Hành Hương, đến với Chúa qua Mẹ Maria

Hành Hương, đến với Chúa qua Mẹ Maria

Hành Hương, đến với Chúa qua Mẹ Maria

TGPSG -- Ngay trong tuần I của Mùa Chay, từ ngày 11-13/3/2025, cộng đoàn giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc đã có chuyến hành hương trong Năm Thánh 2025, đến với các Trung tâm Hành hương dâng kính Đức Mẹ, cùng những địa điểm hành hương được chỉ định để lãnh ơn toàn xá. Đoàn có 62 người trong giáo xứ, sau khi xuống sân bay Huế đi 2 xe, Linh mục chánh xứ (Lm) Giuse Bùi Văn Quyền đồng hành và các thành viên Hội Đồng Mục Vụ. 

Qua chuyến hành hương chúng ta được đến với Mẹ Maria, vì Mẹ đã sống đẹp lòng Chúa, Đấng dư tràn mọi ơn phúc, cầu xin Mẹ Maria đưa dẫn chúng ta đến với Chúa.

Ngày thứ nhất 11-3:

Từ sáng sớm đoàn đã bay từ Sài Gòn đáp xuống sân bay Huế. La Vang là điểm đến, nơi anh chị em chúng tôi được sống trong bầu khí cầu nguyện với không gian rộng rãi thoáng đãng. Thời tiết miền Trung những ngày này cũng mát mẻ dễ chịu, sáng sớm còn có chút sương mù.

Thánh lễ tại La Vang dưới Linh Đài Đức Mẹ. Anh chị em, từng người như thì thầm dâng lên Mẹ lời cầu nguyện, để lại ở nhà bao lo toan của công việc, bỏ qua những chăm lo cho các con các cháu.

Lm chánh xứ dâng Thánh lễ thật sốt sắng.

Ngoài đoàn chúng tôi còn có các đoàn hành hương khác. Sau đó trọn vẹn một ngày, anh chị em chúng tôi được ở bên Đức Mẹ La Vang, dâng 2 Thánh lễ tại đây.

Nơi đây, Đức Mẹ đã hiện ra với con cái trong thời kỳ bách hại đạo thánh dữ dội… Vào năm 1798, ngày xưa, nơi đây rừng thiêng, nước độc, có thú dữ, lại không có nhiều lương thực, mọi người ẩn trốn ở đây lâu ngày bị đói, bị bệnh, lâm vào cảnh lầm than khổ cực. Hàng đêm họ tập trung dưới gốc cây đa cổ thụ đọc kinh cầu nguyện, đốt lửa, khua chiêng, đánh trống la hét xua đuổi thú dữ, tạo nên những tiếng "la vang". Trong hoàn cảnh khốn khó đấy, các tín hữu đã đọc kinh cầu nguyện, kêu xin Đức Mẹ cứu giúp chở che và Đức Mẹ đã hiện ra an ủi vỗ về, đồng thời dạy họ lấy Lá Vằng sắc nước uống sẽ khỏi bệnh. Đức Mẹ hiện ra trong ánh hào quang rực rỡ. Mẹ mặc áo choàng rộng, tay bồng Chúa Hài Đồng. Họ nhận ra ngay là Đức Mẹ, vì Mẹ ẵm Chúa Hài Đồng. Hai bên lại có 2 thiên thần cầm đàn chầu”. Đức Mẹ còn phán hứa: "Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện"

Thật vậy, khi đến nơi đây con cái Mẹ Maria cảm thấy an tâm. Mỗi người đều có kinh nghiệm về tình thương của người mẹ trong cuộc đời. Chúng ta có một người mẹ đã sinh ra, nuôi dưỡng chăm sóc, để cho ta khôn lớn và luôn dõi theo suốt cuộc đời ta.

Đến với La Vang, mỗi người như cảm thấy trở về nhà, ta có người Mẹ thiên quốc đang chờ đợi. Mẹ Maria luôn chuyển cầu cho chúng ta. Có Mẹ chúng ta còn lo sợ gì, không phải lo lắng. Mẹ Maria cũng yêu thương chúng ta bằng tình mẫu tử, yêu vô điều kiện. Và mỗi người tín hữu cũng cảm thấy dễ dàng đến với Mẹ Maria, qua việc cầu nguyện, qua tràng chuỗi Mân Côi, qua những chuyến hành hương.

Ngày thứ hai 12-3:

Đoàn ở Đà Nẵng. Mỗi người sống tinh thần của hành hương là ra đi gặp Chúa và cũng gặp gỡ nhau. Nhiều anh chị em tuy trong giáo xứ nhưng qua chuyến hành hương mới có dịp trò chuyện tâm sự với nhau. Mọi người ăn uống, tắm biển, tham quan, nghỉ ngơi.

Ngoài ra, trong chuyến hành hương mọi người còn được đến viếng những nơi thánh như: Đức Mẹ Sao Biển - Đà Nẵng, Đan Viện Thiên An - Huế, những nơi được lãnh ơn toàn xá.

Đan Viện Thiên An - Huế

Khi đi hành hương ba ngày chúng tôi sống tinh thần của Năm Thánh. Năm Thánh là năm hoán cải đời sống, năm Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn hồng ân. Nhưng Chúa cũng muốn chúng ta phải đến với anh chị em, hoán cải cuộc sống, dẹp bỏ đi cái tôi, chỉ muốn áp đảo người khác trong gia đình, trong một cộng đoàn.

Ngày thứ ba (13-3):

Đoàn đến với Đức Mẹ Trà Kiệu, dâng thánh lễ trên đồi Bửu Châu. Giáo xứ Trà Kiệu là một giáo xứ có từ lâu đời với truyền thống người tín hữu sống trung kiên, giáo xứ này thuộc tỉnh Quảng Nam, giáo phận Đà Nẵng.

Có thể, nhiều anh chị em trong đoàn hành hương đặt chân đến nơi đây lần đầu tiên. Chúng tôi được nghe câu chuyện vể Đức Mẹ Trà Kiệu thật hấp dẫn.

Giáo xứ Trà Kiệu ở những đầu thế kỷ 19, tức là năm 1885, bị quân Văn Thân bao vây. Hôm ấy, quân Văn Thân khoảng hơn 8000, bao vây khắp giáo xứ cùng với những vũ khí được trang bị đầy đủ, thậm chí có cả đại bác thần công và voi chiến. Trong lúc ấy, giáo dân kêu xin Chúa và Đức Mẹ cứu giúp.

Cứ thế, quân Văn Thân bắt đầu nã thần công thật khủng khiếp, vang dội cả tỉnh. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, qua sự che chở của Đức Mẹ, nhà thờ Trà Kiệu vẫn đứng vững và giáo dân Trà Kiệu vẫn kiên cường chống cự lại sự điên cuồng của quân Văn Thân. Kỳ lạ thay, suốt ngày hôm đó, quân Văn Thân trên đồi Kim Sơn vẫn không ngừng thắc mắc rằng: “Thật lạ lùng, có một Bà luôn đứng trên nóc nhà thờ, nhưng mà tại sao ta lại không bắn trúng”. Từ đó, những giáo dân trong làng truyền tai nhau rằng, phải chăng Đức Mẹ đã che chở cho mọi người đang ẩn náu trong ngôi nhà thờ.

Phong trào Văn Thân là một phong trào quần chúng do các nho sĩ Việt Nam lãnh đạo với mục tiêu "bình Tây, sát tả" (nghĩa là: "dẹp người Pháp, giết người Công giáo") và cho rằng đó là cứu nước.

Được dâng Thánh lễ tại nơi mà năm xưa có sự can thiệp của Mẹ Maria chúng tôi học được bài học sống tín thác. Dẫu rằng, cuộc sống không bao giờ dễ dàng, luôn có những khó khăn, nhiều khi làm cho chúng ta nghi ngờ, chúng ta cảm thấy Chúa bỏ rơi mình, khi có người thân đau bệnh, hay chính mình mắc phải căn bệnh nào đó. Những khó khăn từ công ăn việc làm, trong gia đình, cha mẹ con cái không nói chuyện được với nhau, cha mẹ có những đứa con khó dạy bảo.

Kết thúc: Chiều tối ngày thứ ba hành hương (13-3). Chuyến bay từ Huế về lại Sài gòn. Dư âm của chuyến hành hương vẫn còn đọng lại nơi mỗi người, kỷ niệm đẹp, những giây phút anh chị em được vui cười bên nhau.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho chúng con những ngày hành hương thật hạnh phúc, và lòng chúng con như được đốt lên ngọn lửa nhiệt tình sốt sắng, qua các giờ cầu nguyện, qua các Thánh lễ. Nhưng hơn nữa, chuyến hành hương còn dạy chúng con bài học đến với anh chị em, biết quan tâm nhau hơn, giữa những người trong cùng một gia đình, hay trong một giáo xứ. Xin cho chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa như Mẹ, trung thành trong đức tin, đức cậy và lòng mến. Amen.

 Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG )
(có sử dụng tư liệu của Giáo phận Đà Nẵng và TGP. Huế)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top