Giọt nước mắt hạnh phúc trên hành trình bác ái

Giọt nước mắt hạnh phúc trên hành trình bác ái

Giọt nước mắt hạnh phúc trên hành trình bác ái

TGPSG -- Chuyến hành hương và trại hè đầy cảm xúc của 196 em dân tộc thiểu số từ các mái ấm Vinh Sơn không chỉ mang lại niềm vui tuổi thơ, mà còn lan tỏa tinh thần bác ái Công giáo đến với cộng đoàn và các ân nhân tại TP.HCM.

Hành trình bác ái

Tại vùng cao nguyên thuộc Giáo phận Kontum, hiện có 6 mái ấm Vinh Sơn dành cho các trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi hoặc sống trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, từ sơ sinh đến khi trưởng thành. Các mái ấm lần lượt được thành lập từ sau năm 1975 và do các nữ tu thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ chăm sóc.

Không chỉ nuôi dưỡng thể lý, các mái ấm còn chú trọng giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, bồi dưỡng kiến thức và tạo điều kiện để các em có thể hòa nhập xã hội, tìm được công việc ổn định sau khi tốt nghiệp.

Cứ hai năm một lần vào dịp hè, khoảng tháng 6, các em được tham gia trại hè tại Giáo xứ Long Bình, thuộc Giáo hạt Thủ Thiêm. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Cường - Chánh xứ Long Bình, đồng thời là linh hướng - đã gắn bó và đồng hành với các em suốt gần 20 năm qua.

Trong Năm Thánh 2025, 196 em thuộc các mái ấm Vinh Sơn 4, 5 và 6 cùng hơn 10 nữ tu và thầy đồng hành đã tập trung vào chiều ngày 5/6/2025 để khởi hành chuyến đi 4 ngày đến TP.HCM.

Những hoạt động ý nghĩa tại Long Bình

Ban Caritas và Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Long Bình đã phối hợp tổ chức một kỳ trại hè và hành hương thật trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho các em. Các em được tham quan chợ Bến Thành, trải nghiệm đi tàu Metro, và cùng sinh hoạt văn nghệ, múa hát, đốt lửa trại vào buổi tối.

Hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn tại Giáo xứ Tân Đức

Lúc 14h00 Chúa nhật, ngày 8/6/2025, đoàn đã đến Giáo xứ Tân Đức để hiệp dâng Thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Nhờ sự đón tiếp nhiệt tình của Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh - Chánh xứ Tân Đức - cùng Ban Caritas giáo xứ, các em được nghỉ ngơi, dùng bữa nhẹ và sữa uống trước giờ lễ.

Thánh lễ bắt đầu lúc 15h00. Trước Thánh lễ, Linh mục Phêrô đã chia sẻ tâm tình tri ân: cảm ơn các Caritas trong Giáo hạt Thủ Thiêm - như cánh tay nối dài của các ân nhân - và đặc biệt cảm ơn Cha chánh xứ Tân Đức cùng cộng đoàn đã tiếp đón, chăm sóc chu đáo cho các em.

Trong Thánh lễ này, mọi người cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các ân nhân, đặc biệt là Caritas Giáo xứ Tân Đức - những người đã không ngừng gửi thuốc men, lương thực, quà bánh, và cả những hỗ trợ tài chính đến các mái ấm suốt nhiều năm qua.

Đặc biệt, vì phần lớn các em là người dân tộc thiểu số, các em đã đọc kinh và hát bằng tiếng Bahnar. Âm vang những lời kinh tha thiết, tiếng hát trong trẻo, sốt sắng dâng lên trước Thiên Chúa đã làm xúc động lòng người. Nhiều người tham dự đã rơi nước mắt vì cảm động trước đức tin chân thành và tinh thần cầu nguyện của các em.

Tinh thần bác ái Công giáo

Sau hiệp lễ, Linh mục Phanxicô Xaviê nhắn nhủ cộng đoàn:

“Chúng ta, ai cũng có một gia đình với ông bà, cha mẹ, anh chị em. Nhưng các em ở đây không có cha mẹ, không có nhà, không nơi nương tựa, chỉ biết trông cậy vào những người bảo trợ, vào quý Thầy, quý Soeur, và phó thác nơi Chúa. Sau Thánh lễ này, xin quý anh chị em không chỉ thể hiện lòng thương xót, mà còn tiếp tục cầu nguyện và trao ban tình người cho công việc bác ái này. Chúng ta hãy cùng chia sẻ gánh nặng với những người đang trực tiếp chăm sóc các em.”

Thánh lễ kết thúc lúc 16h10, nhưng nhiều người vẫn lưu luyến, chưa muốn rời xa các em thiếu nhi. Mọi người cùng cầu chúc các em lên đường bình an, mang theo ơn lành của Chúa Thánh Thần.

Hưởng ứng lời mời gọi của cha chánh xứ, ngoài số tiền lớn được quyên góp ngay sau Thánh lễ, còn có rất nhiều ân nhân liên hệ với Caritas Giáo xứ Long Bình để tiếp tục gửi về các mái ấm những phần quà thiết thực như lương thực, nhu yếu phẩm, quần áo mới... như một minh chứng sống động cho lời dạy của Chúa:

"Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 13,34)

Dư âm yêu thương

Chuyến đi khép lại, nhưng dư âm yêu thương vẫn còn vang vọng. Những ánh mắt hồn nhiên, lời kinh nguyện bằng tiếng dân tộc, và những vòng tay đón nhận đầy tình người đã dệt nên một hành trình bác ái thấm đượm ân sủng.

Ước mong ngọn lửa yêu thương ấy sẽ tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa và sưởi ấm những trái tim nhỏ bé trên hành trình đức tin và hy vọng giữa cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin chúc lành cho những người âm thầm phục vụ, cho các ân nhân quảng đại và cho từng mái ấm vẫn ngày đêm ôm ấp những mảnh đời bé nhỏ. Xin dạy chúng con biết yêu như Chúa đã yêu, biết trao ban không toan tính, để chính trong tình bác ái, chúng con gặp được Ngài. Amen.

 

Bài: Teresa Minh Hà & Ảnh: Caritas hat Thủ Thiêm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top