Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Hóc Môn tĩnh tâm Mùa Chay 2025
TGPSG- -- "Chúng ta có thể không bị mù về thể lý, nhưng dễ dàng bị mù trong tâm hồn khi sống dửng dưng, vô cảm trước nỗi đau của tha nhân."
Linh mục Phêrô Phan Khắc Triển - Chánh xứ Giáo xứ Tân Đông, kiêm linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) hạt Hóc Môn đã nhấn mạnh như vậy trong Thánh lễ tĩnh tâm của Hội CBMCG, diễn ra trong hai ngày 26 - 27/03/2025 tại Cộng đoàn Bác Ái Foyer Cao Thái (Foyer de Charité), Quận 9, nhằm giúp các hội viên sống trọn vẹn tâm tình sám hối và cầu nguyện trong Mùa Chay Thánh. Đây là dịp để các chị em tạm gác lại những lo toan bộn bề của cuộc sống, dừng lại trong nhịp sống hối hả, lắng nghe tiếng Chúa và làm mới lại tâm hồn trong hành trình đức tin.
Ngày thứ nhất – 26.03.2025: Đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa
Thánh lễ khai mạc, viếng mộ và bí tích Hòa Giải
Lúc 17g00, kỳ tĩnh tâm chính thức khai mạc với Thánh lễ trọng thể do Linh mục Phêrô chủ tế.
Trong bài giảng, ngài mời gọi chị em gác lại những lo toan của cuộc sống, lắng đọng tâm hồn để nhận ra lòng thương xót vô biên của Chúa và thành tâm xét mình.
Sau Thánh lễ, đoàn cùng nhau đến viếng mộ Linh phụ Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn, người đã coi sóc Cộng đoàn Cao Thái từ năm 2000 đến khi qua đời năm 2020, như một lời tri ân và tưởng nhớ.
Giờ cầu nguyện và bí tích Hòa Giải
Lúc 19g30, trong giờ cầu nguyện riêng và lãnh bí tích Hòa Giải, từng chị em bước vàto một khoảng lặng thiêng liêng, nơi tâm hồn đối diện trực tiếp với Chúa. Ánh đèn vàng nhạt trong gian cung thánh càng làm tăng thêm sự thánh thiêng của khoảnh khắc này, khi tâm hồn được gột rửa và trở nên nhẹ nhàng hơn, sẵn sàng đón nhận ánh sáng yêu thương của Chúa.
Ngày thứ hai – 27.03.2025: Hành trình đổi mới tâm hồn
Thánh lễ và chủ đề "Sự mù lòa tâm linh"
Lúc 5g30, Thánh lễ sáng khai mạc ngày mới, Linh mục Phêrô chia sẻ về sự mù lòa tâm linh. Ngài nhắc nhở: "Chúng ta có thể không bị mù về thể lý, nhưng lại dễ dàng bị mù trong tâm hồn khi sống dửng dưng, vô cảm trước nỗi đau của tha nhân. Khi ta bất cẩn trong lời nói, gây tổn thương cho người khác, suy nghĩ tiêu cực về họ, đó cũng là một dạng mù lòa. Ước mong sau những ngày tĩnh tâm, ánh sáng của Chúa sẽ chiếu dọi trên chúng ta, như anh mù trong Kinh Thánh đã được Chúa chữa lành."
Biết Chúa
Lúc 8g30, Linh mục Phêrô dẫn dắt chị em vào buổi chia sẻ đầu tiên với chủ đề “Biết”. Để hiểu một vấn đề nào đó, ta cần lý trí và sự rèn luyện thường xuyên, nhưng để "biết Chúa", điều này không chỉ đơn thuần là học hỏi giáo lý mà còn là sống theo giới răn của Ngài: “Anh em thân mến, căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.” (1 Ga 2,3). Việc hiểu Chúa không chỉ dừng lại ở lý trí mà còn cần cảm nhận từ con tim, sự khiêm tốn, lòng tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thử thách trong đời là phương tiện giúp ta nhận ra Chúa luôn hiện diện và tha thứ cho ta.
Tâm tình tạ ơn
Lúc 14g30, trong buổi chia sẻ thứ hai, các chị em nhận thức rằng sự hiểu biết về Chúa sẽ dẫn đến tâm tình tạ ơn. Ngài chia sẻ: “Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh giúp chúng ta hồi tâm, sám hối và hoán cải đời sống. Chính sự tạ ơn này cũng giúp ta tìm lại sự hòa giải với Thiên Chúa và tha nhân, để tâm hồn được thanh thản và bình an hơn.”
Tri ân
Kỳ tĩnh tâm khép lại lúc 15g30, ai nấy đều mang trong lòng niềm vui, sự bình an và quyết tâm đổi mới. Lúc 16g00, trước khi chia tay, chị em gửi lời tri ân đến Linh mục Phêrô vì đã tổ chức một chương trình ý nghĩa, giúp mỗi người gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau, để thêm lòng yêu mến Chúa và gắn kết tình chị em trong Hội. Linh mục Phêrô cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Cộng đoàn Cao Thái đã đồng hành và hỗ trợ, với niềm hy vọng sẽ có ngày gặp lại.
Kỳ tĩnh tâm khép lại, nhưng tâm hồn mỗi người lại mở ra một chặng đường mới: đem sự yêu thương về với gia đình, cộng đoàn, để ánh sáng Chúa Kitô tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống thường ngày.
Bài & Ảnh: Ban Truyền Thông Hóc Môn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Hội Các Bà Mẹ Công giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng 26.03.2025
-
Một tình yêu giữa trời và đất -
Lễ Ghi Ơn - 2025 của Sinh viên Lưu xá Hòa Hưng -
Hội Các Bà Mẹ Công giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng ngày 26-3-2025 -
Lễ Acies của Legio Mariae - Phú Thọ 2 - 25/3/2025 -
Legio Mariae Hạt Hóc Môn tổ chức Đại hội Acies 2025 -
Legio Mariae thuộc Curia Phú Thọ 1 dâng mình cho Đức Mẹ -
Hội đồng Curia Xóm Mới 2 tổ chức Đại hội Acies tại giáo xứ Hà Đông -
Đại hội Acies - Curia Phú Thọ 3 và mừng bổn mạng Ca đoàn Truyền Tin giáo xứ Vĩnh Hòa -
Lễ Truyền Tin: Legio Curia Hạt Xóm Mới dâng mình cho Đức Mẹ
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
Dòng Đa Minh Việt Nam -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Mái ấm Thiên Ân -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023 -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc