫm năm chục kinh Mân Côi "Năm Sự Mừng", để mỗi người chuẩn bị tâm hồn hiệp dâng Thánh lễ một cách sốt sắng.

Đúng 12g, trong tiếng trống vang dội, cộng đoàn rước kiệu Đức Mẹ tiến vào thánh đường. Mọi người vừa đi vừa suy ngẫm và cầu nguyện để tỏ lòng tôn kính và mến yêu Đức Mẹ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế chia sẻ:

"Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Maria mỗi khi gặp khó khăn, nghịch cảnh. Hãy cùng với Mẹ trở về bên Chúa để kính múc ân sủng và tình yêu của Chúa, tuôn đổ trên Mẹ và trên mỗi người chúng ta."

Sau bài Tin Mừng theo Thánh Luca, linh mục chủ tế quảng diễn:

"Để chia sẻ đau khổ với chúng ta, Mẹ Maria đã trải qua sự đau khổ đó. Thiên Chúa ban ơn cho Mẹ, không chỉ để tôn vinh Mẹ, mà qua Mẹ, ban ơn cho mỗi người chúng ta trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mở đường cho chúng ta, con cái của Mẹ, được về trời, hưởng hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày.

Qua Thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi như ba trẻ năm xưa, hãy vượt lên trên khó khăn, rào cản, sự hiểu biết để chạy đến với tình yêu của Thiên Chúa, chạy đến với sự bảo trợ của Mẹ. Chính điều này là liều thuốc chữa lành, giúp chúng ta luôn được bình an, vững tin và mạnh mẽ trong cuộc sống hàng ngày.

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria giúp chúng ta xác tín hơn vào quyền năng của Chúa, vào sự bảo trợ của Đức Maria, để dù chúng ta lao động, học tập hay gặp khó khăn, thử thách, vẫn luôn hân hoan vui mừng. Nhờ đó, ân sủng và cứu độ của Chúa Giêsu, Đấng đã chết và phục sinh, sẽ đem lại cho chúng ta thực sự có giá trị và ý nghĩa."

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 13g cùng ngày với bài hát "Năm xưa trên cây sồi", nhắc nhớ cộng đoàn sống 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ, cách riêng trong tháng kính Đức Mẹ.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh &  Ảnh: Ban Truyền thông Gx. (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top