Hai mẫu gương đẹp đầu tháng Năm

Hai mẫu gương đẹp đầu tháng Năm

Hai mẫu gương đẹp đầu tháng Năm

TGPSG - Thánh lễ lúc 18g thứ Năm, ngày 01-05-2025, tại giáo xứ Thị Nghè gồm ba phần: Dâng hoa kính Mẹ, Thánh lễ và Chầu Thánh Thể.

Trong bài giảng, cha phó Antôn đã nhắc đến hai mẫu gương đẹp trong ngày đầu tiên của tháng Hoa.

 Thánh Giuse Thợ

Thánh Giuse là người cha đơn sơ, thánh thiện và đầy trách nhiệm. Với nghề thợ mộc, ngài làm việc mỗi ngày để nuôi sống Thánh Gia. Đây là một lời chứng sống động về đức tin. Ngài là một vị thánh âm thầm nhưng vĩ đại. Thánh Giuse lao động không chỉ để mưu sinh mà còn cộng tác vào chương trình cứu độ.

Chúa Giêsu đã học nơi cha nuôi giá trị và niềm vui của việc kiếm sống bằng thành quả lao động chính mình. Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa làm người đã không khinh thường công việc lao động. Từng giờ làm việc là một lời cầu nguyện sống động. Lao động với lòng yêu mến mang giá trị thiêng liêng vô cùng.

Mẹ Maria trong tháng Hoa

Những sắc hoa khác nhau được dâng kính Mẹ trong tháng Năm đều mang một ý nghĩa riêng:
- Hoa trắng tượng trưng cho tình yêu trong sạch của Mẹ.

- Hoa tím chỉ sự tuân phục thánh ý Chúa.

- Hoa vàng tượng trưng cho niềm tin kiên vững giữa cuộc đời.

- Hoa xanh chỉ sự bình an thánh thiện.

- Hoa đỏ tượng trưng cho sự hãm mình hy sinh.

Trong tháng Hoa, chúng ta dâng lên Mẹ những hành vi yêu thương, những nỗ lực sống tốt qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi, tránh tội, sống bác ái - đó chính là những điều Mẹ mong ước nơi con cái.
Trong gia đình Thánh có Đức Mẹ và Thánh Giuse sống tràn đầy yêu thương, hy sinh và lao động. Trong tình yêu đích thực luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa.

Lễ Thánh Giuse Thợ và Tháng Hoa là lời mời gọi chúng ta sống tốt đẹp hơn, biết sống đạo giữa đời. Noi gương Thánh Gia, sống lao động và vâng lời đẹp lòng Chúa.

Cha Antôn đúc kết: “Nguyện xin Mẹ Maria và Thánh Giuse nâng đỡ để chúng ta biết sống như con cái Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.”

Kết thúc Thánh lễ, cha Antôn đã chủ sự giờ Chầu Thánh Thể cho cộng đoàn dân Chúa.
Sau khi cha ban phép lành Thánh Thể, các giáo khu đã lên nhận tượng Mẹ để đưa về đọc kinh trong các gia đình suốt tháng Hoa.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top