GX Tân phước: Thánh lễ tạ ơn 11 năm hồng ân Linh mục Đaminh Phạm Khắc Duy
TGPSG -- “Hôm nay chúng ta cùng cha Đaminh kỷ niệm 11 năm hồng ân Thánh hiến, cùng tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tạ ơn Chúa khi vui, tạ ơn Chúa khi buồn, tạ ơn Chúa về những điều trong quá khứ Chúa đã ban, tạ ơn Chúa những giây phút hiện tại chúng ta đang sống và tạ ơn Chúa về những bước đường tương lai chúng ta sắp sửa bước tới để thực thi sứ mạng của Người”
Đó là lời chia sẻ của linh mục (Lm) Giuse Hà Đình Tuấn OP khi cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng 11 năm hồng ân thánh hiến của Lm Đaminh Phạm Khắc Duy, do ngài chủ tế, vào lúc 05:00 sáng ngày 1.6.2024, tại nhà thờ Tân Phước.
Đồng tế trong Thánh lễ là Lm chánh xứ Đaminh Nguyễn Văn Minh và Lm Giuse Hà Đình Tuấn OP.
Hiệp thông trong Thánh lễ là đông đảo giáo dân xứ Tân Phước.
Mở đầu thánh lễ, Lm Đaminh dâng lời cầu xin Chúa luôn luôn hiện diện, luôn gìn giữ và ban ơn lành xuống trên ngài và cộng đoàn giáo xứ Tân Phước.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Lm Giuse Hà Đình Tuấn công bố Tin Mừng Thánh Luca và ngài đã chia sẻ tới cộng đoàn về sự tạ ơn cách sâu sắc.
“Mỗi Thánh lễ mà các linh mục cử hành là hy lễ tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, cũng là lời tạ ơn của mỗi người dâng lên, cầu xin Chúa ban ơn bình an cho chính mình. Mỗi người được mời gọi hiệp thông trong hy tế của Chúa Giêsu mà dâng những yếu đuối tội lỗi, xin Thiên Chúa làm chủ quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.
Cách riêng, trong suốt hành trình ơn gọi 11 năm qua, mỗi Thánh lễ cũng là lời tạ ơn mà cha Đaminh dâng cho Chúa mỗi ngày với câu châm ngôn “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.” (Kinh Hoà Bình).
Đời sống linh mục luôn gặp nhiều khó khăn, thử thách, các linh mục cũng yếu đuối, như chúng ta, nhưng nếu đặt vào bàn tay Chúa, có Chúa quan phòng thì khí cụ ấy sẽ sinh ích lợi. Chúa làm những phép lạ và các linh mục trở nên vị mục tử nhân lành được Chúa chọn và thánh hiến. Vì thế qua linh mục, chúng ta gặp được tất cả những hồng ân Chúa ban tặng, những hồng ân quý giá với những người con mỏng giòn.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, cách riêng cha phó xứ Đaminh để các ngài trở nên các mục tử như Chúa mong ước và để qua các ngài, chúng ta đón nhận được muôn ơn lành hồn xác. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.
Tiếp theo, cộng đoàn cùng dâng lời nguyện chung và bước vào phần Phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ tặng hoa chúc mừng đến Lm Đaminh. Nguyện xin Thánh Đaminh quan thầy luôn cầu bầu cùng Chúa ban cho cha được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, luôn bình an và hạnh phúc trong hành trình thực thi sứ vụ.
6:00 thánh lễ kết thúc tốt đẹp trong hồng ân Thiên Chúa.
Bài: Maria Dương (TGPSG)
Ảnh: Ban TTGX Tân Phước
bài liên quan mới nhất

- Để thoát khỏi nô lệ tội lỗi
-
Cáo phó: Thân phụ Lm Antôn Nguyễn Quang Chẩn qua đời -
Cùng với Đức Mẹ đứng dưới chân Thập Giá -
Giáo xứ Thạch Đà: Giáo khu Marcô mừng lễ bổn mạng -
Đêm nhạc “Tri Ân Ca” tạ ơn 10 năm thành lập ca đoàn Thiên Cung - giáo xứ Lộc Hưng -
Ánh sáng và bóng tối -
Giáo xứ Phú Hòa đố vui Giáo lý “Học Cùng Chúa Giêsu” -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Mừng bổn mạng giáo khu và Linh mục chánh xứ -
Giáo xứ Tân Việt Rửa tội dự tòng -
Giáo xứ Thăng Long: 8 giáo dân được trao tác vụ Thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa