GX Tân Hiệp: Trại hè ngành Chiên Con - Ấu Nhi

GX Tân Hiệp: Trại hè ngành Chiên Con - Ấu Nhi

GX Tân Hiệp: Trại hè ngành Chiên Con - Ấu Nhi

TGPSG -- Mùa hè đã về cũng là lúc các em thiếu nhi giáo xứ Tân Hiệp kết thúc năm học giáo lý 2022-2023 cũng như là năm học văn hóa ngoài trường học. Để kết thúc 1 năm học tràn đầy thánh ân, đoàn TNTT giáo xứ Tân Hiệp đã tổ chức ngày trại mang chủ đề “Giêsu bên con” cho 2 ngành Chiên Con và Ấu Nhi.

Nhiều bỡ ngỡ, băn khoăn và lo lắng của các phụ huynh cũng như của ban tổ chức vì năm nay là lần đầu tiên trại hè được tổ chức cho 2 ngành này. Bắt đầu từ việc đăng ký, Lm Chánh xứ cùng các anh chị em giáo lý viên (GLV) đã động viên phụ huynh và các em tham gia trại.

Tham gia trại không có nghĩa là chỉ được vui chơi cho thỏa thích, mà còn là lúc các em được sống tinh thần tập thể, ăn cùng, chơi cùng, và hơn hết là được cùng nhau ở bên Chúa, cùng nhau hoạt động để hiểu biết hơn về Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trại hè được tổ chức vào ngày 25.06.2023 tại khuôn viên giáo xứ từ 7h sáng đến 18h30, quy tụ hơn 105 trại sinh thuộc các lớp Khai tâm và Rước lễ cùng với sự đồng hành của Lm Chánh xứ, các sơ và anh chị GLV. Với mục đích rèn luyện cho các em về 2 phương diện: siêu nhiên và tự nhiên, trại đã được tổ chức quy củ. phù hợp với lứa tuổi của các em. Bên cạnh các giờ sinh hoạt vui chơi, các em còn được gặp gỡ và tham dự Thánh lễ, lãnh nhận Lời Chúa tại lều.

Mặc dù đây là lần đầu tiên xa gia đình, nhưng lòng kiên nhẫn và sự yêu thương của Cha xứ, các anh chị Huynh Trưởng, Dự Trưởng đã giúp các em vượt qua cảm giác lạc lõng, nhớ nhà bằng sự âu yếm, chia sẻ và tạo dựng môi trường an lành, các em nhanh chóng tìm thấy sự vui vẻ và ấm áp.

Bắt đầu buổi trại với việc tham dự Thánh lễ, sau đó các em được các cô, các bác trong các đoàn thể phục vụ ăn sáng để có năng lượng tham gia trò chơi sinh hoạt đầy tươi vui. Các em lãnh nhận Lời Chúa tại lều đội với những câu chuyện, những chia sẻ của các anh chị để giúp các em sống Lời Chúa.

Cơn mưa buổi chiều bất ngờ đổ xuống khiến cho hoạt động hành trình sa mạc bị phần nào ảnh hưởng, nhưng tinh thần thì không, các trại sinh rất tươi vui và rất sẵn sàng tiếp tục hành trình. Đáp lại tinh thần đó, hành trình sa mạc vẫn được tiếp diễn nhưng ở quy mô nhỏ hơn và an toàn hơn cho các em trại sinh. Ở các trạm của hành trình, các em được học hỏi về Chúa, về phong trào TNTTvà nhân bản.

Trời đã về tối, bước vào phần Lửa thiêng Thánh Thể, các đội thay phiên nhau diễn lại hoạt cảnh là những câu chuyện từ trong Kinh Thánh. Ít ai biết rằng, trước khi trại diễn ra, các em đã cùng với nhau tập dợt, gặp gỡ đội để chia việc chuẩn bị thật tốt nhiều ngày trước đó. Tuy rằng các em còn nhỏ, chưa thể diễn đạt một cách trọn vẹn nhất, nhưng chính sự đơn sơ từ trong lời nói cũng như cách diễn ấy, các em đã tái hiện được hình ảnh của một Thiên Chúa gần gũi và yêu thương con người biết dường nào.

Kết thúc phần Lửa thiêng, các em bước vào phần Phút hồi tâm và Mang Lửa về tim, ngắn ngủi thôi nhưng đây là lúc các em được nhìn lại ngày sống của mình để nhận ra Chúa, để thấy được Chúa trong mọi hoạt động của ngày sống Thánh Thể. Những ngọn nến lung linh trong đêm tối, những trái tim đang bùng cháy ngọn lửa yêu mến, tất cả cùng thắp sáng để rồi ánh sáng đó các em sẽ mang về với những người các em sẽ gặp gỡ.

Kết thúc trại hè, các em ra về trong niềm vui tươi, phấn khởi vì thấy mình được lớn lên mỗi ngày, được có thêm nhiều bạn bè hơn. Hy vọng những gì các em trải qua trong trại hè hôm nay sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ và khó quên trong kí ức tuổi thơ của các em.

Bài: Anna Bích Chi (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top