Hành hương đến những điểm kính Đức Mẹ 2026

Hành hương đến những điểm kính Đức Mẹ 2026

TGPSG -- Hành trình đức tin - cầu nguyện và sẻ chia

Sáng thứ Tư, ngày 12/8/2026, từ rất sớm, khi thành phố còn chìm trong tĩnh lặng, tôi cùng đoàn hành hương khởi hành từ Giáo xứ Hòa Hưng lúc 4g45. Chuyến đi hai ngày (12 - 13/8/2026) đưa chúng tôi đến với những điểm kính Đức Mẹ, mang đậm dấu ấn đức tin và lòng yêu mến Mẹ Maria.

Đoàn có khoảng 40 thành viên từ Giáo xứ Hòa Hưng và một số giáo xứ lân cận. Đặc biệt, chuyến đi còn có sự đồng hành của những người bạn không cùng tôn giáo nhưng đã gắn bó qua nhiều năm. Điều đó cho thấy hành trình không chỉ là sự hiệp thông trong đức tin, mà còn là sự gắn kết trọn vẹn của tình người.

Ngày thứ nhất: Cầu nguyện và sẻ chia

Đức Mẹ Núi Cúi:

Khoảng 7g10, đoàn đặt chân đến Núi Cúi. Trong bầu khí bình an, mọi người cùng chụp hình lưu niệm và quây quần bên Mẹ đọc kinh Mân Côi, dâng lên lời tạ ơn cùng những ý nguyện cho gia đình, cộng đoàn và những ý nguyện riêng của mỗi người.

Hoa-Hung-hanh-huong (1)

“Lạy Đức Mẹ diễm phúc của Thiên Chúa, xin chuyển cầu cho chúng con ân sủng, lòng dũng cảm, sự hiền lành và khiêm nhường để chúng con hăng say làm chứng đức tin, hân hoan thực thi bác ái, kiên vững trong niềm hy vọng...

Đức Mẹ Măng Gút & Nghĩa cử bác ái:

 Rời Núi Cúi, đoàn tiếp tục đến Đức Mẹ Măng Gút. Mọi người cất tiếng kinh Legio Mariae, xin Mẹ che chở và hướng dẫn để cuộc đời mỗi người trở thành lời tạ ơn Thiên Chúa. Không chỉ dừng lại ở lời cầu nguyện, tinh thần bác ái được thể hiện thiết thực khi mỗi thành viên chung tay đóng góp môt số tiền nhỏ hỗ trợ nhóm phát quà từ thiện tại giáo xứ.  Nghĩa cử tuy nhỏ bé nhưng là sự sẻ chia thiết thực, diễn tả tình yêu thương đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Do thời tiết có mưa nhẹ, đoàn tạm hoãn điểm dừng chân Đức Mẹ Bình An sang ngày hôm sau.

Hoa-Hung-hanh-huong (2)

Nghỉ ngơi tại Thác Dambri:

Buổi trưa và tối, đoàn dừng chân tại thác Dambri. Giữa thiên nhiên xanh mát, mọi người có những giây phút thư giãn, ngắm cảnh, chụp hình, trò chuyện, thắt chặt tình sẻ chia trước khi bước vào ngày hành hương tiếp theo.

Ngày thứ hai: Dâng lời tạ ơn

Đức Mẹ Hồng Ngọc (Trung tâm Thánh Mẫu La Vang Bảo Lộc):

Sáng thứ Năm, ngày 13/8/2026, đoàn tiếp tục hành trình đến Đức Mẹ Hồng Ngọc - Trung tâm Thánh mẫu La Vang Bảo Lộc, Giáo xứ La Vang, Giáo phận Đà Lạt.

Sáng thứ Năm, ngày 13/8/2026, đoàn tham gia rước kiệu và tham dự Thánh lễ tạ ơn lúc 9g30 do Cha Tổng Đại diện giáo phận Đà Lạt chủ tế, cùng sự đồng tế của linh mục Giuse Nguyễn Đức Trí (Chánh xứ La Vang - Giáo phận Đà Lạt) và các linh mục khác.

Hoa-Hung-hanh-huong (3)

Hoa-Hung-hanh-huong (4)

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, linh thiêng với sự hiện diện đông đảo của giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trong bài giảng, cha Tổng Đại diện mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Elizabeth - cuộc gặp gỡ của đức tin và tình thân. Qua bài ca Magnificat và mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, ngài nhấn mạnh Mẹ là mẫu gương phó thác trọn vẹn, luôn gần gũi và chuyển cầu cho đoàn con.

Hoa-Hung-hanh-huong (5)

Suy niệm về mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời, cha Tổng Đại diện nhấn mạnh: Mẹ là mẫu gương của lòng tin tưởng và phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Mẹ không xa cách con người, nhưng luôn gần gũi, yêu thương và chuyển cầu cho con cái. Qua đó, cộng đoàn được mời gọi noi gương Mẹ, biết sống khiêm nhường, luôn tạ ơn, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và chạy đến với Mẹ trong mọi hoàn cảnh.

Tâm tình tri ân:

Cuối Thánh lễ, Lm Chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Trí bày tỏ lòng biết ơn đến cha Tổng Đại diện, các linh mục, các đoàn phụng vụ (đặc biệt là ca đoàn) và toàn thể cộng đoàn hành hương đã góp phần tạo nên một Thánh lễ vô cùng sốt sắng.

Viếng Đức Mẹ Bình An

Sau Thánh lễ, đoàn ghé Đức Mẹ Bình An - điểm dừng chân lắng đọng cuối cùng để dâng lời nguyện xin bình an cho gia đình và thế giới. “Lạy Đức Mẹ Bình An, xin Mẹ đoái nhìn và che chở gia đình chúng con. Xin Mẹ ban bình an trong tâm hồn, bình an trong gia đình và bình an cho thế giới. Xin giúp chúng con luôn sống trong yêu thương, hiệp nhất và tin cậy vào tình yêu của Chúa.”

Hoa-Hung-hanh-huong (6)

Đoàn dùng cơm trưa và khởi hành về lại TP.HCM. Khoảng 18g30, mọi người về đến Giáo xứ Hòa Hưng an toàn, khép lại hành trình hai ngày đong đầy kỷ niệm.

Lời kết

Chuyến đi không đơn thuần là một hành trình tham quan, mà là cơ hội để mỗi người “sống chậm lại, cầu nguyện sâu lắng và mở lòng với tha nhân.” Qua từng lời kinh, Thánh lễ và nghĩa cử sẻ chia, mỗi thành viên như được mời gọi trở về với Chúa và đến gần nhau hơn.

Xin Đức Maria luôn gìn giữ, nâng đỡ mỗi gia đình và dẫn đưa mọi người ngày càng kiên vững trong “Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.”

Bài & Ảnh: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top