Lễ Chúa Phục Sinh đặc biệt tại giáo xứ An Thới Đông
TGPSG -- Trong bầu khí hân hoan của sáng Chúa nhật Phục Sinh, 20/04/2025, các bạn Huynh trưởng - Giáo lý viên (HT-GLV) giáo xứ Hàng Xanh đã có chuyến đi bác ái đầy ý nghĩa đến giáo xứ An Thới Đông, một vùng đất truyền giáo nằm ở huyện Cần Giờ, thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Đây không chỉ là chuyến thăm bác ái, mà còn là dịp đặc biệt để các bạn HT-GLV sống tinh thần loan báo Tin Mừng giữa một cộng đoàn còn nhiều thiếu thốn, nhưng lại tràn đầy sức sống đức tin.
Phụng vụ Lời Chúa cho lương dân
Khi chúng tôi đến, bầu khí tại nhà thờ An Thới Đông đang rộn ràng và tràn đầy năng lượng, với sự chăm chú, hiếu kỳ và chân thành từ hơn 100 anh chị em lương dân – những người chưa cùng niềm tin đang hiện diện trong nhà thờ.
Phụng vụ Lời Chúa cho lương dân là một sáng kiến của cha chánh xứ Vincent Vũ Đức Toàn, trước đây là phó xứ Hàng Xanh. Cùng lúc, nghi thức cũng được cử hành tại hai giáo điểm An Nghĩa (do chính cha phó Vincent Duy Khánh chủ sự) và Doi Lầu (do cha phó Giuse Trung Hiếu phụ trách). Trước giờ cử hành, các cha ân cần tiếp đón từng người, ghi lại các ý nguyện cầu xin - như một cách lắng nghe và cảm thông với nỗi lòng của họ.
Sau phần công bố Tin Mừng Phục Sinh, các cha chia sẻ Lời Chúa cách giản dị, gần gũi và thiết thực, giúp những người hiện diện cảm nhận được rằng Thiên Chúa không xa lạ, nhưng là Đấng luôn đồng hành với họ trong đời sống thường ngày.
Kết thúc buổi cử hành là một bữa ăn thân mật đầy tiếng cười. Mỗi người ra về mang theo một món quà nhỏ và một trải nghiệm khó quên. Cha Vincent nhắn nhủ mọi người:
“Anh chị em đừng cám ơn cha, mà hãy cám ơn Chúa - vì chính Chúa đã mời gọi chúng ta đến đây hôm nay.”
Viếng thăm - Chia sẻ - Bác ái
Buổi chiều, sau khi nghỉ trưa, các bạn HT-GLV được Cha xứ Vincent hướng dẫn đến thăm các gia đình trong giáo xứ. Mỗi bạn đều mang theo một phần quà Phục Sinh nhỏ đã mỗi người chuẩn bị sẵn trong mùa Chay vừa qua.
14h30, từng nhóm nhỏ lên đường, được các anh chị trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ dẫn lối. Chúng tôi không chỉ mang quà, mà còn mang sự hiện diện của Chúa Phục Sinh đến từng mái nhà.
Có những gia đình sống chung nhiều tôn giáo, thờ cả tổ tiên, Phật và Chúa. Nhưng điều đáng quý là sự tôn trọng và hòa hợp trong đời sống tinh thần. Chú Năm, một người có tuổi đời theo đạo lâu nhất vùng, chia sẻ:
“Hồi xưa, học giáo lý phải lén học dưới xuồng, hoặc đạp xe mấy chục cây số. Giờ thì dễ hơn, nhưng sống đức tin vẫn là một hành trình dài, cần nhiều ơn Chúa.”
Chính trong những chia sẻ mộc mạc ấy, chúng tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc loan báo Tin Mừng: không chỉ là truyền đạt kiến thức tôn giáo, mà là cùng nhau cầu nguyện, sống niềm vui của Đấng Phục Sinh và đồng hành với họ.
Gặp gỡ vị mục tử giữa vùng truyền giáo
Trở về giáo xứ lúc 16h, chúng tôi có dịp ngồi lại bên cha xứ Vincent để nghe ngài chia sẻ về công việc mục vụ. Cha cho biết: ngoài gần 900 giáo dân, giáo xứ còn đồng hành thường xuyên với khoảng 600 anh chị em lương dân trong vùng, đồng thời chăm lo cho Trường khuyết tật Thanh Tâm - nơi nuôi dạy các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.
Cha chia sẻ: "Công trình truyền giáo là của Chúa, chứ không phải là của mình. Mình chỉ là người đồng hành, cùng sống đức tin với người ta, và chia sẻ giá trị Tin Mừng với họ. Có khi, giá trị Tin Mừng đã nằm sẵn trong con người của họ rồi, và có khi mình thấy mình còn thua họ, khi giá trị Tin Mừng ở trong cuộc đời của họ lớn hơn."
Những lời chia sẻ chân tình đó để lại trong chúng tôi một ấn tượng sâu sắc. Trong vùng đất xa xôi này, hạt giống Tin Mừng đang âm thầm nảy nở - không rầm rộ, nhưng bền bỉ và vững chắc.
Niềm hy vọng từ vùng đất Cần Giờ
17h15, khi chúng tôi ra về, nhà thờ đang vang lên tiếng hát ca tiếp liên:
“Này chị Maria Mađalêna, chị hãy nói cho chúng tôi hay: Chị đã thấy gì trên đường về mà lòng chị mừng vui?”
Chúng tôi cũng thấy - thấy Chúa Phục Sinh đang sống và hoạt động nơi giáo xứ An Thới Đông, nơi những con người âm thầm gieo trồng đức tin, và những người trẻ dấn thân trong hành trình loan báo Tin Mừng.
Ước mong, với những ai đang tìm kiếm một nơi để trao gửi yêu thương, chia sẻ đức tin và sống tinh thần loan báo Tin Mừng trong năm thánh này, thì Giáo xứ An Thới Đông – Cần Giờ sẽ là điểm đến lý tưởng. Bởi ở đó, Tin Mừng không chỉ được rao giảng, mà đang được sống mỗi ngày, giữa lòng cuộc sống đơn sơ và chân thành.
Bài & Ảnh: Giuse Quốc Đạt (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Tân Phước cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô
-
Giáo xứ Thăng Long: Tam nhật Thánh -
Giáo xứ Bình An mừng Lễ Chúa Phục Sinh 2025 -
Ban Caritas giáo xứ Tân Phú bác ái trước ngày Tam Nhật Thánh 2025 -
Những yếu tố cho sự sống con người -
Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại giáo xứ Tân Chí Linh -
Chiêm ngắm tình yêu -
Giáo xứ Nhân Hòa: chiều thứ Sáu Tuần Thánh - 2025 -
Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Gia Định tưởng niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa