Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú hành hương Trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu Năm 2025
TGPSG -- Hòa cùng Giáo hội hoàn vũ trong Năm Thánh 2025. Để đáp lại lời mời gọi của Đức cố Giáo Hoàng Phanxico về Năm Thánh với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”, để những người hành hương cùng hiệp thông trong đức Tin và đức Ái, hiệp thông với chính Chúa, với các thánh trên trời, với cộng đoàn địa phương, với toàn thể nhân loại, nhất là những người đau khổ cũng như đói nghèo; để được lãnh nhận ơn Toàn xá, đền bù lại những hình phạt mà tội lỗi gây ra, hoặc nhường lại cho các linh hồn nơi luyện tội; nhưng điều quan trọng hơn là từ bỏ con người cũ, canh tân đời sống đức Tin và tiến bước trên đường nên Thánh; Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú - Giáo hạt Tân Sơn Nhì - TGP Sài Gòn đã tổ chức cuộc hành hương Năm Thánh với Ban điều hành, Ban Truyền thông và 30 hội viên trong đồng phục áo đỏ cùng một số giáo dân xứ Tân Phú, tại Trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu từ lúc 5 giờ đến 20 giờ Chúa Nhật ngày 18-05-2025. Buổi hành hương gồm các phần:
1. Cầu nguyện và xuất phát trước Linh đài Đức Mẹ giáo xứ Tân Phú
Lúc 4 giờ30, sau khi quy tụ đầy đủ các tham dự viên, chị Maria Mai Hoa, Hội trưởng đã xướng kinh cho mọi người cùng hiệp thông: Kinh Chúa Thánh Thần, 3 kinh Kính Mừng và hát bài “Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng trinh…”.
Sau khi ổn định lên chiếc xe 50 chỗ khoảng 30 phút, tất cả cùng cầu nguyện để xin Chúa ban cho hành trình bình an. Mọi người cùng đọc Thánh Vịnh 122 và 84.
Đúng 8g xe dừng lại ở Bãi Dâu trong thời tiết hơi nắng nóng nhưng khô ráo. Tất cả cùng di chuyển vào nhà nghỉ của dòng Chúa Kitô Vua để cất hành lý vệ sinh cá nhân và tắm biến. Những con sóng biển đã giúp cho mọi người mát mẻ và thư giãn. Một số chị em ở trên bờ cùng nhau chụp hình lưu niệm. Qua hai tiếng vui chơi, mọi người cùng di chuyển về nhà nghỉ và chuẩn bị tham dự Thánh lễ.
2. Thánh lễ Hành hương
Chủ sự Thánh lễ là linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quang Hóa, chánh xứ Bãi Dâu. Đồng tế có Lm Crisologo Suan OAD.
Hiện diện trong Thánh lễ có cộng đoàn giáo xứ Bãi Dâu, du khách và đặc biệt là đoàn hành hương Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú nhân dịp hành hương Năm Thánh.
Bước vào thánh lễ Lm chủ tế giới thiệu Lm Crisologo Suan, OAD đến từ Philippinnes. Cha là Cựu Giám tỉnh dòng Thánh Augustino Chân Đất, quận 12 Sài Gòn. Đây cũng là Dòng mà Đức tân Giáo Hoàng Leo XIV đã dâng mình.
Mở đầu ngài chia sẻ:
Thánh lễ hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho một gia đình Kim Khánh Hôn phối. Thiên Chúa đã ban cho ông bà sống bền đỗ và hạnh phúc đến hôm nay. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ cho ông bà mãi hạnh phúc cho đến ngày về Thiên Đàng. Chúng ta cũng cầu xin cho các gia đình, nhất là gia đình Công giáo luôn kiên trung trong tình yêu vợ chồng mà Chúa đã an bài.
Theo bài Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 13, 31-33a,34-35), Lm Giuse chủ tế đã quảng diễn Tin Mừng trình thuật về Tình yêu của Đức Giêsu đối với nhân loại. Chữ yêu trong ngôn ngữ Việt Nam có nhiều từ ngữ khác nhau. Nhưng trong tiếng Hy Lạp được viết với hai từ ngữ:
Eros: Tình yêu ích kỷ chỉ muốn người khác vì mình.
Agape: Tình yêu tự hiến: là dâng hiến tất cả cho người mình yêu. Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Giêsu đã yêu đến dâng hiến bản thân mình cho nhân loại. Ngài đã bị hành hình và chết treo trên thập giá.
Đức Giêsu day:” Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con” (Ga 13, 34). Yêu như Thầy đã yêu nên đã cứu chuộc nhân loại bằng chính giá máu của mình. Yêu như Thầy đã yêu là tha thứ khi người cha sẵn sàng đón đứa con hoang đàng trở về. Yêu như Thầy đã yêu là hiến mạng sống mình cho người mình đang hướng tới và tìm hạnh phúc cho họ. Yêu như Thầy đã yêu là cha mẹ hết lòng chăm sóc con cái, như vị mục tử hết lòng vì đàn Chiên, chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để đàn Chiên được sống và sống dồi dào. Yêu như Thầy đã yêu không phải chỉ là những câu nói suông, mà như Đức Giê su đã vâng lời Chúa Cha vác thập giá , chịu tra tấn và chết trên thập giá và dùng chính Thịt và Máu để nuôi sống đàn Chiên của mình .
“Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là hãy yêu thương nhau” (Ga 13, 35) là những lời Chúa nói trước khi chịu chết. Người Việt Nam chúng ta, gọi là “trối trăng”. Không có ai là con cháu quên được lời trăng trối của ba mẹ mình. Là những môn đệ, những người theo Đức Giêsu, chúng ta nhớ lời trăng trối của Người. “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy”
Vợ chồng có lúc cãi nhau, lúc nóng nảy lôi cả hai bên gia đình ra chửi và nhiều gia đình đã tan nát vì điều đó. Theo cách hành xử của con người thì "Mắt đền Mắt- Răng đền Răng" hay "Nợ Máu phải trả bằng Máu". Kiểu của con người là “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”
Đó là lối cư xử của thế gian. Còn Chúa dạy chúng ta "Hãy yêu thương kẻ thù và hãy cầu nguyện cho họ" (Mt 5,44) "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện" (Mt 5,48). Một khi chúng ta đã coi danh dự lớn hơn đạo đức. Một khi chúng ta coi danh dự của chúng ta hơn hạnh phúc vĩnh cửu của gia đình là chúng ta đang sống theo kiểu sống của con người.
Nhưng Chúa mời gọi chúng ta phải sống hy sinh và nhẫn nhịn. Chúa mời gọi chúng ta hãy sống như Đức Giêsu yêu như Thầy yêu tha thứ và đón nhận sự sống đời đời của mình, vì đó là dấu chỉ con Thiên Chúa. Bởi vậy nếu gia đình nào chẳng may có những đổ vỡ thì chúng ta là người Công giáo hãy cố gắng làm lành với nhau cho dù lỗi lầm của bên kia có lớn lao chúng ta hãy cố gắng sống như Chúa Giêsu là “Yêu như Thầy yêu” Trước đây người ta hay nói " Lấy người Công giáo an tâm lắm, vì họ không bỏ vợ bỏ chồng"
Vâng! đó là những dấu chỉ cho người ta biết chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Nhưng ngày hôm nay, người ta đã thay đổi nhiều, và Lời Chúa dạy đã bị bỏ ngoài tai. Ước gì Năm Thánh này chúng ta cầu xin Chúa ban cho những ơn cần thiết, để vợ chồng con cái yêu thương nhau, chăm sóc lẫn nhau để mọi gia đình trở thành Thiên Đàng tại thế như lời Đức Giáo Hoàng Piô XII đã nói rằng "Nếu gia đình mà người cha cố gắng phục vụ và dẫn dắt vợ con. Nếu người vợ hết lòng yêu thương và hy sinh cho chồng con và nếu con cái vâng lời và chăm sóc cha mẹ, thì đó là Thiên Đàng tại thế."
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau khi ban phép lành cuối lễ Lm chủ sự đã xuống dưới cuối nhà thờ để cùng gặp gỡ các đoàn hành hương và cùng chụp hình lưu niệm với Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú.
Trở về từ thánh đường, các hội viên ăn cơm trưa tại dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm với những món ăn đặc sản vùng biển và nghỉ ngơi đến 14g.
3. Cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót
Vào lúc 14 g Cộng đoàn LCTX đã tham dự giờ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót tại thánh đường giáo xứ Bãi Dâu với ý cầu nguyện cho: Giáo hội toàn cầu, Giáo hội Việt Nam, cho Đức Thánh Cha Leo XIV, các Giám mục các linh mục và tu sĩ, nhất là những người đang đau khổ vì cách này hay cách khác.
Sau giờ cầu nguyện, Đoàn lên xe để về Sài Gòn. Khi xe chạy ra ngoài trung tâm thành phố. Chị Hội trưởng gửi lời cảm ơn các linh mục chánh và phó xứ Tân Phú, linh mục chánh xứ và Cha bề trên giáo xứ Bãi Dâu đã thương cầu nguyện và cử hành Thánh lễ.
Chị cũng không quên cộng đoàn đã tham gia chuyến hành hương trong sự hiệp nhất và yêu thương. Cảm ơn bác Tài đã tận tụy và cẩn thận trong việc hướng dẫn mọi người. Sau đó đọc kinh tạ ơn Ba Đấng đã đã gìn giữ và đồng hành, ban cho chuyến đi tốt đẹp.
Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Phương Nga và Hồng Loan
|
|
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Thạch Đà: Lễ Thánh Đaminh Saviô, Bổn mạng Ban Lễ sinh 2025
-
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Đức TGM Giuse Nguyễn Năng thăm mục vụ & ban Bí tích Thêm sức -
Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Vườn Xoài -
Thánh Lễ tạ ơn 27 năm hồng ân Linh Mục Vinh Sơn Trần Quốc Sử -
Giáo xứ Thánh Giuse Cần Giờ: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Bắc Hà: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức 2025 -
Dấu Ấn Thiêng Liêng của 162 em thiếu nhi giáo xứ Xuân Hiệp -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức - 2025 -
Giọt nước mắt hạnh phúc trên hành trình bác ái -
Giáo xứ An Thới Đông - Cần Giờ: Chương trình khám sức khỏe răng miệng -2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa