Khối ca đoàn giáo xứ Tân Phú hành hương Năm Thánh 2025

Khối ca đoàn giáo xứ Tân Phú hành hương Năm Thánh 2025

Khối ca đoàn giáo xứ Tân Phú hành hương Năm Thánh 2025

TGPSG -- Được sự đồng ý của linh mục chánh xứ Giuse Lê Hoàng - Linh hướng khối ca đoàn giáo xứ (GX) Tân Phú, cuộc hành hương Năm Thánh dành cho Khối ca đoàn được tổ chức vào lúc 20g30 thứ Tư Tuần Thánh, ngày 16-4-2025, tại điểm hành hương GX Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGPSG.

Tham dự hành hương có Lm chánh xứ Giuse, Lm Micae Hoàng Hồng Hải, các nữ tu, và khoảng 250 người trong đó có ca viên của 8 ca đoàn cùng với một số người trong giáo xứ tham dự.

Lm phó xứ Vinh Sơn Vũ Đức Trọng đã khai mạc và chủ sự cuộc hành hương tại tiền sảnh nhà thờ, với chủ đề: “Ca đoàn trong Năm Thánh”. Ngài khởi đầu bằng đoạn Tin Mừng Gioan 21, 15-19, tường thuật về việc Chúa Giêsu phục sinh 3 lần đặt cùng một câu hỏi tông đồ Phêrô: “Anh có yêu mến Thầy không?” và cả 3 lần ông Phêrô đều trả lời: “Thưa Thầy có”. Sau cùng Chúa Giêsu đã bảo ông: “Hãy theo Thầy”.

Lm Vinh Sơn chia sẻ, thời điểm hành hương tối nay thứ Tư Tuần Thánh thật thích hợp và ý nghĩa, trước khi bước vào Tam Nhật Thánh - ba ngày đỉnh cao trong Năm Phụng vụ. Ngài nhấn mạnh 3 ý chính:

  • Trước hết, các ca viên cùng nhau thực hiện cuộc hành hương của đời mình, ngang qua việc bước đi lại những chặng đường Đức Giêsu đã đi trong cuộc thương khó của Người.
  • Thứ đến, đây là cơ hội nhìn lại hành trình Mùa Chay vừa qua của chúng ta. Đức Giáo Hoàng Phanxicô sánh ví đây chính là “một cuộc hành hương thường niên” trong đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu. Vậy chúng ta tự hỏi: Cuộc hành hương thường niên này chúng ta đã bước đi như thế nào? Chúng ta có bước đi trong tâm thế của người hành hương - Nghĩa là bước đi trong sự tin tưởng, phó thác hoàn toàn cho sự quan phòng của Thiên Chúa; nỗ lực vượt qua những trở ngại, khó khăn trên bước đường; và nhận biết Chúa chính là đích đến trong cuộc hành hương của mình.
  • Cuối cùng, mỗi ca viên ý thức rằng ca viên là một ơn gọi. Ca viên tham gia ca đoàn không chỉ để hát lễ, mà qua đó tham gia vào việc đạo đức, được thánh hóa bản thân; lời ca tiếng hát để ca tụng Chúa, và phục vụ cộng đồng dân Chúa, giúp họ tham dự cử hành phụng vụ cách sốt sắng và sống động.

 

Kết thúc chia sẻ, Lm mời gọi các ca viên hãy để cho câu hỏi của Đức Giêsu “Anh có yêu mến Thầy không?” (Ga,16) trở nên câu hỏi chất vấn chính mỗi ca viên; chất vấn về tình yêu đối với Thiên Chúa và sứ mạng của ca viên - Ơn gọi mà Chúa trao phó cho.

Sau đó, cộng đoàn đã bắt đầu đi chặng đàng Thánh giá. Dẫn đầu theo hàng lối là các chị em cầm nến sáng trong tay, vừa rảo bước, vừa hát những bài thánh ca về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, và dừng lại ở từng Chặng. Bắt đầu từ Chặng thứ I, cứ như thế cộng đoàn nối bước nhau di chuyển đến Chặng thứ XIV. Những chặng đàng Thánh giá thể hiện tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Cộng đoàn chìm đắm trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Kết thúc 14 chặng đàng Thánh giá, màn đêm buông xuống, Lm chủ sự đã dâng lời nguyện cảm tạ Chúa vì tất cả những ơn ban. Xin Chúa ban cho mọi người được thêm lòng tin tưởng, cậy trông vào Chúa.

Sau Kinh lạy Cha và Kinh Tin Kính, Lm Vinh Sơn đã ban phép lành cho cộng đoàn. Buổi hành hương của khối ca đoàn kết thúc lúc 21g45 với bài hát dạt dào cảm xúc Năm Thánh  Những người hành hương của hy vọng.

Bài& Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

 

Top