Hạt Ngọc
TGPSG -- Vào lúc 8g30 ngày 23.07.2023, Ban điều hành giáo điểm truyền giáo Phanxicô Xaviê bắt đầu gửi đến mỗi hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn một túi gạo 5kg, không phân biệt tôn giáo.
Phần gạo 5kg đối với rất rất nhiều người là chuyện bình thường nhỏ bé, tuy nhiên vùng đất ngoại biên này là vùng đất mà nhiều mảnh đời bất hạnh, kém may mắn có thể sinh sống được, phần vì nhà trọ và giá cả thiết yếu rẻ hơn nơi khác trong TP.
“Đối với tôi không phải món quà nhiều hay ít, giá trị lớn hay nhỏ, nhưng với tôi phần quà tôi nhận ở giáo điểm Phanxicô Xaviê mang nhiều ý nghĩa, cảm nhận được tình thương lòng bao la. Nhận túi gạo từ những tấm lòng rộng mở, tôi như được sống bên cạnh người thân của tôi vậy.” Đó là cảm nhận của một cụ ông năm nay tuổi đã ngoài bảy mươi nhưng cụ luôn có gắng vươn lên trong cuộc sống bằng cách ngồi xe lăn đi bán vé số. Ông cụ là người ngoại giáo, có 4 người con cũng có hoàn cảnh rất khó khăn nên cụ không muốn làm phiền con cháu. Cụ rất mừng vì lần này là lần thứ 3 cụ được nhận quà từ giáo điểm thân yêu này, cụ cảm ơn các vị có trách nhiệm và các ân nhân của giáo điểm.
.png)
Ông Trưởng ban điều hành giáo điểm Giuse Nguyễn Văn Huy tâm sự: “Đã bao lần trực tiếp đứng ở đây gửi quà cho những hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn trong cuộc sống, tôi rất là thương cảm bao mảnh đời vất vả, bao nhiêu cũng không đủ. Ngoài những mảnh đời bất hạnh thiếu may mắn, lần này tôi lại thấy rất nhiều anh chị em đang trong tuổi lao động, nhưng không có việc làm. Có những gia đình cả 2 vợ chồng là lao động chính nuôi sống các con đang tuổi ăn tuổi học đều thất nghiệp.”
.png)
Chỉ trong vòng 45 phút đồng hồ mà 200 túi gạo đã hết, người nhận được thì hớn hở ra về, có cụ nói nhỏ với nhau “Trưa nay có chén cơm trắng ngon lành rồi!”. Cũng còn nhiều anh chị em không nhận được gạo vì đến muộn, hoặc vì thấy các cụ già yếu ngồi xe lăn hoặc chống gậy đi tới nên chúng tôi ưu tiên hơn.
9g15 chương trình chấm dứt với sự tiếc nuối của ban điều hành giáo điểm, ước chi chúng ta còn gạo nữa để có thể tiếp sức cho anh chị em thiếu thốn.
Bài: Giuse Trần Văn Khuê (TGPSG)
Ảnh: Giuse Đỗ Văn Cường
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tống Viết Bường: Các bà mẹ Công giáo hành hương và thăm Viện Dưỡng lão
-
Giáo xứ Thanh Đa: Thánh lễ tạ ơn và đón nhận sứ vụ mới -
Giáo xứ Đức Bà Fatima: Đón nhận Chúa Thánh Thần và trở nên những môn đệ thừa sai -
Giáo xứ Bàn Cờ: Gieo yêu thương, đón niềm vui -
Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ linh mục phó xứ -
Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Giêrônimô và Khai giảng Năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X -
Giáo xứ Antôn - Hạt Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục tân quản nhiệm Martinô Đỗ Đức Chính -
Giáo xứ Thánh Martino: về bên Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ của Linh mục Giuse Trần Bình Long tại Giáo xứ Tân Đông
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa