Lễ Đức Mẹ Fatima tại Đền Thánh Vincente - Giáo xứ Thăng Long (13-08-2025)

Lễ Đức Mẹ Fatima tại Đền Thánh Vincente - Giáo xứ Thăng Long (13-08-2025)

Lễ Đức Mẹ Fatima tại Đền Thánh Vincente - Giáo xứ Thăng Long (13-08-2025)

TGPSG -- “Xin Mẹ Fatima cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta biết sống thánh thiện, kiên trì trong đức tin, và luôn hướng lòng về Chúa.”

Trên đây là lời kết bài giảng của Linh mục (Lm) Gioan Vianney Đỗ Thống Nhất trong Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, cử hành vào lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 13-8-2025, tại Đền Thánh Vincente - thuộc giáo xứ Thăng Long, hạt Phú Thọ.

Đông đảo giáo dân tham dự Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng, thấm đượm lòng yêu mến và tín thác vào Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ.

Phần Phụng Vụ Lời Chúa là các bài đọc thứ Tư tuần XIX Thường Niên.

Trong bài chia sẻ, Lm chủ tế gợi lại biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào các ngày 13 hàng tháng, từ 13-05 đến 13-10 năm 1917. Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ nhỏ là Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Cùng với lời kêu gọi hoán cải đời sống, ăn năn đền tội, siêng năng lần chuỗi Mân Côi Tôn sùng Trái Tim Mẹ, Đức Mẹ còn dạy phải vâng lời các đấng bản quyền trong Hội Thánh.

Lm nhấn mạnh: Các em nhỏ ấy đã biết lắng nghe và vâng lời, dù còn rất bé, nhưng lại có đức tin mạnh mẽ. Chúng ta, người lớn hôm nay, nhiều khi lại khó vâng phục và dễ làm theo ý riêng mình. Trong đời sống đạo, nhiều người đến với Mẹ Maria chỉ xin những điều thuộc phần xác: sức khỏe, công việc thuận lợi, con cái ngoan ngoãn… Điều đó không sai, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ.

Xin những nhu cầu phần xác là rất cần để sống, nhưng ơn phần hồn mới là quý giá nhất. Chúng ta cần xin cho chính mình được có Chúa, biết yêu mến và tạ ơn Ngài. Phép lạ vĩ đại nhất không phải là những dấu lạ bên ngoài, nhưng là chính Bí tích Thánh Thể - nơi Chúa Giêsu hiện diện để nuôi linh hồn ta. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại xem thường, bỏ lễ, hoặc tham dự Thánh lễ một cách hời hợt.”

Ngài tha thiết mời gọi: “Anh chị em hãy xin ơn biết quý trọng đời sống thiêng liêng, siêng năng đi lễ, rước lễ sốt sắng, và sống kết hiệp với Chúa. Vì tất cả những gì thuộc phần xác sẽ qua đi, chỉ sự sống đời đời mới tồn tại mãi. Xin Mẹ Fatima cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta biết sống thánh thiện, kiên trì trong đức tin, và luôn hướng lòng về Chúa.”

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Thánh lễ khép lại vào lúc 11g trong niềm hân hoan và hy vọng được Mẹ đồng hành trên hành trình đức tin, nhất là nhờ Mẹ Maria chúng ta đến với Chúa Giêsu - Con yêu dấu của Mẹ.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Giuse Đinh Đồng Dũng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top