Hội Các Bà mẹ Công giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn mừng bổn mạng
TGPSG -- “Chúng ta hãy coi đây là một cơ hội của Ơn Thánh Chúa để chiêm ngắm, để tự vấn và để xin Chúa ban ơn biến đổi, canh tân chúng ta.”
Đó là lời chia sẻ của Đức Giám mục (ĐGM) Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến khi ngài đến thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ kính Thánh Anê Lê Thị Thành - Bổn mạng Hội Các Bà mẹ Công giáo (HCBMCG) Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG), được cử hành lúc 17g30, thứ Tư ngày 08/7/2026, tại Nhà thờ Phú Trung, Hạt Tân Sơn Nhì, số 1434 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình.
.png)
Đồng tế với Đức Giám mục có các linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Trần Văn Thi, Chánh xứ Phú Trung; Lm Giuse Trần Anh Tú, Phó xứ Phú Trung; Lm Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Linh hướng HCBMCG-TGPSG, cùng các linh mục khách mời.
Đến hiệp dâng Thánh lễ có hơn 1.000 bà mẹ trong TGPSG trong bầu khí thật trang nghiêm và sốt sắng.
.jpg)
.jpg)
Trước đó, lúc 16g45, Lm Tổng Linh hướng Phanxicô Xaviê đã hướng dẫn các bà mẹ tĩnh tâm.
.jpg)
Đúng 17g30, đại diện HCBMCG đón đoàn đồng tế từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong tiếng hát sốt sắng của ca đoàn Hạt Xóm Mới.
.jpg)
.png)
Sau bài Tin Mừng theo thánh Luca do Lm Giuse Trần Anh Tú công bố, ĐGM Phụ tá Gioan Baotixita đã tóm lược cuộc đời và chứng tá tử đạo của Thánh Anê Lê Thị Thành qua ba điểm:
- Là một người của gia đình.
- Là một Kitô hữu đích thực.
- Là một chứng nhân đức tin kiên trung.
Ngài cho biết, hình ảnh Thánh Anê Lê Thị Thành phản chiếu hình ảnh người mẹ Công giáo qua cuộc đời và chứng tá tử đạo của mình. Thánh nữ đã hết lòng cậy trông và tín thác vào tình yêu của Chúa Giêsu, nên can đảm chấp nhận mọi đau khổ và thử thách ở đời này.
.png)
Đức cha cũng nhắc lại lời huấn dụ của ĐGM Simon Hòa Hiền, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, vào những thập niên 70 của thế kỷ XX. Ngài nói: trong các bộ phận của cơ thể, quan trọng nhất là cái đầu và trái tim.
Đức cha diễn giải: nếu cái đầu không khỏe mạnh thì mọi hoạt động của cơ thể đều bị ảnh hưởng. Cái đầu tượng trưng cho người cha, người chồng trong gia đình. Còn nếu trái tim hoạt động không bình thường thì toàn thân sẽ mệt mỏi. Trong gia đình, trái tim tượng trưng cho người mẹ. “Một trái tim yếu thì cơ thể không thể khỏe mạnh được.” Vì thế, ĐGM Simon Hòa Hiền đã ví các bà mẹ như trái tim của gia đình.
Vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình thật hết sức quan trọng. Một người mẹ mang trên vai nhiều trọng trách nặng nề. Ngoài bổn phận của bản thân như mọi người, các bà mẹ còn phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho gia đình, lo cho chồng con cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ngài cũng trích dẫn một câu ngạn ngữ châu Âu: “Người chồng, người cha là người xây nhà; còn người vợ, người mẹ là người xây tổ ấm.” Một ngôi nhà dù rộng lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu hơi ấm, thiếu hạnh phúc, thiếu tiếng cười và tình yêu thương thì cũng không còn nhiều ý nghĩa. Chính người vợ, người mẹ làm cho ngôi nhà, dù lớn hay nhỏ, trở thành một tổ ấm. Vì thế, trách nhiệm của các bà mẹ vô cùng quan trọng.
Hơn nữa, trong đời sống đức tin, các bà mẹ còn giữ vai trò đặc biệt trong việc trở nên gương sáng cho con cái qua đời sống đạo, dạy con biết tránh xa tội lỗi và sống đẹp lòng Chúa. Người mẹ thường gần gũi con cái hơn người cha nên có nhiều cơ hội để giáo dục và đồng hành với các con.
Ngày hôm nay, khi phải đối diện với những đau khổ, thử thách và những nguy cơ đang đe dọa gia đình cũng như con cái mình, các bà mẹ hãy tìm đến với Chúa. Hãy dành nhiều thời gian để cầu nguyện như gương Thánh Anê Lê Thị Thành và Thánh Mônica, người đã kiên trì gần bốn mươi năm cầu nguyện cho chồng và con. Hãy trao dâng mọi khó khăn cho Chúa, tín thác vào Ngài và đừng bao giờ ngã lòng.
Đức cha mời gọi các bà mẹ, cùng với những điều đã lãnh nhận trong giờ tĩnh tâm do cha Tổng Linh hướng hướng dẫn, hãy coi đây là một cơ hội của Ơn Thánh Chúa. Qua việc chiêm ngắm gương sáng của Thánh Anê Lê Thị Thành, mỗi người hãy tự vấn xem mình còn thiếu sót điều gì, còn lệch hướng ở điểm nào, còn thờ ơ với bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình ra sao, để từ đó biết canh tân và biến đổi.
Đức cha mời gọi mọi người để Chúa Thánh Thần thực hiện điều mà mỗi ngày chúng ta vẫn cầu xin trong kinh Chúa Thánh Thần: “Xin Chúa Thánh Thần sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.” Xin Chúa Thánh Thần sửa lại đời sống đức tin của chúng ta; sửa lại đời sống gương mẫu của các bà mẹ; sửa lại những phương pháp giáo dục còn chưa phù hợp đối với gia đình và con cái.“Chúng ta hãy coi đây là một cơ hội của Ơn Thánh Chúa để chiêm ngắm, để tự vấn và để xin Chúa ban ơn biến đổi, canh tân chúng ta.”
Kết thúc bài chia sẻ, ĐGM Gioan Baotixita bày tỏ ước mong gương sáng của các bà mẹ thánh thiện trong Giáo Hội sẽ luôn khích lệ và thúc đẩy các bà mẹ Công giáo, cả trước và sau khi đảm nhận thiên chức cao quý của mình. Các bà mẹ hãy biết chuyên chăm học hỏi, không ngừng trau dồi và rèn luyện để trở thành những người mẹ tốt. Người mẹ là người gìn giữ hạnh phúc gia đình, là thiên thần an ủi các thành viên trong gia đình, đồng thời là người huấn luyện những vị thánh tương lai là chính con cái của mình.
Trọng trách ấy đòi hỏi các bà mẹ phải không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân; cần có sự hiểu biết về tâm lý, đời sống đạo đức siêu nhiên, am hiểu giáo huấn Tin Mừng và nhất là phải có đời sống gương mẫu, thánh thiện để có thể hướng dẫn, giáo dục con cái cách hiệu quả. Xin Chúa thực hiện những điều ấy nơi các bà mẹ Công giáo, để các bà luôn can đảm chu toàn sứ mạng giáo dục con cái trong gia đình.
Thánh lễ tiếp tục với Lời Nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.
.jpg)
Cuối Thánh lễ, bà Elizabeth Đặng Thị Hiếu - Hội trưởng hội CBMCG TGP Sài Gòn, đã đại diện Hội bày tỏ lòng tri ân và cảm tạ đối với Đức Giám mục Phanxicô Xaviê, các linh mục giáo xứ Phú Trung, Lm Phanxicô Xaviê - Tổng Linh Hướng, và các linh mục đồng tế, các sơ, Ban Thường vụ HĐMV/GX Phú Trung, CBMCG tham dự buổi lễ, và tất cả những vị đã giúp cho buổi lễ được tốt đẹp và sốt sắng.
.jpg)
Lúc 19g00, Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Đoàn đồng tế chụp hình lưu niệm cùng Hội Các Bà mẹ Công giáo.

.jpg)
Bài: Bích Vân (TGPSG)
Ảnh: Đăng Duy
bài liên quan mới nhất
- Đại hội Thiếu nhi Thánh Thể Hiệp Đoàn Maria Mađalêna - giáo hạt Tân Định
-
Hành hương Tắc Sậy – Hành trình gieo hạt đức tin -
Nội san Lửa Mến tháng 7.2026 -
Caritas Giáo xứ Thánh Linh mừng lễ bổn mạng Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha -
Giới Doanh nhân Công giáo: Hành hương tham dự Thánh lễ tuyên phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Giới Doanh nhân Công giáo sinh hoạt và Thánh lễ ngày 28-6-2026 -
Giáo chức Công Giáo hạt Xóm Mới: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi - Học cách cúi xuống phục vụ -
Thánh Lễ mừng kính Thánh Josemaria Escriva, Đấng Sáng lập Opus Dei - 2026 -
Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm, hạt Thủ Thiêm: Chuyến bác ái tại Linh địa Đức Mẹ Măng Đen -
Giới Giáo chức công giáo hành hương Tắc Sậy: Hành trình của niềm tin, hiệp thông và hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San