Hiếu thảo không chỉ là phục tùng, nhưng còn là quan tâm thấu hiểu ông bà cha mẹ

Hiếu thảo không chỉ là phục tùng, nhưng còn là quan tâm thấu hiểu ông bà cha mẹ

Hiếu thảo không chỉ là phục tùng, nhưng còn là quan tâm thấu hiểu ông bà cha mẹ

TGPSG -- Giữa sắc xuân rực rỡ và bầu không khí trang nghiêm, vào lúc 17g30 thứ Năm, ngày 30.01.2025 (Mùng 2 Tết Ất Tỵ), giáo xứ Tân Phước hân hoan cử hành thánh lễ chúc thọ và mừng kỷ niệm cho các đôi hôn phối.

Thánh lễ do Đức Giám mục (ĐGM.) phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ sự. Đồng tế với Ngài là linh mục (Lm) chánh xứ Đaminh M. Nguyễn Văn Minh, Lm phụ tá Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương và các linh mục thân hữu.

Trong niềm vui sum họp, 150 cụ cao niên cùng con cháu quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu, hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong Thánh lễ mừng thọ. Cùng tham dự Thánh lễ còn có sự hiện diện của 40 đôi hôn phối long trọng đón nhận phép lành Toà Thánh nhân dịp kỷ niệm ngày thành hôn, giữa sự chứng kiến của đông đảo cộng đoàn giáo xứ.

Trước Thánh lễ, các cụ được đón tiếp ngay từ cổng vào để cài hoa theo độ tuổi và hướng dẫn vào các hàng ghế dành riêng.

Mở đầu Thánh Lễ, các đôi hôn phối long trọng rước đoàn đồng tế từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Sau lời nguyện đầu lễ và các bài đọc, thầy phó tế Giuse Ngô Mạnh Cường nhận phép lành từ ĐGM Giuse và công bố Lời Chúa.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, ĐGM Giuse nhấn mạnh rằng Tết không chỉ là dịp sum vầy, mà còn là thời khắc thiêng liêng để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho gia đình nhân dịp năm mới. Đặc biệt, Giáo hội Việt Nam dành riêng Ngày mùng Hai tết để mời gọi các tín hữu kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Ngài nhấn mạnh hai điều quan trọng:

  1. Ghi nhớ công ơn sinh thành: con luôn nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha me. Cha mẹ dù già yếu vẫn là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.
  2. Bổn phận của con cái đối với cha mẹ, ông bà: Lòng hiếu thảo không chỉ thể hiện khi ông bà cha mẹ còn sống mà cả khi họ đã qua đời và không chỉ đối với cha mẹ mà còn là các anh chị em yêu thương, đùm bọc nhau để cha mẹ vui lòng.

ĐGM. Giuse nhắc nhở mỗi người: Cha mẹ, ông bà chính là những người đáng được trân quý nhất trong cuộc đời. Chúng ta hãy biết yêu thương, tôn kính họ khi còn có thể. Vì thế, những ai còn cha mẹ, hãy hiếu thảo và chăm sóc cha mẹ. Bổn phận ấy không dừng lại khi cha mẹ còn sống, mà ngay cả khi các ngài đã khuất, chúng ta vẫn phải tưởng nhớ trong lời kinh, Thánh lễ, bằng việc sống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa các anh chị em trong gia đình.

Cuối cùng, ĐGM Giuse mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện đặc biệt cho những đôi hôn phối hôm nay kỷ niệm ngày thành hôn để nhắc nhớ rằng: tình yêu của cha mẹ, gương mẫu của cha mẹ trong gia đình vừa là nguồn mạch, vừa là nguyên lý, đồng thời cũng là chuẩn mực soi sáng, giúp con cái sống xứng đáng trong một gia đình nên Thánh.

Sau bài giảng là nghi thức lặp lại lời cam kết hôn nhân của các đôi kỷ niệm hôn phối. Trong nghi thức này, ĐGM Giuse làm phép nhẫn để các đôi vợ chồng trao lại cho nhau như dấu chỉ của lòng chung thủy và cam kết yêu thương nhau.

Tiếp theo, đại diện cộng đoàn dâng lời nguyện tín hữu và dâng của lễ để bắt đầu phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Giuse Nguyễn Quang Bình - Phó Nội Vụ HĐMV giáo xứ thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến ĐGM Giuse vì sự hiện diện quý báu của ngài trong Thánh lễ chúc thọ các cụ cao niên và trao phép lành Tòa Thánh cho các đôi hôn phối.

Sau khi ban phép lành trọng thể, ĐGM Giuse cùng Lm chánh xứ đã ân cần mừng tuổi các cụ, thể hiện lòng kính trọng và sự yêu thương dành cho bậc cao niên trong giáo xứ. Cuối cùng, ĐGM trân trọng trao phép lành Tòa Thánh và chụp hình lưu niệm với các đôi hôn phối trong bầu khí tràn đầy niềm vui.

Thánh lễ khép lại vào lúc 19g00, để lại trong lòng cộng đoàn niềm hân hoan, ấm áp và phấn khởi, mở ra một năm mới đầy ân sủng và bình an.

Sau đây là những cảm nghiệm của người được tham dự thánh lễ này :

Cha mẹ cao niên là hồng ân của Chúa

Chị Têrêxa Nguyễn Thị Xuân Phượng, giáo họ 1 chia sẻ: cuộc sống đạo đức, hy sinh của cha mẹ là tấm gương nâng đỡ con cháu suốt hàng mấy thập kỷ, giúp họ luôn yêu thương, tín thác vào Chúa. Tham dự lễ mừng thọ và kỷ niệm 65 năm hôn phối của cha mẹ, đại gia đình chị càng ý thức đây là hồng ân Chúa ban, từ đó chu toàn bổn phận hiếu thảo và dâng lời tạ ơn Chúa.

Chúa là có tất cả

Bà Maria Nguyễn Thị Ngàn, giáo họ 2, xúc động chia sẻ: khi nhận phép lành Tòa Thánh kỷ niệm 50 năm hôn phối, bà chợt nhớ lại ngày tay trong tay bước vào nhà thờ lãnh nhận Bí tích Hôn Phối. Trải qua bao vui buồn, thử thách, ông bà luôn tín thác vào Chúa. Mỗi khi vợ chồng lục đục, mâu thuẫn, Lời Chúa giúp ông biết nhường nhịn, hy sinh, tha thứ cho nhau để giữ gìn hạnh phúc gia đình, bởi "Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau" (Cl 3, 13b). Với ông bà, “có Chúa là có tất cả”, và đó là bí quyết hôn nhân bền vững.

Bí quyết hôn nhân là "cùng nhau".

Anh Giuse Vũ Trung Thu thuộc giáo họ 4 cho biết: để mừng kỷ niệm 20 năm hôn phối hôm nay, anh chị hiểu rằng hôn nhân công giáo là đồng hành trong Chúa. Suốt 20 năm hôn nhân, vợ chồng anh luôn cùng nhau sẻ chia, nâng đỡ, cùng nuôi dạy con cái và vượt qua thử thách.

Ý thức sức mình không đủ, anh chị luôn cậy nhờ Thiên Chúa, cùng đi lễ, cùng đọc kinh, vì tin rằng khi có Chúa, hôn nhân luôn bền vững và tràn đầy phúc lành.

Bài: Mary DO (TGPSG)
Ảnh: MVTT GX Tân Phước

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top