Hình ảnh thế hệ trẻ yêu mến Chúa bên Đức Mẹ Núi Cúi

Hình ảnh thế hệ trẻ yêu mến Chúa bên Đức Mẹ Núi Cúi

TGPSG --- Giữa dòng người đông đảo đến với Đức Mẹ Núi Cúi, hình ảnh những dải áo lễ sinh nối tiếp nhau hiện diện trước bàn thờ khiến lòng tôi bồi hồi. Tôi chợt nhận ra: Giáo Hội đang có một thế hệ trẻ thật đẹp. Đó là những tâm hồn đang lớn lên từng ngày bên Bàn Thánh trong tình yêu dành cho Chúa.

Một niềm vui đơn sơ

Ngày 13 tháng 8 năm 2026, tôi có một niềm vui thật khó diễn tả khi cùng Ban Lễ sinh Giáo hạt An Bình hành hương về bên Mẹ Núi Cúi. Những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười hồn nhiên, những bước chân ríu rít bên nhau… Tất cả làm cho không gian hành hương trở nên rộn rã và tràn đầy sức sống.

Tôi đứng nhìn mà lòng dội lên niềm vui lạ. Không chỉ vì không khí đông vui, mà bởi giữa dòng chảy tất bật của cuộc sống hôm nay, vẫn có biết bao em nhỏ dành thời gian đến với Chúa, âm thầm phục vụ Bàn Thánh và sống đức tin theo cách rất đơn sơ của mình.

Thánh lễ diễn ra thật linh thiêng do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế, cùng sự hiện diện của Cha đặc trách Ban Lễ sinh Giáo hạt An Bình, Cha Quản hạt, quý cha, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn.

Trong bài chia sẻ, Đức cha nhắc đến một điểm chung nơi con người: niềm tin. Có những điều chúng ta không thể tự thực hiện bằng sức riêng. Con người có thể tranh luận, đối đầu, thậm chí “ăn miếng trả miếng”, nhưng không ai có thể tự thay đổi lòng người. Chỉ Thiên Chúa mới có thể chạm đến và biến đổi tâm hồn. Vì thế, điều chúng ta được mời gọi là cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng, phó thác mọi sự cho Chúa qua bàn tay Mẹ Maria.

Nghe những lời ấy, tôi lại hướng mắt về phía các em lễ sinh. Có thể các em chưa hiểu hết chiều sâu thần học trong lời Đức cha nói, nhưng tôi tin rằng những gì các em đang sống qua từng lần đến nhà thờ, từng giờ phục vụ, từng buổi tập lễ hay chuyến hành hương. Những trải nghiệm đó đang âm thầm gieo vào tâm hồn nhỏ bé ấy những hạt giống đức tin.

“Các con thật hạnh phúc vì được phục vụ Bàn Thánh”

Sau Thánh lễ, Đức cha dành những lời nhắn nhủ thật trìu mến cho các em. Ngài chia sẻ rằng ngài cảm nhận được một ngọn lửa đức tin rực cháy khi nhìn thấy sự hiện diện đông đảo của các em trong ngày hành hương.

Đoàn lễ sinh đông đảo không chỉ là một hình ảnh đẹp mắt, mà còn là một dấu chỉ của hy vọng. Đức cha mời gọi mọi người hãy truyền đạt niềm vui và hạnh phúc được làm con Chúa cho những người xung quanh. Riêng với các em lễ sinh, Ngài ân cần: “Các con thật hạnh phúc vì được phục vụ Bàn Thánh, được ở gần Chúa. Hãy trân trọng niềm hạnh phúc vô biên này.”

Lời nhắn nhủ ấy chạm sâu vào lòng tôi. Bởi có những hồng ân chỉ khi trưởng thành ta mới hiểu hết giá trị: Được đứng gần Bàn Thánh. Được phục vụ trong Thánh lễ. Được hòa mình cùng cộng đoàn cầu nguyện. Được khoác lên mình chiếc áo lễ sinh đơn sơ. Được gọi tên Chúa và sống trong tình yêu của Người... Đó thật sự là một đặc ân vô giá.

Những câu chuyện nhỏ làm rung động trái tim

Sau Thánh lễ, tôi có dịp lắng nghe ba em lễ sinh chia sẻ về hành trình phục vụ của mình.

Em Giuse Phan Ngọc Tuấn Anh (14 tuổi, Giáo xứ Thanh Bình) bộc bạch rằng vì sống với ông bà nên đôi khi em vẫn cần ông bà nhắc nhở mới đi trực lễ. Tôi bật cười nhẹ khi nghe câu nói chân thành của em: “Tuy hơi mệt nhưng con rất hạnh phúc.” Câu nói của một cậu bé tuổi teen sao mà thương đến thế! Phục vụ Chúa cũng có lúc mệt mỏi chứ, nhưng điều quý giá là sau cái mệt ấy, niềm vui vẫn đọng lại trọn vẹn.

Em Phaolô Nguyễn Trần Minh Tiến (11 tuổi, Giáo xứ Thanh Bình) vừa mới gia nhập đội lễ sinh và hoàn toàn tự nguyện. Lý do em đưa ra thật giản dị: “Vui vì được gần Chúa, được phục vụ Chúa.” Đôi khi đức tin không cần những lời lẽ cao xa. Một đứa trẻ 11 tuổi thốt lên “vui vì được gần Chúa” — bấy nhiêu thôi cũng đủ để người lớn chúng ta phải giật mình suy ngẫm.

Cuối cùng là em Micae Y Thế Danh (16 tuổi, Giáo xứ Minh Tín), người đã gắn bó với đội lễ sinh suốt 4 năm. Em chia sẻ niềm vinh dự lớn lao khi được phục vụ Bàn Thánh, và trong sâu thẳm tâm hồn, em đang ấp ủ ước mơ trở thành một linh mục. Tôi lặng người đi một chút. Một ước mơ thật đẹp. Một hạt giống ơn gọi đang nảy mầm. Chưa biết tương lai Chúa sẽ dẫn em đi đâu, nhưng tôi tin những tháng ngày bên Bàn Thánh hôm nay sẽ là hành trang đức tin nâng bước em suốt đời.

Thắp lên niềm hy vọng

Chiều buông, hình ảnh đoàn lễ sinh vẫn đọng lại rõ nét trong tôi: những dải áo trắng, những khuôn mặt ngây thơ, những nụ cười rạng rỡ và lời Đức cha về “ngọn lửa đức tin”.

Tôi tự hỏi: Phải chăng đây chính là diện mạo tươi trẻ của Giáo Hội hôm nay? Những người trẻ đang chủ động đến với Chúa. Những em nhỏ đang học cách phục vụ. Những thiếu niên đang bắt đầu biết ấp ủ lý tưởng cho cuộc đời. Có thể các em chưa hoàn hảo, còn ham chơi, còn quên giờ, còn cần gia đình nhắc nhở... Nhưng quan trọng là các em đang bước đi, và hướng đi ấy là hướng về phía Chúa.

Tôi cảm thấy dâng trào lòng biết ơn. Biết ơn Đức cha đã khơi lên ngọn lửa phục vụ; biết ơn quý cha, quý tu sĩ, quý anh chị phụ trách đã âm thầm đồng hành; và đặc biệt, biết ơn các gia đình đã dắt tay con em mình đến với Giáo Hội, để các em được lớn lên trong vòng tay ơn Chúa.

Dưới chân Mẹ Núi Cúi hôm ấy, tôi không chỉ nhìn thấy một đoàn lễ sinh, mà nhìn thấy cả một mùa xuân của Giáo Hội — thấy niềm vui, hy vọng và những hạt giống đức tin đang âm thầm vươn lên.

Bài & ảnh: Nguyễn Thơm (TGPSG)

Top