Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú mang niềm vui đến Mái ấm Phan Sinh

Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú mang niềm vui đến Mái ấm Phan Sinh

TGPSG -- Giữa hành trình Mùa Chay, khi Giáo hội mời gọi mỗi người sống tinh thần cầu nguyện, hy sinh và bác ái, Chúa Nhật Hồng vang lên như một lời nhắc dịu dàng rằng: niềm vui vẫn luôn hiện diện khi con người biết mở lòng yêu thương và sẻ chia.

Sáng ngày15.3.2026, Chúa Nhật IV Mùa Chay - Chúa Nhật Hồng, Chúa Nhật của niềm vui, một số chị em trong Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú đã đến thăm Mái Ấm Phan Sinh để chia sẻ tình yêu thương với các em và những người đang được chăm sóc nơi đây.

Trong bầu khí thân tình và ấm áp, mọi người cùng quây quần sinh hoạt, trò chuyện và chia sẻ niềm vui. Những tiếng cười giản dị, những tràng vỗ tay, những ánh mắt rạng rỡ và niềm vui hồn nhiên của các em đã làm cho buổi gặp gỡ trở nên thật gần gũi và đầy ý nghĩa. Khi nhìn những nụ cười đơn sơ ấy, mỗi người chúng tôi cũng cảm nhận được một niềm vui rất đặc biệt - niềm vui của sự cho đi và của tình người gặp gỡ nhau. Đôi khi chỉ cần một sự hiện diện, một lời thăm hỏi hay một cái nắm tay thân tình cũng đủ mang lại sự ấm áp cho nhau.

 Trong tinh thần của Chúa Nhật Hồng - Chúa Nhật của niềm vui, chuyến thăm nhỏ bé này như một nhịp cầu yêu thương, giúp chúng tôi được sẻ chia, được cảm nhận và được sống sâu sắc hơn tinh thần bác ái của Mùa Chay.

Rời mái ấm, trong lòng mỗi người vẫn còn đọng lại những ánh mắt, những nụ cười và một niềm bình an nhẹ nhàng. Chúng tôi tin rằng niềm vui của ngày Chúa Nhật Hồng không chỉ dừng lại nơi đây, mà sẽ tiếp tục lan tỏa trong tâm hồn của tất cả những ai đã gặp gỡ nhau trong tình yêu thương.

Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót luôn chúc lành và nâng đỡ Mái Ấm Phan Sinh, các em và tất cả những ai đang âm thầm phục vụ với tấm lòng quảng đại và yêu thương.

Bài & Ảnh: Mai Hoa (TGPSG)

Top