Giáo xứ Tân Đức: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Ca đoàn Trinh Vương

Giáo xứ Tân Đức: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Ca đoàn Trinh Vương

TGPSG -- “Mỗi người Kitô hữu được mời gọi biết đặt trọn niềm tin và phó thác nơi Thiên Chúa, noi gương Đức Maria, để một ngày kia cùng Mẹ được hưởng vinh quang trên quê trời.”

Linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, mừng bổn mạng của Ca đoàn Trinh Vương, được cử hành trọng thể lúc 5g00 thứ Bảy, ngày 15.08.2026, tại nhà thờ Tân Đức.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có thầy giúp xứ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các hội đoàn, đông đảo ca viên Ca đoàn Trinh Vương cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Noi gương Đức Maria: tin tưởng và phó thác

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê mời gọi cộng đoàn cùng với toàn thể Hội Thánh long trọng mừng kính mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Mầu nhiệm này diễn tả niềm tin của Hội Thánh rằng, nhờ ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa và vì đã cộng tác cách trọn vẹn vào chương trình cứu độ, Đức Maria được đưa cả hồn lẫn xác về trời. Đây cũng là niềm hy vọng dành cho mỗi người tín hữu: nếu biết sống trong niềm tin, cậy, mến và phó thác nơi Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi hướng về quê trời và hưởng sự sống đời đời với Người.

Cha chánh xứ mời gọi cộng đoàn, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, biết đặt trọn cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa, nhất là giữa những thử thách, lo toan và những biến cố không ngừng xảy đến trong cuộc sống.

Đức Maria - người mang Chúa đến cho tha nhân

Trong bài giảng, linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận gợi lên một hình ảnh thăm viếng trong đời sống hằng ngày. Ngài quảng diễn:

“Mỗi khi đến thăm một người, chúng ta thường mang theo một điều gì đó. Có thể là một món quà, một lời thăm hỏi, một niềm vui; nhưng đôi khi cũng có thể là những lo âu, mệt mỏi và nặng nề của chính mình.

Nhìn lên Đức Maria trong biến cố Thăm viếng bà Êlisabeth. Sau khi đón nhận Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng, Đức Maria đã ‘vội vã lên đường’ đến miền núi để thăm người chị họ. Mẹ không mang đến cho bà Êlisabeth một món quà vật chất, nhưng mang chính Đấng Cứu Thế đến với gia đình ông Dacaria.

Hình ảnh Hòm Bia Giao Ước trong Cựu Ước cũng gợi lên điều đó. Xưa kia, khi Hòm Bia được đưa vào Giêrusalem, vua Đavít và toàn dân vui mừng trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Nay, Đức Maria trở nên Hòm Bia của Giao Ước Mới, vì Mẹ cưu mang chính Đức Giêsu Kitô và đem Người đến cho nhân loại.

Sự ‘vội vã lên đường’ của Đức Maria không phải là sự vội vàng của những bon chen, hấp tấp thường thấy trong đời sống hôm nay, nhưng là sự vội vã của tình yêu và sự hiện diện. Mẹ vội vã đến với người chị họ vì trong Mẹ có Chúa, và nơi nào có Chúa hiện diện, nơi đó có bình an, niềm vui và ơn cứu độ.

Mỗi người Kitô hữu noi gương Đức Maria: biết đem Chúa đến cho những người mình gặp gỡ trong đời thường; biết trở nên sự hiện diện đem lại bình an, niềm vui và niềm hy vọng cho tha nhân.

Từ cuộc viếng thăm đến vinh quang quê trời

Hành trình tình yêu của Đức Maria không dừng lại nơi miền núi Giuđêa. Hành trình ấy tiếp tục mở ra con đường dẫn Mẹ đến vinh quang Nước Trời.

Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Hội Thánh cũng nhắc nhở mỗi người về cùng đích của đời mình. Cuộc sống trần thế không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mỗi người phải trải qua những thăng trầm, những lo toan, những giọt nước mắt và cả những niềm vui.

Tuy nhiên, nơi Đức Maria, chúng ta nhận ra một niềm hy vọng chắc chắn: Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Thân xác chúng ta, được thánh hiến để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, cũng được mời gọi hướng về vinh quang phục sinh.

Nếu biết dùng đôi chân để đến với những người đang cần được nâng đỡ, dùng đôi tay để phục vụ, dùng con tim để yêu thương và dùng cuộc đời để làm chứng cho Tin Mừng, thì những hy sinh âm thầm hôm nay sẽ trở thành lời đáp trả tình yêu dành cho Thiên Chúa và góp phần dẫn chúng ta về quê trời.

Ca đoàn Trinh Vương - tiếng hát của đức tin và phục vụ

Trong Thánh lễ mừng bổn mạng, cha phó xứ cũng đặc biệt nhắc đến Ca đoàn Trinh Vương, một thành phần đã có nhiều năm phục vụ đời sống phụng vụ của Giáo xứ Tân Đức.

Nhắc đến lời dạy quen thuộc của Thánh Augustinô: ‘Hát là cầu nguyện hai lần’, theo cha Giuse, tiếng hát trong phụng vụ không phải là một tiết mục văn nghệ, nhưng là một hình thức cầu nguyện và phục vụ cộng đoàn.

Mỗi khi ca viên cất lên lời ca tiếng hát trong Thánh lễ, đó là lúc họ cùng cộng đoàn hướng tâm hồn lên Thiên Chúa. Qua tiếng hát, những tâm hồn đang nặng trĩu bởi những lo toan của cuộc sống được nâng đỡ; những người đang mệt mỏi được thêm sức mạnh; và ngọn lửa đức tin được khơi lên trong lòng cộng đoàn. Vì thế, sứ mạng của Ca đoàn Trinh Vương không chỉ là hát hay, nhưng trước hết là phục vụ phụng vụ, sống đức tin và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.”

Thánh lễ được tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và ấm áp tình hiệp thông.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh gửi lời chúc mừng đến quý bà, quý chị em và đặc biệt là các thành viên Ca đoàn Trinh Vương nhân ngày mừng lễ bổn mạng. Ngài cầu chúc mọi người luôn biết noi gương Đức Maria: khiêm nhường, vâng phục, yêu thương và quảng đại thưa lời “Xin vâng” với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Thánh lễ kết thúc lúc 6g00, khép lại ngày mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – bổn mạng Ca đoàn Trinh Vương, trong niềm vui của đức tin, tình hiệp nhất và tâm tình tạ ơn.

Bốn mươi năm gắn bó với Ca đoàn Trinh Vương

Trong hành trình phục vụ của Ca đoàn Trinh Vương, có những thành viên đã dành một phần đáng kể cuộc đời mình để gắn bó với tiếng hát phụng vụ.

Chị Maria Nguyễn Thị Mai Loan đã tham gia Ca đoàn Trinh Vương Giáo xứ Tân Đức suốt 40 năm và hiện đang đảm nhận công việc thư ký, thủ quỹ của ca đoàn. Bốn thập niên gắn bó là một hành trình đáng trân trọng, ghi dấu biết bao thế hệ ca viên cùng chung một tình yêu dành cho Thiên Chúa, cho Giáo hội và cho giáo xứ.

Chị cho biết hiện nay, Ca đoàn Trinh Vương do anh Đaminh Phạm Quang Lý đảm nhiệm vai trò ca trưởng, với khoảng 50 ca viên, thuộc nhiều thế hệ, từ U20 đến U60.

Ca đoàn duy trì các buổi tập hát vào tối thứ Ba và thứ Sáu, từ 19g30 đến 21g00, đồng thời phục vụ các Thánh lễ theo sự phân công của giáo xứ, trong đó có các Thánh lễ ngày thường và Chúa nhật.

Không chỉ cùng nhau phục vụ bằng tiếng hát, các thành viên Ca đoàn Trinh Vương còn cố gắng xây dựng tình hiệp nhất, yêu thương và nâng đỡ nhau, để ca đoàn thực sự trở thành một gia đình nhỏ trong đại gia đình Giáo xứ Tân Đức.

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Tân Đức (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top