Họ Đạo Gò Vấp: Hồng Ân Thánh Linh tuôn tràn

Họ Đạo Gò Vấp: Hồng Ân Thánh Linh tuôn tràn

Họ Đạo Gò Vấp: Hồng Ân Thánh Linh tuôn tràn

TGPSG -- “Truyền giáo là việc bác ái cao nhất trong các việc.

Đó là lời khẳng định của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 30 em thiếu nhi cùng 13 anh chị Tân Tòng của họ đạo Gò Vấp, được cử hành vào sáng Chúa nhật 03-08-2025.

Ngay từ sớm, khuôn viên thánh đường Thánh Anna đã rộn ràng tiếng nói cười. Cộng đoàn hiện diện đông đảo với tâm tình vui tươi, phấn khởi khi được đón vị cha chung của Tổng Giáo phận.

Đúng 9giờ30, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, xe chở Đức Tổng đã đến cổng nhà thờ. Với nụ cười hiền hòa, ngài thân tình chào thăm cha chánh xứ và cộng đoàn, bày tỏ niềm vui trước sự đón tiếp nồng hậu.

Lời đầu, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ trong tâm tình cảm tạ Chúa Giêsu Kitô - vị Mục Tử Tối Cao đã quy tụ mọi người thành gia đình Họ Đạo Gò Vấp.

Đức Tổng cũng mời gọi tất cả những người lớn đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức nhiều năm trước đây hãy cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần khơi dậy hồng ân của Ngài nơi mỗi người, hăng say sống đạo, làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày, để mỗi ngày họ đạo được tăng trưởng hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức bác ái.

Khởi đi từ Tin Mừng theo Thánh sử Gioan, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn hãy làm chứng cho Chúa qua hai phương thế: “Sống Lời Chúa” và “Làm việc bác ái”.

Lời mời gọi ấy được đặt nền trên chính Lời Chúa: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14, 15-17)

Sống Lời Chúa là phải thực hành Lời Chúa và phải có ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp. Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ “khác” để nhắc nhở đời sống mỗi người theo mỗi kiểu khác nhau. Có người thì được nhắc sống trong sạch, có người thì nhắc đừng gian dối, cũng có người thì nhắc hãy nhịn nhục nhau. Và quan trọng đừng làm “Kitô hữu hàng giả” vì nếu giả dối thì làm sao làm chứng cho Chúa trước mặt người khác được.

Mượn lời của ngôn sứ Isaia (Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9) Đức Tổng cũng hướng dẫn cộng đoàn làm chứng cho Chúa bằng cách làm việc bác ái qua Kinh Mười Bốn Mối, đặc biệt là trong Năm Thánh 2025 này. Trước hết, Chúa muốn sai chúng ta đi để đem niềm vui, niềm hy vọng cho những người cơ cùng. Kế đến mỗi chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ khơi dậy niềm hy vọng đó đến nơi những người khác.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng “Truyền giáo” là việc bác ái cao nhất trong các việc. Trong Kinh Thương Linh Hồn Bảy Mối mời gọi chúng ta dạy dỗ kẻ mê muội, nói rộng ra là dạy dỗ cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta đừng chỉ để ý chuyện cho ăn, cho uống, cho cái nhà…mà quên rằng cộng đoàn Họ đạo Gò Vấp còn phải đem Chúa đến cho những người chưa biết Chúa. Với câu hỏi mời gọi suy tư rằng “Từ bé tới bây giờ, đã có lần nào anh chị em giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Chúa chưa?” đã khiến mỗi người như bừng tỉnh. Nhận ra rằng có khi mấy mươi năm cuộc đời rồi chưa một lần nói về Chúa cho người khác - đó là lỗi của chúng ta. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy tận dụng mọi cơ hội có thể để giới thiệu Chúa “ai làm công ty thì nói cho bạn công ty, ai bán buôn ngoài chợ thì nói cho bạn ở chợ hay thiếu nhi chúng con hãy giới thiệu Chúa cho những người ở bạn học của mình trong trường…”.

Đặc biệt, với sự ân cần của vị mục tử, Đức Tổng cũng gửi gắm những lời dặn dò chân thành đến các em thiếu nhi sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Ngài xin Chúa khơi dậy nơi các em niềm hăng say, sự phấn khởi, sự vui tươi trong đời sống Kitô hữu và xin Chúa chúc lành cho anh chị em cộng đoàn Họ đạo.

Trong phần nghi thức trang nghiêm, Đức Tổng đã đặt tay cầu nguyện, xức dầu thánh và chúc lành cho từng em. Khoảnh khắc linh thiêng ấy đã ghi một dấu ấn đặc biệt trong hành trình đức tin của các em - những chứng nhân trẻ đang bước vào một chặng đường mới, sẵn sàng sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Lời Chúa.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, bà Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ, thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Tổng, các linh mục đồng tế, các tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện. Thay cho tấm lòng biết ơn và tình cảm quý mến, một bó hoa tươi thắm cùng một tiết mục hoà tấu hai nhạc phẩm “Những người hành hương của hy vọng”“Immaculate Mary” do Đội hoà tấu Xứ đoàn thể hiện kính dâng lên Đức Tổng, quý Cha đồng tế, như biểu tượng của lòng biết ơn chân thành trong ngày trọng đại này.

Đáp từ, Đức Tổng gửi lời chúc mừng đến gia đìnhcác em thiếu nhi hôm nay được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Ngài nhắc các em thiếu nhi hãy sống đạo cho tốt. Ngài cũng nhận thấy Họ đạo có rất nhiều sinh hoạt, sinh động và nhiệt thành, sốt sắng. Với sự khích lệ đầy yêu thương, ngài nhắn nhủ cộng đoàn hãy tiếp tục sống, lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày.

Cuối cùng Đức Tổng dùng Lời Chúa (Mt 7, 24-27) để nhắc nhở cộng đoàn Họ Đạo “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

Thánh lễ kết thúc lúc 11giờ20 với lời cầu nguyện của Đức Tổng xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn và soi sáng mọi thành phần trong giáo xứ, để mỗi người biết bám vào Chúa, sống và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, hầu xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và vững mạnh.

Bài: Louis Lê Minh Những
Ảnh:
Giuse Nguyn Hoàng Hùng (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top