Kỷ niệm 18 năm Cung hiến Thánh đường Giáo xứ Thăng Long

TGPSG -- Nhà thờ là nhà của Thiên Chúa, là trái tim và nguồn mạch sự sống của cộng đoàn giáo xứ. Chính nơi đây, ân sủng và sự sống của Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ trên mỗi người tín hữu.

Đó là tâm tình mở đầu Thánh lễ của linh mục (Lm) Nguyễn Thế Thủ, chánh xứ Thăng Long, khi ngài chủ tế Thánh lễ kỷ niệm 18 năm cung hiến thánh đường, được cử hành lúc 17g30 ngày 22/5/2026 tại nhà thờ Thăng Long.

Hiệp thông trong Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ và đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Đầu lễ, Lm Vinh Sơn tâm tình:

Hôm nay, ngày 22 tháng 5, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ trọng thể kỷ niệm ngày cung hiến thánh đường giáo xứ mà cách nay 18 năm, cũng vào ngày này, nhà thờ giáo xứ đã được cung hiến, thời cha Barnaba Quyết.

Ngài mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa vì nhà thờ là nhà của Thiên Chúa, là trái tim và nguồn mạch sự sống của giáo xứ. Chính nơi đây, ân sủng và sự sống của Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên cộng đoàn dân Chúa.

Lm Vinh Sơn cũng nhắc nhớ cộng đoàn về tâm tình tri ân các bậc tiền nhân và các cha tiền nhiệm đã góp công xây dựng nhà thờ, giáo xứ qua từng giai đoạn. Mỗi vị chủ chăn đều để lại những đóng góp quý giá cho sự phát triển của giáo xứ hôm nay. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho chính mình là những người đang thừa hưởng thành quả ấy, biết sống xứng đáng và tiếp tục gìn giữ, xây dựng nhà thờ trở thành nơi Thiên Chúa luôn ban sự sống và ân sủng cho mọi người.

Phụng vụ lời Chúa.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Vinh Sơn đã chia sẻ từ câu trả lời của thánh Phêrô: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17). Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về tình yêu dành cho Chúa và cho giáo xứ. Theo ngài, lời đáp của thánh Phêrô không phải là câu trả lời xã giao, nhưng xuất phát từ tận đáy lòng, vì Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm hồn.

Ngài cũng nhắc đến biết bao con người âm thầm hy sinh cho giáo xứ bằng lời cầu nguyện, sự hiện diện và những việc phục vụ nhỏ bé. Ngài nhấn mạnh rằng trong nhà Chúa, điều quan trọng không chỉ là những đóng góp vật chất, mà còn là đời sống đạo đức, sự hy sinh và lòng yêu mến chân thành dành cho Thiên Chúa.

Ngài xúc động khi nhìn thấy nhiều người âm thầm đến cầu nguyện tại Nhà Phục Sinh, dù giữa trưa nắng gắt. Chính những con người giản dị ấy đã góp phần làm cho giáo xứ trở nên sống động. Lm Vinh Sơn nhấn mạnh: giáo xứ không phải là một tổ chức xã hội, nhưng là gia đình của Thiên Chúa và sống nhờ ân sủng của Ngài.

Cuối bài giảng, Lm Vinh Sơn nhắc lại những hy sinh của các bậc tiền nhân và nhiều ân nhân âm thầm giúp đỡ giáo xứ trong suốt thời gian qua. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục xây dựng giáo xứ bằng lòng yêu mến chân thành, trong tâm tình: “Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 18g35 cùng ngày trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top