Khánh Nhật Truyền Giáo - Mừng truyền thống 30 năm ca đoàn Giới Trẻ giáo xứ Bắc Hà
TGPSG -- “Tất cả cộng đoàn cần kết nối với Chúa bằng lời cầu nguyện vì Chúa là sức mạnh nuôi sống đời sống đức tin của chúng ta.”
Đây là kết luận bài giảng của linh mục (Lm) Chánh xứ Đa Minh Đặng Quốc Hưng trong Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo được cử hành lúc 18g00, Chúa Nhật 19-10-2025, tại nhà thờ Bắc Hà, giáo hạt Phú Thọ, do ngài chủ tế.
Thánh lễ này không chỉ là ngày cầu nguyện cho sứ mạng loan báo Tin Mừng, mà còn là dấu mốc tròn 30 năm truyền thống hành trình phụng vụ của ca đoàn GIỚI TRẺ BẮC HÀ, ba thập kỷ của những lời ca tiếng hát và tình yêu hiến dâng.
Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng với sự tham dự của đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn thể, thành viên ca đoàn, ân nhân, phụ huynh, các anh chị cựu ca viên cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Ca nhập lễ là bài hát “Bạn đường” của Lm Thành Tâm đã được ngân vang giúp bầu không khí Thánh lễ sôi động, như những bước chân đang bước theo Chúa Giêsu.
Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế bày tỏ niềm hân hoan cùng với toàn thể Giáo hội long trọng mừng lễ Khánh nhật Truyền giáo, cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, loan truyền Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa và chúc mừng Truyền thống 30 năm ca đoàn GIỚI TRẺ.
Phụng vụ Lời Chúa
Mở đầu bài giảng, Cha Đa Minh dùng câu lời Chúa “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa.” để nhắc lại ý nghĩa của ngày Khánh Nhật truyền giáo.
Khi nói đến việc Chúa dạy cầu nguyện thì mọi người thường nghĩ ngay đến việc cầu xin. “Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ sẽ mở cho”. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện luôn chứ không dạy chúng ta cầu xin luôn.
Cha sở Đa Minh nhấn mạnh: Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một dụ ngôn để dạy cho chúng ta cách thức cầu nguyện luôn, nhưng kết thúc của bài Tin Mừng lại là câu: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy niềm tin trên mặt đất nữa chăng?” Vậy mục đích Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện luôn là gì?
Ngài giải thích qua 2 vấn đề:
1. Để cho thấy sự bất lực của mình để từ đó đức tin tốt hơn.
2. Lúc ông Môsê là thủ lĩnh dân Israel đánh nhau với dân Amalek, ông không trực tiếp chiến đấu mà chọn cách lên núi cầu nguyện để dựa vào sức mạnh của Chúa và lúc đó ông đã chiến thắng, đúng như lời Thánh vịnh đáp ca mà chúng ta vừa đọc “Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa” chứ không phải một ai khác. Vì Chúa là Đấng tạo thành trời đất.
Lm giảng lễ Đaminh đã dùng những lời của Thánh Inhaxiô, Dòng Tên nói với các tu sĩ trong Dòng rằng "Hãy hành động như thể mọi thứ phụ thuộc vào bạn, nhưng hãy cầu nguyện như thể mọi thứ phụ thuộc vào Chúa" và câu "Tìm kiếm và sẵn lòng thực hiện ý muốn của Chúa.", cùng lời khẳng định: “Không có Thầy chúng ta không làm được điều gì.”, để nhắn nhủ cộng đoàn hãy cầu nguyện luôn hầu có nguồn sức mạnh từ trời truyền xuống cho chúng ta.
Câu nói của Mẹ Têrêsa thành Calcutta “Tôi cầu nguyện nhiều thì đức tin của tôi càng mạnh…” đã cho chúng ta kinh nghiệm về đời sống cầu nguyện của Mẹ.
Cuối bài giảng, Cha sở Đa Minh kết luận rằng: “Tất cả cộng đoàn cần kết nối với Chúa bằng lời cầu nguyện vì Chúa là sức mạnh nuôi sống đời sống đức tin của chúng ta.”
Phụng vụ Thánh Thể.
Sau bài giảng là phần Phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 cùng ngày trong niềm hân hoan và xúc động. Những giai điệu tạ ơn còn vang vọng như nối dài niềm vui kỷ niệm 30 năm truyền thống Ca đoàn GIỚI TRẺ BẮC HÀ. Ba thập kỷ của tình bạn, của phụng vụ và của những trái tim trẻ luôn hát lên niềm tin yêu dành cho Chúa.
Cùng với Cha xứ Đa Minh, ca đoàn đã lưu lại hình ảnh kỷ niệm.
Sau thánh lễ Ca đoàn GIỚI TRẺ cùng các Cha, các đoàn thể, các cựu ca viên cùng khách mời tham dự bữa cơm thân mật để ôn lại chặng đường đã qua.
Vài nét về Ca đoàn Giới Trẻ
Ca đoàn Giới Trẻ đã có từ khoảng cuối thập niên 80 do Cha cố Giuse Trịnh Tín Ý tách ra từ Ban giáo lý giới trẻ, và chú Nhạc sĩ Ý Vũ phụ trách để hát trong thánh lễ của giới trẻ.
Có một thời gian ngắn ca đoàn do anh Ngọc Phong phụ trách vì chú Ý Vũ bận việc gia đình. Sau đó chú Ý Vũ quay lại và ca đoàn hoạt động đến năm 1995 thì chú chọn ngày KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO làm ngày truyền thống bắt đầu năm thứ 1 là năm 1996 ca đoàn có lễ kỷ niệm đầu tiên.
Sau này chú Ý Vũ đi nước ngoài thì có gởi ca đoàn lại cho Chị Phương Khanh, chị Xuân Thu và bây giờ là chị Hồng Ngọc.
Năm 2015 là kỷ niệm 20 năm truyền thống, chú Ý Vũ có về VN và Ca đoàn chúng con quy tụ các anh chị cô chú cựu ca viên để tổ chức Thánh lễ kỷ niệm ghi dấu ấn truyền thống 20 năm.
Với tất cả lòng tri ân sâu sắc Ca đoàn GIỚI TRẺ chúng con xin cảm ơn chú Nhạc sĩ Ý Vũ, người đã đặt viên gạch đầu tiên cách đây hơn 30 năm để hình thành nên Ca đoàn GIỚI TRẺ. Chúng con không thể nào quên những ngày đầu gian khó, khi chú dành trọn tâm huyết, thời gian, và cả trái tim yêu mến Thiên Chúa để quy tụ những người trẻ, tập luyện, định hướng và nuôi dưỡng một ngọn lửa đức tin bằng âm nhạc. Hình ảnh chú Ý Vũ tận tụy, khiêm nhường và luôn tràn đầy nhiệt huyết sẽ mãi là một phần thiêng liêng trong trái tim Ca đoàn GIỚI TRẺ BẮC HÀ.
Mỗi tiếng hát, mỗi giai điệu vang lên trong phụng vụ chính là lời nguyện chân thành của con tim, là cách mà những người trẻ đáp lại lời mời gọi truyền giáo giữa đời thường. Dù ở trong hay ngoài giáo xứ, bao thế hệ ca viên vẫn luôn chung một nhịp đập, phụng vụ trong âm nhạc, yêu thương trong hiệp nhất.
Xin tạ ơn Chúa về hành trình ân sủng này. Xin tri ân tất cả những người đã, đang và sẽ tiếp nối sứ mạng ấy, những người trẻ của Bắc Hà, luôn hát bằng cả trái tim để loan báo Tin Mừng bằng chính lời ca phụng vụ. Nguyện xin Chúa chúc lành để những nốt nhạc yêu thương ấy mãi vang vọng, thắp sáng niềm tin và hy vọng nơi tâm hồn.
Bài: Phêrô Nguyễn Vĩnh Luân Đôn (TGPSG)
Ảnh: G.B Vĩnh Thân
bài liên quan mới nhất

- Chương trình đối ứng dành cho người nghèo của Giáo xứ Long Đại - Giáo hạt Thủ Thiêm
-
Giáo xứ Thánh Martinô - Hạt Tân Sơn Nhì lan toả tinh thần bác ái trong dịp mừng Bổn mạng -
Thánh lễ Thêm Sức tại giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang - Thủ Đức -
Ban Thừa tác viên Tin Mừng giáo xứ Phú Hòa mừng bổn mạng -
Thánh lễ mừng kính Thánh Luca - Bổn mạng Ban Thừa Tác Viên công bố Lời Chúa giáo xứ Phanxicô Xaviê -
Ca nguyện Giêsu trên đồi cao - Mừng 70 năm thành lập Giáo xứ Tam Hà -
Giáo xứ Thánh Jeanne D’arc Hành Hương Năm Thánh tại Đức Mẹ Bãi Dâu - Vũng Tàu -
Giáo khu Luca - giáo xứ Thạch Đà mừng bổn mạng - 2025 -
Giáo xứ Tân Phú mừng lễ Đức Mẹ Fatima - 13.10.2025 -
Giáo xứ Đức Bà Fatima đón mừng lễ Bổn mạng trong tinh thần hiệp nhất
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa