Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán: Mừng lễ Đức Mẹ thăm bà Êlisabét, bổn mạng

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán: Mừng lễ Đức Mẹ thăm bà Êlisabét, bổn mạng

TGPSG - “Các bà mẹ cần học nơi Đức Mẹ, luôn quan tâm đến người khác, làm điều tốt cho họ, nhưng cũng không gây khó chịu cho họ.”

Linh mục Giuse Bùi Văn Quyền, Chánh xứ Jeanne d'Arc, kiêm linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) hạt Sài Gòn - Chợ Quán, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Đức Maria đi thăm bà Êlisabét - bổn mạng của Hội CBMCG hạt Sài Gòn - Chợ Quán - được cử hành vào lúc 17g30, thứ Năm, ngày 29.05.2025, tại nhà thờ Thánh Jeanne d'Arc. Đồng tế với ngài có Linh mục Đaminh Nguyễn Hữu Thuật - Phó xứ Jeanne d'Arc, và Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Hồng Phúc - Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả.

Tham dự Thánh lễ, ngoài đông đảo hội viên CBMCG trong giáo hạt, còn có Ban Chấp hành CBMCG Tổng Giáo phận, các nữ tu, các khách mời, cùng giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, Linh mục Giuse mời gọi các bà mẹ học với Đức Mẹ, biết quan tâm đến người khác. Ngài khai triển:

“Đức Mẹ đã đến thăm gia đình bà Êlisabét, mang đến niềm vui và bình an. Ngay từ lời chào của Đức Mẹ, người chị họ đã vui mừng. Bà Êlisabét vui không chỉ vì sự hiện diện của Đức Mẹ, mà còn vì chính Chúa đã đến thăm gia đình. Đó là phúc lành Chúa ban.

Đức Mẹ đi thăm là biểu hiện của sự quan tâm dành cho người chị họ - một sự quan tâm liên tục, thường xuyên dành cho người bên cạnh. Như tại tiệc cưới Cana, Mẹ đã nhận ra: ‘Họ hết rượu rồi’. Sự quan tâm của Mẹ Maria không khiến người khác thấy khó chịu hay cảm giác bị soi mói, không phải vì tò mò, mà là vì cảm thông, chia sẻ, và mong muốn giúp đỡ người khác. Sự quan tâm của Mẹ Maria với bà Êlisabét thật đáng để chúng ta học theo. Chúng ta quan tâm đến nhau để hiểu, để chia sẻ, để cảm thông - không phải để nói những lời thiếu bác ái. Sự quan tâm ấy làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc, vui mừng, chứ không phải khó chịu.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội CBMCG hạt đã có lời tri ân các linh mục và cộng đoàn. 

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày với  niềm vui ngày bổn mạng được nối dài qua những tấm hình lưu niệm các bà mẹ chụp chung với các linh mục.

Bài viết: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Vincente Huy (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top