Hướng về Lễ Bổn mạng giáo xứ Vườn Xoài
TGPSG -- Giáo xứ chúng ta có một truyền thống rất ý nghĩa là hành hương về nơi Các Thánh tử đạo hy sinh. Đó chính là cách giáo dục và ôn lại gương sống đức tin cho mỗi người chúng ta trong thời đại hôm nay”,
Linh mục (Lm) Phêrô Vũ Minh Hùng, chánh xứ Vườn Xoài đã chia sẻ ý nghĩa của việc hành hương trước ngày lễ bổn mạng giáo xứ.
Cuộc hành hương được tổ chức vào sáng thứ Bảy, ngày 09/11/2024, có sự tham gia của các thành viên Hội đồng Mục vụ và những anh chị phục vụ giáo xứ cách này hay cách khác.
Địa điểm đầu tiên trong chuyến hành hương là nhà thờ Song Vĩnh thuộc Giáo phận Bà Rịa, ngôi nhà thờ rất uy nghi, to lớn, được xây dựng cách đây gần 02 năm.
Sau đó, đoàn đã di chuyển đến Nhà thờ Mồ Bà Rịa, nơi ghi lại dấu ấn thánh thiêng của 288 vị tử đạo đã bị hỏa thiêu vào đời vua Tự Đức. Tại đây, các thành viên đã tham quan, tìm hiểu, cầu nguyện và đặc biệt tham dự thánh lễ đồng tế với sự hiện diện của cha Phêrô, chánh xứ và cha Gioan Baotixita, Phó xứ.
Gần 100 thành viên hiện diện trong ngôi nhà thờ nhỏ bé, ấm cúng nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc thiêng liêng khi được nghe những chia sẻ súc tích, cặn kẽ của Lm chánh xứ Phêrô về di tích tử đạo này.
Trong bài chia sẻ, Lm Phêrô đã mời gọi mọi thành viên có lòng tri ân đến các vị tử đạo, cách riêng 288 vị nơi đây, (dù chưa được phong thánh). Nhưng đời sống và cách các ngài hy sinh, bảo vệ đức tin Kitô giáo, là gương nhân đức cho mỗi người chúng ta. Và bài học lớn nhất chính là ơn gọi “Sai đi” nơi mỗi chúng ta, khi đã được trao nhận trách vụ là những thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ.
Mỗi người khi sống trong hoàn cảnh nào, vai trò nào hãy biết dùng đời sống và lời nói bác ái, hy sinh, khiêm nhường để bước theo Đức Kitô, góp phần xây dựng cộng đoàn giáo xứ ngày càng hiệp nhất và sống đức tin vững vàng.
Rời nhà thờ Mồ, đoàn lại tiếp tục viếng thăm Đền Đức Mẹ - Bãi Dâu. Các thành viên tự do tham quan, cầu nguyện riêng và được hít thở không khí của gió biển khiến mọi người cũng khỏe khoắn và nhẹ nhàng hơn qua quãng hành trình từ Vườn Xoài đến Bãi Dâu.
Chuyến hành hương vỏn vẹn một ngày, với tinh thần của buổi “tĩnh tâm” chuẩn bị mừng kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam, bổn mạng giáo xứ đã làm cho mọi người tăng thêm niềm vui, sự thánh thiện và lòng tự hào vì được nhận các ngài là Đấng bảo trợ, cầu thay nguyện giúp.
Bài & Ảnh: Trường Sơn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Tân Phước cùng Mẹ Maria hướng về Chúa Kitô
-
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển giáo xứ Bình An Thượng -
Thiếu nhi giáo xứ Vĩnh Hòa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức - 2025 -
Giáo xứ Tân Lập kỷ niệm 70 năm thành lập (1955 – 2025) -
Giáo xứ An Thới Đông: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức -
Thánh lễ Tạ ơn và nhậm chức quản nhiệm giáo xứ An Bình -
Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Nhân Hòa - 2025 -
Giáo xứ Thánh Linh hành hương Năm Thánh tại ba điểm thuộc Giáo phận Bà Rịa -
Ban Thừa tác viên - Phòng Thánh giáo xứ Bình Phước mừng bổn mạng -
Bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu xứ đoàn Vườn Xoài - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa