Lễ Chúa Chiên lành - Bổn mạng giới trẻ Hòa Hưng 11/5/2025

Lễ Chúa Chiên lành - Bổn mạng giới trẻ Hòa Hưng 11/5/2025

Lễ Chúa Chiên lành - Bổn mạng giới trẻ Hòa Hưng 11/5/2025

TGPSG -- “Xin cho mỗi người chúng ta biết quảng đại đáp trả tiếng Chúa mời gọi, trở nên những mục tử theo gương Đức Kitô…

Trên là lời kết bài giảng của linh mục (Lm) phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong trong Thánh lễ Chúa Chiên Lành, Bổn mạng Giới trẻ Hòa Hưng đã được cử hành vào lúc 19g00, Chúa Nhật ngày 11/5/2025 tại nhà thờ giáo xứ, do ngài chủ tế.

Hiện diện trong Thánh lễ có đông đảo giáo dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến từ các ca đoàn, hội đoàn, sinh viên lưu xá và Giới trẻ Hòa Hưng.

Bài ca nhập lễ “Chúa là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con…” vang lên như một tâm tình tín thác của đoàn con trẻ luôn sống đức tin theo sự dẫn dắt yêu thương của vị Mục Tử Giêsu.

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế chia sẻ:“Hôm nay, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Ngài chính là Mục Tử đích thực: yêu thương, hy sinh vì đoàn chiên, và biết rõ từng con chiên của mình. Giáo hội cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ - những người dám mở lòng, hy sinh để tiếp nối sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa.”

Phần Phụng vụ Lời Chúa:

Ngài cũng nhắc đến việc tạ ơn Chúa vì Giáo hội vừa có một vị mục tử mới - Đức Giáo hoàng Leo XIV - người sẽ tiếp tục sứ vụ hướng dẫn đoàn chiên của Chúa trong thế giới hôm nay, đầy khát vọng được yêu thương và dẫn dắt đến niềm hy vọng đích thực.

Nhân ngày lễ bổn mạng Giới trẻ, Lm Phêrô cầu nguyện cách riêng cho từng thành viên trẻ của giáo xứ luôn biết mở lòng đón nhận ơn Chúa, dấn thân cho Giáo hội. Ngài cũng không quên gửi lời cảm ơn và chúc mừng các bà mẹ nhân dịp “Ngày của Mẹ” bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt của cộng đoàn.

Trong bài giảng, Lm chủ tế khai triển Tin Mừng Gioan chương 10: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành”. Đức Giêsu đã hy sinh chính mình vì đoàn chiên, yêu thương từng người chúng ta cách cá vị: “Tôi biết chiên của tôi, và chiên tôi biết tôi.” Sự “biết” ở đây không đơn thuần là hiểu biết lý thuyết, mà là một tình yêu sâu xa, gắn bó, dấn thân.

Ngài mời gọi cộng đoàn, cách riêng các bạn trẻ, hãy trở nên những “mục tử” trong đời sống hằng ngày - nơi gia đình, học đường, xã hội - bằng tình yêu, sự dấn thân và quảng đại. Lời mời gọi đó vang lên mạnh mẽ hơn trong thông điệp ơn gọi năm nay: “Đừng sợ, hãy mở lòng ra để đón nhận tiếng gọi của Chúa Kitô và Giáo hội.”

Đức Giáo hoàng Leo XIV cũng nhấn mạnh: Không chỉ các linh mục hay tu sĩ mới là mục tử, mà cả những người cha, người mẹ, người ông, người bà cũng được mời gọi sống ơn gọi mục tử qua bổn phận yêu thương, hy sinh và chăm sóc lẫn nhau trong tình yêu và chân lý của Thiên Chúa.

Đặc biệt, các bạn trẻ - qua Bí tích Rửa tội - đã được thông phần vào chức vương đế và chức vụ mục tử của Đức Kitô. Họ được mời gọi làm chứng cho tình yêu của Mục Tử nhân lành giữa thế giới hôm nay.

Dưới ánh sáng Lời Chúa, Lm chủ tế kết lời: “Xin cho mỗi người chúng ta biết quảng đại đáp trả tiếng Chúa mời gọi, trở nên những mục tử theo gương Đức Kitô, cùng nhau tiến bước trong niềm hy vọng, để khi hoàn tất hành trình dương thế, được hưởng vinh quang phục sinh mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho những ai trung tín với Ngài.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, Lm Phêrô mời gọi cộng đoàn đến tham dự buổi Cầu nguyện với Lời Chúa vào tối Thứ Sáu lúc 20g00.

Thánh lễ khép lại lúc 20g00 trong tâm tình tạ ơn và niềm vui hân hoan. Cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm trước cung thánh, đánh dấu một ngày lễ đầy ân sủng và ý nghĩa của Giới trẻ giáo xứ.

Lời kết

Ngày lễ Chúa Chiên Lành - Bổn mạng Giới trẻ Hòa Hưng không chỉ là dịp để các bạn trẻ quy tụ, gặp gỡ và chung lời tạ ơn, mà còn là cơ hội quý báu để mỗi người nhìn lại ơn gọi sống đức tin trong đời thường. Qua hình ảnh Mục Tử Giêsu, các bạn trẻ được mời gọi sống yêu thương, dấn thân, và trở nên ánh sáng giữa đời bằng chính đời sống chứng tá của mình.

Xin Chúa Giêsu - Mục Tử nhân lành - luôn đồng hành, hướng dẫn và gìn giữ từng người trẻ trong giáo xứ trên hành trình sống Tin Mừng. Ước mong rằng từ ngọn lửa yêu thương và niềm tin hôm nay, nhiều ơn gọi sẽ được khơi lên, để Giáo hội luôn có những mục tử như trái tim Chúa.

Bài: Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
Ảnh: Joshep Huy

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top