Huynh đoàn Têrêsa Avila - Giáo họ Vĩnh Lộc hành hương Năm Thánh 2025: Hiệp hành trong hy vọng

Huynh đoàn Têrêsa Avila - Giáo họ Vĩnh Lộc hành hương Năm Thánh 2025: Hiệp hành trong hy vọng

Huynh đoàn Têrêsa Avila - Giáo họ Vĩnh Lộc hành hương Năm Thánh 2025: Hiệp hành trong hy vọng

TGPSG - Hòa cùng nhịp sống đức tin của toàn thể Giáo hội trong Năm Thánh 2025 - Năm Thánh của Hy Vọng, ngày 20.07.2025, Huynh đoàn Têrêsa Avila thuộc Giáo họ Fatima - Vĩnh Lộc đã tổ chức chuyến hành hương đầu tiên đến Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi - Giáo phận Xuân Lộc, với tinh thần hiệp hành: cùng nhau lên đường trong Đức Kitô, được liên kết bởi niềm hy vọng.

Vào lúc 4g sáng, đoàn khởi hành từ Sài Gòn trên chiếc xe 16 chỗ, mang theo tâm tình sốt sắng và niềm hân hoan bước vào hành trình thiêng liêng hướng về Mẹ Maria. Điểm đến - một vùng đất linh thiêng giữa thiên nhiên hùng vĩ - nổi bật với tượng đài Đức Mẹ Núi Cúi uy nghi mà dịu hiền, như mời gọi đoàn hành hương kín múc nguồn an ủi và sức mạnh thiêng liêng từ Mẹ.

Tại đây, trong bầu khí thanh bình và sốt sắng, các thành viên cùng nhau quỳ dưới chân Mẹ, dâng lên những tâm tình biết ơn và lời cầu nguyện chân thành cho bản thân, gia đình, Huynh đoàn và toàn thể Hội Thánh. Những ánh mắt rạng ngời, những lời thì thầm cảm tạ đã tạo nên một khoảnh khắc linh thiêng và hiệp nhất, khơi dậy nơi mỗi người cảm thức sâu xa về tình yêu mẫu tử của Mẹ và sự gắn kết huynh đệ trong cộng đoàn.

Đỉnh cao của chuyến hành hương là Thánh lễ do linh mục Giuse Nguyễn Quang Vinh, O.Carm., chủ tế tại nhà nguyện dưới chân Núi Cúi, diễn ra lúc 9g30. Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse dâng những ý lễ đặc biệt: tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria đã đồng hành và gìn giữ Huynh đoàn trong suốt những năm qua; cầu xin cho các thành viên còn sống luôn tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hy vọng; đồng thời tưởng nhớ các anh chị em đã qua đời, xin cho họ được hưởng phúc vinh quang trong Nhà Chúa.

Trong bài giảng, cha Giuse chia sẻ:

“Trong bầu khí thánh thiêng của Năm Thánh Hy Vọng, cộng đoàn đã cùng nhau lên đường hành hương về bên Mẹ Núi Cúi - nơi linh thiêng chan chứa tình yêu và ân sủng.
Giữa bao bộn bề cuộc sống, cộng đoàn tìm về bên Mẹ để kín múc nguồn hy vọng, để được chữa lành tâm hồn và thêm vững mạnh trên hành trình theo Chúa.
Mẹ ơi, xin đồng hành và gìn giữ chúng con, để niềm tin nơi Chúa Kitô luôn cháy sáng trong từng gia đình, từng trái tim, và trong chính cộng đoàn chúng con.”

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, để lại trong lòng mỗi người nhiều tâm tình thiêng liêng sâu lắng.

Chuyến hành hương không chỉ là một hoạt động đạo đức trong Năm Thánh, mà còn là dịp để các thành viên Huynh đoàn sống và trải nghiệm tinh thần hiệp hành cách cụ thể: cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bước đi trong niềm hy vọng và sự hiệp thông với Hội Thánh. Qua chuyến đi, mối dây gắn kết giữa các thành viên được thắt chặt hơn, tinh thần phục vụ được hun đúc mạnh mẽ hơn, và đời sống đức tin được canh tân rõ nét hơn.

Với những hoa trái thiêng liêng ấy, Huynh đoàn Têrêsa Avila tiếp tục dấn bước trên hành trình phục vụ, hân hoan bước đi trong Đức Kitô - Đấng là nguồn cội của niềm hy vọng - và trung thành hiệp hành với Hội Thánh trong năm hồng ân đặc biệt này.

Chuyến hành hương kết thúc lúc 21g. Mọi người ra về trong hân hoan, mang theo niềm vui đức tin, sự bình an trong tâm hồn, và ngọn lửa hy vọng được thắp sáng lại nơi trái tim mỗi người.

Bài & Ảnh: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top