Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng

TGPSG – Vào lúc 18g ngày 25.03.2025, giáo xứ Tân Phú đã long trọng cử hành Thánh lễ Truyền Tin, mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG).

Thánh lễ do Linh mục chánh xứ Giuse Lê Hoàng - linh hướng Hội - chủ tế, đồng tế với ngài là hai Linh mục phó xứ: Micae Hoàng Hồng Hải, Vinh Sơn Vũ Đức Trọng, và Linh mục Gioan Lasan Đặng Thiên Quang - CRM.

Sự hiện diện của các nữ tu thuộc các dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Mến Thánh Giá Phát Diệm, Nô Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu đã làm tăng thêm sự trang trọng cho buổi lễ.

Bên cạnh đó, còn có Hội trưởng CBMCG TGPSG, các thành viên Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể và khoảng 600 hội viên CBMCG giáo xứ cũng quy tụ đông đảo, cùng hiệp dâng lời cầu nguyện trong ngày đặc biệt này.

Nghi thức gia nhập Hội

Trước Thánh lễ, vào lúc 17g, các hội viên CBMCG giáo xứ Tân Phú hân hoan đón tiếp khách mời và cùng nhau dâng giờ kinh nguyện. Tiếp theo, nghi thức gia nhập Hội được cử hành một cách trang nghiêm. Hội trưởng CBMCG giáo xứ công bố danh sách 14 ứng viên gia nhập Hội. Sau đó, Linh mục Giuse cử hành nghi thức gia nhập, chính thức tiếp nhận các tân hội viên vào đại gia đình CBMCG.

Trải qua thời gian tìm hiểu tôn chỉ Hội, tĩnh tâm, xưng tội và đón nhận ơn Đại xá, các tân hội viên cam kết thực hành '10 Điều tâm niệm' của Hội.

Linh mục Giuse làm phép phù hiệu, khăn quàng và trao cho các tân hội viên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình sống đạo của họ.

Rước kiệu và Thánh lễ

Lúc 17g30, Linh mục Giuse xông hương tượng Đức Mẹ, khai mạc cuộc rước kiệu. Khoảng 600 hội viên CBMCG trong trang phục áo dài trắng, khăn quàng xanh, thành kính cung nghinh Đức Mẹ trong bầu khí sốt sắng và thiêng liêng. Ca đoàn Hiền Mẫu đồng hành với những bài thánh ca sâu lắng, hòa quyện trong lời kinh nguyện, thể hiện lòng yêu mến Mẹ Maria và tinh thần sống đạo nhiệt thành.

Trong bài giảng, Linh mục Gioan Lasan nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn có kế hoạch yêu thương dành cho nhân loại. Khi nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã hoạch định chương trình cứu độ, và qua biến cố Truyền Tin, nhờ lời “Xin vâng” của Đức Maria, chương trình ấy đã được thực hiện cách trọn vẹn.

"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng! Đức Chúa ở cùng bà… Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su..." (Lc 1, 28-31)

Đây chính là sứ điệp loan báo Tin Mừng vĩ đại, mở ra một giai đoạn mới trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhờ lời 'Xin vâng' của Đức Maria, ơn cứu độ được thực hiện cách trọn vẹn, đem lại niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại.

Dù chưa hiểu hết mầu nhiệm, Đức Maria đã khiêm nhường thưa: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1, 38)

Chính tiếng "Xin vâng" ấy đã khai mở hành trình cứu độ cho nhân loại, qua việc Đức Maria cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Noi gương Mẹ, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay khó khăn.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Niềm vui hiệp thông

Sau lời nguyện hiệp lễ, Linh mục Giuse thay mặt các linh mục chúc mừng CBMCG giáo xứ Tân Phú. Ngài ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội trong đời sống giáo xứ và cầu chúc Hội ngày càng phát triển, trở thành những người mẹ thánh thiện, góp phần xây dựng gia đình theo tinh thần Tin Mừng.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g trong bầu khí vui tươi. Nhân ngày bổn mạng, chị Hội trưởng CBMCG giáo xứ cũng đã báo cáo tình hình hoạt động trong năm qua. Các hội viên cùng chụp hình kỷ niệm trước cung thánh, sau đó dùng bữa cơm thân mật tại Hội trường giáo xứ. Bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình với những lời chia sẻ, giao lưu đầy ý nghĩa.

Đến 20g45, buổi tiệc khép lại, nhưng dư âm của ngày mừng bổn mạng vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người, thúc giục họ tiếp tục sống trọn vẹn tinh thần "Xin vâng" trong cuộc đời mình.

Bài & ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

 

 

Top