Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Phú Xuân mừng lễ Bổn mạng Thánh nữ Monica

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Phú Xuân mừng lễ Bổn mạng Thánh nữ Monica

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Phú Xuân mừng lễ Bổn mạng Thánh nữ Monica

TGPSG -- “Với những giọt lệ cầu nguyện và niềm tin kiên vững, Thánh nữ Monica đã dẫn đưa gia đình trở về cùng Thiên Chúa.”

Đó là lời chia sẻ mở đầu của linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Hữu Thức, chánh xứ Phú Xuân, chủ sự Thánh lễ kính Thánh nữ Monica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, cử hành lúc 18g00 thứ Tư, ngày 27.8.2025, tại nhà thờ Phú Xuân.

Trong bầu khí hân hoan, cộng đoàn giáo xứ Phú Xuân đã cùng với đông đảo các bà mẹ sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ kính nhớ Thánh nữ Monica, mẫu gương sống động về niềm tin bền bỉ và lời cầu nguyện tha thiết trong đời sống gia đình Kitô hữu.

Ngay từ giây phút đầu, ngôi thánh đường đã lan tỏa bầu khí trang nghiêm mà ấm áp. Những tà áo dài hiền mẫu, những nhành hoa tươi thắm cùng tấm lòng đơn sơ đã được dâng lên như của lễ thảo hiền. Tất cả quyện hòa trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo một gương sáng ngời: Thánh nữ Monica - người mẹ thánh thiện, kiên vững trong đức tin, bền bỉ trong tình yêu, và trung kiên trong lời cầu nguyện.

Trong bài giảng, cha chủ tế đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh thiêng liêng của lời cầu nguyện. Ngài tha thiết mời gọi cộng đoàn, nhất là các bà mẹ, hãy học lấy tấm gương của Thánh nữ Monica: kiên trì cầu nguyện cho gia đình, vững vàng trong đức tin giữa những thử thách và biết cậy trông vào tình yêu Chúa. Cha cũng nhắc nhở rằng, giữa xã hội hôm nay, con người dễ sa vào thói quen phán xét tha nhân mà quên nhìn lại chính mình. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria và gương sáng của Thánh nữ Monica, mỗi người được kêu gọi biết hoán cải, sống khiêm nhu và lan tỏa tình bác ái.

Cha xứ cũng gợi lại chứng tá cao quý của Thánh nữ Monica: bằng những giọt nước mắt chan chứa niềm tin và bao năm tháng kiên trì cầu nguyện, ngài đã cảm hóa người con lầm lạc - Thánh Augustinô - trở thành đại thánh và tiến sĩ Hội Thánh. Từ câu chuyện ấy, các bà mẹ hôm nay được khích lệ: kiên vững trong đức tin, dịu dàng trong yêu thương, và bền bỉ nâng đỡ gia đình bằng lời cầu nguyện không ngừng.

Cao điểm của Thánh lễ là Phụng vụ Thánh Thể.

Trong phần tiến dâng lễ vật, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đã long trọng dâng của lễ, biểu tượng cho đời sống gia đình cùng bao hy sinh thầm lặng nhưng cao quý của người mẹ trong lòng Hội Thánh. Mỗi lời kinh, mỗi khúc hát cất lên như bản thánh thi tri ân Thiên Chúa tình yêu.

Trong giây phút hiệp lễ linh thiêng, cộng đoàn được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô trong Mình và Máu Thánh Người. Mỗi tâm hồn dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu xa và nguyện xin: nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh nữ Monica, xin cho từng người luôn kiên định trong đức tin, bền vững trong đức cậy, nhiệt thành trong đức mến; biết làm chứng cho Tin Mừng qua những việc lành phúc đức và dẫn đưa anh chị em đến gần Chúa hơn.

Thánh lễ khép lại vào lúc 19g trong bầu khí linh thiêng và xúc động. Sau Thánh lễ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo cùng cha chủ tế lưu giữ những giây phút thân tình qua tấm hình kỷ niệm. Niềm vui được nhân đôi khi các bà mẹ cảm nghiệm rõ hơn: Ngoài Mẹ Maria, Hội luôn có một người mẹ nữa đồng hành - Thánh nữ Monica, mẫu gương thánh thiện để mỗi hội viên hằng noi theo.

Trong tâm tình hân hoan, các bà mẹ ra về với tràn đầy niềm vui và hy vọng: tiếp tục bước đi trong ơn Chúa, trở nên những người mẹ hiền dịu, trung tín và kiên trì cầu nguyện. Như Thánh nữ Monica, mỗi người mẹ Công Giáo Phú Xuân được mời gọi thắp sáng đức tin trong từng mái ấm, làm rạng ngời tình mẫu tử thánh thiện trong Hội Thánh Chúa.

Bài: Giacôbê Thanh Phong (TGPSG)
Ảnh: Giuse Hải Long

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top