Hồng ân 33 năm Linh mục của Cha sở giáo xứ Hòa Hưng
TGPSG -- “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
Với câu Lời Chúa trên đây, Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân, SDB đã chia sẻ trong Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 33 năm thụ phong linh mục của cha sở Hòa Hưng Gioan B. Vũ Mạnh Hùng- Hạt trưởng Phú Thọ. (21/12/1991-21/12/2024) vào lúc 5g sáng thứ bảy 21-12-2024.
Trong thánh lễ này, cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng cũng cầu nguyện và chúc mừng hồng ân linh mục của: Lm Giuse Phạm Bá Lãm, nguyên chánh xứ Hòa Hưng 53 năm (18/12/1971), Lm Vincente Nguyễn An Ninh 53 năm (17/12/1971) Lm Carôlô Vũ Anh Quốc, OP, 20 năm (17/12/2004).
Thánh lễ do Lm chánh xứ G.B Vũ Mạnh Hùng chủ tế với các linh mục đồng tế: Lm Giuse Phạm Bá Lãm, Lm Phêrô Nguyễn Quốc Phong phó xứ, Lm Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân, SDB, Lm Carôlô Vũ Anh Quốc - OP, Lm Robert Bellarmine Maria Phạm Văn Bình, CRM, Lm Giuse Trần Minh Kiểm SVD. Cùng với sự hiện diện của Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, các nữ tu, ca đoàn Têrêsa hát lễ.
Khởi đầu là đoàn rước với Thánh Giá nến cao.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ có đôi lời cảm ơn đến linh mục nguyên chánh xứ Hòa Hưng, các linh mục đồng tế, các nữ tu và cộng đồng đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 33 năm linh mục của ngài.
Phụng vụ Lời Chúa:
Linh mục Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân trong bài chia sẻ Lời Chúa (Lc 1,39-45) đã liên hệ với đời sống người mục tử mà Chúa chọn để chăn dắt đàn chiên của Chúa. Đời sống ấy đã có những giây phút chịu thử thách và những giây phút nhìn lại những biến cố, để củng cố niềm tin của chính mình. Đó cũng như là chặng đường của Đức Maria trong Tin Mừng hôm nay - một chặng đường trải qua thử thách để giữ vững niềm tin cho đến chặng đường của niềm vui.
Theo trình thuật của thánh Luca, Đức Maria đã vội vã lên đường và đi trên con đường thử thách ấy đã dẫn đến một niềm vui đích thực. Trước khi lên đường Mẹ Maria đã phải chống chọi với sự hồ nghi của chính mình khi nghe sứ thần của Chúa đến truyền tin để có thể thốt lên lời “Xin Vâng”. Và khi Đức Maria biết được bà Isave chị họ của mình cũng đang mang thai, Mẹ phải đấu tranh với chính mình, để tin vào lời Chúa và Mẹ đã cất bước đi thăm chị họ của mình và ở lại nơi ấy để giúp chị.
Chúng ta cũng thế, chúng ta có lúc cũng sẽ phải đấu tranh với những hồ nghi của chính mình. Nếu chúng ta có niềm tin vào Thiên Chúa, chắc chắn ta có Chúa trong lòng. Đức Maria cũng vậy, nếu ngài không tin vào lời truyền tin của sứ thần, Mẹ đã không cưu mang Chúa Giêsu trong lòng Mẹ. Vì thế, cuộc hành trình của Mẹ cũng là cuộc hành trình của mỗi người chúng ta, khởi đi từ niềm tin.
Có Chúa đang ngự trong cõi lòng của Mẹ, và Mẹ mang Chúa đến cho người khác, cụ thể hơn là mang Chúa đến cho bà Isave, mang niềm vui đích thực đến với bà Isave, cùng với đứa trẻ trong bụng đã cảm nhận được niềm vui, nên bà Isave nói: “Này đây, tai tôi vì nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1,44). Đó là niềm vui xuất phát từ bên trong - niềm vui đích thực khi gặp Chúa.
Tiếp đến là phần Phụng Vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo xứ có những tâm tình chúc mừng cha sở GB và quý cha có ngày kỷ niệm linh mục trong tháng 12.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 6g15 trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa đã chọn các ngài làm người chăn dắt chiên của Chúa. Sau cùng, để chia sẻ niềm vui cộng đoàn giáo xứ cùng các linh mục dùng điểm tâm sáng tại hội trường giáo xứ.
Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng sinh ngày 23-4-1956, được lãnh chức thánh phó tế thứ Sáu ngày 20-12-1991. Sau 1 ngày, thứ bảy 21-12-1991 lãnh chức thánh Lm. Sau đó là cha phó xứ Trung Chánh (1992-1995), Tân Hòa (1995-2002), tiếp đến là chánh xứ Vĩnh Hòa (2002-2015), chánh xứ Hà Đông (2015-2022) và đương nhiệm chánh xứ Hòa Hưng từ tháng 9-2022.
Bài: Anna Trần Như Thủy (TGPSG)
Ảnh: Joshep Huy
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh 2/2/2025
-
Kính Thánh Gioan Bosco - Bổn mạng Ban Lễ Sinh giáo xứ Bình An -
Thánh lễ Mùng Hai Tết kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ tại giáo xứ Tân Phú -
Suy gẫm về tinh thần đạo hiếu - Cội nguồn phúc lộc tại giáo xứ Nam Thái -
Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Thánh lễ Mùng Hai Tết Ất Tỵ - 2025, tại giáo xứ Vĩnh Hòa -
Yêu thương chăm sóc và tưởng nhớ ông bà cha mẹ -
Thánh lễ Minh niên 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc: Thánh lễ sáng mồng một Tết Ất Tỵ 2025 -
Thánh lễ Tân niên mừng xuân Ất Tỵ 2025 nơi giáo xứ Tân Phước
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa