Khai mạc tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo xứ Bùi Phát 2025

Khai mạc tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo xứ Bùi Phát 2025

TGPSG -- Thánh lễ khai mạc tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn được cử hành rất trọng thể vào lúc 17g30 ngày 06-6-2025 do linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế.

Tham dự trong thánh lễ có Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMV- GX) các đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm xứ đoàn Bùi Phát, đại diện các hội đoàn, ban thừa tác viên, lễ sinh cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Cuộc rước kiệu long trọng  

Trước Thánh lễ, vào lúc 16 giờ 45, Lm Chánh xứ, hai Lm phó Giuse Nguyễn Trung Tín và Phanxicô Assisi Đinh Hồng Phúc (CRM) cùng cộng đoàn sốt sắng tham dự cuộc rước tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu chung quanh thánh đường tiến vào Cung Thánh trong sự trang nghiêm.

Phần tiến hoa và dâng hương sốt mến 

Tiếp theo là phần tiến hoa của các chị em trong các ca đoàn, các em lễ sinh cùng với ca đoàn Gia Trưởng dâng hương lên Thánh Tâm Chúa Giêsu với lời bài hát “Chúa giàu lòng thương xót”

Sau phần tiến hoa, dâng hương cộng đoàn bước vào Thánh lễ.

Thánh Lễ

Đầu Thánh lễ, Lm chủ tế hướng cộng đoàn vào ý lễ: Chúng ta bước vào tháng sáu niềm vui và tri ân tình yêu của Thiên Chúa qua trái tim của Người. Trái tim bị đâm thâu vì tội lỗi loài người. Chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn nguyện xin ơn bình an và luôn sống như Thánh Tâm Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương.

Bài giảng của Lm chủ tế Giuse được diễn giải:

Chúa Giêsu trao phó nhiệm vụ lãnh đạo đoàn chiên cho Phêrô chỉ với một tiêu chí duy nhất là Phêrô phải tuyên xưng và xác tín niềm tin và tình yêu của ông đối với Chúa Giêsu, lòng yêu mến Chúa đủ lớn thì ông có đủ tình yêu và khả năng vượt qua những sóng gió, vất vả để lãnh đạo đoàn Chiên, để chu toàn các nhiệm vụ khó khăn mà Chúa đã trao phó cho ông.

Cộng đoàn chúng ta cũng được mời gọi để tuyên xưng rằng chúng ta có yêu mến Chúa không? Và mỗi ngày phải xác tín lại tình yêu của chúng ta đối với Chúa để rồi Ngài trao cho ta những nhiệm vụ, công việc kể cả kho tàng quý giá đó là nước trời, chỉ có tình yêu của ta đủ lớn, thì chúng ta mới chu toàn các công việc, vượt qua những khó khăn trong cuộc đời này, làm cho tình yêu của Chúa được triển nở và được thấm nhuần trong cuộc sống.

Xin Chúa ban cho chúng ta xác tín được mình yêu Chúa dạt dào để tình yêu đó lớn đủ, chúng ta chia sẻ thông ban tình yêu đối với tha nhân.

Thánh lễ được nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g10

Toàn thể cộng đoàn cùng cất lời ca kết lễ: Thánh tâm Chúa Giesu nguồn êm ái dịu dàng . . .

Được biết vào mỗi đầu tháng các thành viên Gia đình Phạt tạ Thánh tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) đều đi tôn vương Trái Tim Chúa nơi các gia đình anh chị em đoàn viên trong xứ đoàn và ngoài Đoàn. Đây cũng là công việc phụng vụ qua nhiều năm của các anh chị em  trong hội, đem Thánh Tâm Chúa đến mọi gia đình. Xin Chúa luôn đồng hành nâng đỡ các anh chị em trong sinh hoạt chung của Hội.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top